-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Pháp luật
30/06/2017 18:05"Nhân chứng bí ẩn" Mai Phương: Gia đình Hoa hậu tìm cách hại tôi
Bà Mai Phương cho rằng số tiền 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ có thể do một người bạn hay người trong gia đình của Phương Nga giữ. Người giữ tiền đó đó cũng chính là người đã bày trò để vu oan cho bà Phương.
![]() |
Ngay sau khi hoa hậu Phương Nga cùng Nguyễn Đức Thùy Dung được tại ngoại, trao đổi riêng với báo Tiền Phong, người phụ nữ bí ẩn Nguyễn Mai Phương chia sẻ rằng mình vui khi biết tin này. Tuy nhiên, vì Nga và Dung đã vu khống những điều không đúng sự thật, nên chị đã liên hệ với luật sư tư vấn để chuẩn bị khởi kiện.
“Tôi không tư vấn cho mẹ Phương Nga chạy án”
Vì sao bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga) lại có được số của chị?
Chị Nguyễn Mai Phương: Khi Nga bị bắt thì mẹ cô ấy có vào thăm con gái. Sau đó Nga có đưa số điện thoại những người quen biết cho mẹ. Thời gian đó họ có đưa thế nào cho nhau, giao tiếp thế nào thì tôi cũng không nghe kể. Nhưng mẹ Nga nói là Nga có nhắn ra như vậy, trong đó có số của tôi và bà đã điện thoại cho tôi.
Chị và mẹ của Nga thường trao đổi gì với nhau?
Tôi chỉ gọi điện thoại hỏi thăm an ủi, động viên bà. Tôi quan tâm đến người khác theo kiểu đàn bà thôi. Bà Phương có con gái bị bắt thì tôi nghĩ rất đau khổ nên tôi động viên. Tôi gọi điện, hỏi thăm nói “cô cũng cần ngủ, giữ gìn sức khỏe”... Chỉ vậy thôi.
Chị có thường dùng máy ghi âm hay ghi âm bằng điện thoại không
Không có! Tất cả là do mẹ của Nga. Bà rủ tôi vào Thế giới di động mua điện thoại có chức năng ghi âm. Mẹ Nga thường đặt điện thoại ghi âm, sau đó chuyển cho tôi nghe. Tôi cũng không biết bà làm vậy để làm gì.
Vậy đoạn ghi âm mà chị nhờ tòa phát có nội dung về cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ quanh vấn đề “chi tiền cho quản giáo”. Theo đó, mẹ của Phương Nga nói về việc đưa hối lộ 50 triệu đồng để “lo” cho con gái thì ai là người ghi âm?
Chính là mẹ Phương Nga ghi âm và bà đã gửi cho tôi.
Chị có giới thiệu người làm trong ngành luật pháp cho mẹ Phương Nga không?
Tôi không quen ai trong ngành điều tra pháp luật nên không biết ai để giới thiệu cho bà ấy. Bà Mai Phương có cung cấp một vài cái tên, và tôi cũng cùng bà tìm trên Google tên những người ở trong ngành bảo vệ pháp luật. Nhiều lần Nga và mẹ cô ấy nhờ tôi làm chứng biết mối quan hệ Nga - Mỹ, nhưng tôi không biết nên không thể giúp việc này. Còn việc tôi cho số điện thoại của vài kiểm sát viên hay cán bộ điều tra thì do mỗi lần tìm được số diện thoại của ai đó, bà Phương thường nhờ tôi lưu vào máy của tôi vì bà nói không biết cách lưu số. Rồi sau đó khi cần thì bà lại nhờ tôi nhắn số đó cho bà.
Vậy còn tin nhắn trao đổi với mẹ Phương Nga có nội dung chạy án từ số máy của chị đươc tung lên mạng thì sao?
Đúng là số máy đó của tôi nhưng nội dung tin nhắn đó chắc chắn không phải tôi nhắn. Bây giờ công nghệ làm giả thiếu gì nên tôi nghĩ có thể ai đó chế ra.
“Tôi muốn bảo vệ hình ảnh của mình”
Vì sao chị đến tòa và được ngồi phòng cách ly?
