-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Pháp luật
11/07/2021 14:26Nhận cuộc gọi của kẻ mạo danh Công an thông báo tai nạn giao thông, cô gái mất trắng 150 triệu đồng
Ngày 10/7, Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết, vừa nhận được trình báo của chị N.T.H (trú thị trấn Tiên Kỳ) về việc bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt số tiền 150 triệu đồng.
Theo chị H, sáng 25/6, chị nhận được cuộc gọi từ số +670001673959 của một người lạ, tự xưng là Trung úy Trần Đình Thuận. Vị "Trung úy" thông báo rằng chị H có liên quan đến vụ điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn.
Đối tượng nêu các thông tin cụ thể về vụ tai nạn như: loại phương tiện, biển số xe, thời gian, địa điểm xảy ra,… và đặc biệt là đọc chính xác số chứng minh nhân dân, họ tên của chị H khiến người phụ nữ tin rằng đây là vụ việc có thật.
Trong lúc chị H đang hoang mang thì đối tượng tiếp tục bảo sẽ liên hệ giúp chị người thụ lý điều tra vụ việc này là Đại úy Phạm Văn Phúc, đang công tác tại Công an TP. Đà Nẵng.
Ngay sau đó, một người khác gọi đến từ số +3792363822300 tự xưng là Đại úy Phạm Văn Phúc và nói rằng sẽ trích xuất camera chứng minh chị H là người gây tai nạn.
Đặc biệt, "Đại úy" này còn hù dọa chị H phải bị tạm giam 4 - 6 tháng để phục vụ công tác điều tra. Nếu chị không muốn bị tạm giam thì phải nộp tiền "bảo lãnh" thông qua tài khoản ngân hàng mà chúng cung cấp.
Mặc dù biết rõ mình không hề liên quan đến vụ tai nạn gì, nhưng trong lúc lo sợ bị bắt tạm giam nên chị H đã sập bẫy và chuyển 150 triệu đồng vào số tài khoản mà các đối tượng cung cấp.
Theo Công an huyện Tiên Phước, để nạn nhân không có thời gian kiểm chứng thông tin, các đối tượng sẽ làm nhiều cách để hối thúc "con mồi" sớm đóng tiền "bảo lãnh" và yêu cầu không được nói cho người khác biết để tránh lộ "thông tin bí mật".
Trước đó, ngày 7/7, cũng có 1 đối tượng tự xưng là Thượng úy Bùi Quang Hải, đang công tác tại Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) gọi điện cho anh V.Đ.T. (trú TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) thông báo rằng anh T. có liên quan đến vụ gây tai nạn giao thông tại Đà Nẵng rồi bỏ trốn.
"Cán bộ" Hải yêu cầu anh T. nói chuyện phòng riêng và không cho người thứ 3 nghe chuyện này. Để tạo lòng tin, vị "cán bộ" đã kết bạn zalo và gọi video cho anh T. trò chuyện, xác nhận hình ảnh.
"Trong cuộc nói chuyện qua zalo, người này mặc bộ quân phục công an mang hàm Thượng úy nên tôi rất lo lắng và tin là thật. Người này yêu cầu tôi chụp ảnh giấy CMND và bằng lái xe gửi qua zalo để kiểm tra", anh T. nhớ lại.
Lợi dụng lúc anh T. hoảng loạn, bọn chúng yêu cầu anh chuyển 10 triệu đồng để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, do anh T. bảo rằng trong tài khoản không có tiền nên các đối tượng đã bỏ qua "con mồi" này.
Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần cảnh giác bởi các cơ quan chức năng khi liên hệ đến làm việc đều gửi văn bản hoặc giấy mời. Do đó, khi có người gọi đến tự xưng là cán bộ công an, ngay cả khi có giới thiệu đầy đủ thì tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng. Đồng thời, người dân không được cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay chuyển tiền… cho các đối tượng lạ để tránh bị lừa đảo.
Theo Khương Mỹ (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (16:26)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (16:23)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (16:23)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (16:20)
- Honda tung ưu đãi tháng 3/2026: Civic giảm tới 100 triệu đồng, CR-V, City, HR-V, BR-V đều hạ giá (16:14)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (16:05)
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (16:04)
- Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật (16:03)
- Sự thật bất ngờ chuyện tiền đạo Mehdi Taremi từ bỏ sự nghiệp ở châu Âu để về bảo vệ đất nước Iran (16:00)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (1 giờ trước)