Khi vụ án bắt đầu được điều tra, tôi đã nhận rất nhiều cuộc gọi từ cơ quan chức năng, kêu lên kêu xuống, khai tới khai lui cả chục lần. Nhưng lần xử này, tôi không nhận được giấy mời. Tôi không phải tội phạm, ngày tôi tới tòa là do thư ký tòa gọi cho tôi và tôi tới chứ không phải áp giải gì cả. Yêu cầu của tôi là muốn giữ hình ảnh nên sau khi tham vấn luật sư, tôi đã làm đơn và HĐXX đã đồng ý cho tôi ngồi phòng cách ly để bảo vệ nhân chứng. Điều này là đúng với quy định của pháp luật chứ tôi không hề được đặc cách hay ưu ái gì.
Trong phòng cách ly có những ai?
Sau khi nộp CMND cho thư ký kiểm tra, tôi được mời vào phòng kín. Ở đó chỉ có tôi với màn hình tivi, có một người duy nhất ngồi chỉnh âm thanh. Không ai giúp tôi trả lời các câu hỏi của mình và trong phòng đó có máy quay phim đã quay lại tất cả.
Khi bị các bị cáo và nhân chứng đồng loại tố chị là chủ mưu làm giả các giấy tờ thì cuộc sống của chị có bị ảnh hưởng gì không? Bạn bè đồng nghiệp nói gì vê chuyện này?
Bạn bè tôi, gia đình tôi đều hiểu tính tôi từ xưa đến nay nên không ai nói gì. Chỉ có mẹ tôi mãi hôm qua mới bảo: Có đúng con làm chuyện đó không? Khi tôi bảo không thì mẹ tôi bảo con làm gì để bị người ta vu oan thế?
“Gia đình Nga là người đã tìm cách hại tôi”
Trước đây khi chơi với nhau, chị đánh giá như thế nào về hoa hậu Phương Nga?
Cô ấy ngoan, dễ thương, ứng xử thông minh và rất biết tiết kiệm.
Chị có gặp Thùy Dung bao giờ chưa? Mối quan hệ của Dung và Nga như thế nào?
Tôi có gặp Dung mấy lần do Nga dẫn theo nhưng chưa bao giờ nói chuyện với Dung. Giữa Dung và Nga rất thân thiết.
Theo thông tin ở trên mạng, người ta nói chị là người phụ nữ của 1 người đàn ông đã bỏ trốn ra nước ngoài. Điều đó có đúng không?
Tôi đang sống với chồng ở Việt Nam cùng với con riêng của chồng. Cuộc sống hôn nhân của tôi bình thường. Chồng tôi đã nghe tin đồnvề tôi nhưng không lo lắng gì.
Có thông tin chị là chủ của một vũ trường hạng sang ở quận 1?
(Cười lớn) Đúng là tôi làm ở Q.1 nhưng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường và đúng nghĩa. Có thời điểm tôi làm quản lý Kumho nhưng chỉ trong thời gian ngắn, chủ yếu là quản lý hàng hóa, nhân sự, tiền lương chứ không liên quan gì đến vũ trường.
Chị khẳng định không biết gì về việc Nga – Mỹ. Vì sao cô ấy lại lôi chị vào việc này, sau đó “đổ thừa” cho chị?
Vì tôi quen Nga. Cô ấy kể cho tôi nghe là cô ấy nhờ nhiều người và cô ấy cũng đưa rất nhiều người đến Kumho để nhờ họ nói về mối quan hệ Nga-Mỹ và mua bán nhà đất nhưng cũng không ai giúp.
Ban đầu cơ quan điều tra có triệu tập chị hỏi về số tiền 16,5 tỷ đồng. Chị trả lời sao?
Tôi không giữ thì trả lời không giữ.
Vậy như chị đoán thì hiện ai là người giữ?
Có thể là một người bạn hay người trong gia đình của Phương Nga giữ. Tôi nghĩ người giữ tiền đó đó cũng chính là những người đã bày trò để vu oan cho tôi.
Vậy là chị vẫn khẳng định là chị vô tội? Chị có tính là sẽ khởi kiện những người đã vu oan cho chị hay không?
Tôi sẽ khởi kiện những người vu khống tôi, gồm Nga, Dung, Nghĩa và luật sư. Chính những người này cùng Nga và những người giữ tiền đã đạo diễn, vu khống hòng đổ tội cho tôi. Còn mẹ của Nga, dù cũng tham gia nhưng tôi thấy thương cho cô ấy. Cô ấy đã lớn tuổi và làm thế cũng chỉ vì con nên trong đơn tôi sẽ không nêu tên cô ấy.
Xin cảm ơn chị!
Theo Uyên Phương - Trọng Thịnh (Tiền Phong)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
