-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Pháp luật
31/03/2019 17:34Nhận lại 5 tỉ và 225 lượng vàng, nữ chủ tiệm trích một khoản làm từ thiện
Ngày 31-3, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với chị P. – chủ tiệm vàng K.H.P (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) sau khi chị này nhận lại 4,975 tỉ đồng và 225 lượng vàng mà nhân viên của chị đã trộm trong nhiều năm.
Mở đầu buổi trò chuyện, chị P. nói muốn thông qua Báo Người Lao Động gửi lời cảm ơn đến các cơ quan ban ngành, đặc biệt là Công an tỉnh Quảng Nam đã tận tình giúp đỡ để làm sáng tỏ mọi việc, trả lại tài sản cho vợ chồng chị.

Chị P. kể rằng khi nghe tin được trao trả tài sản, vợ chồng chị vui mừng khôn xiết. Khi vào trụ sở công an tỉnh nhận tài sản, cầm được tài sản trên tay thật sự vợ chồng chị cảm thấy sốc vì số tài sản quá lớn.
"Chị là người kinh doanh vàng, hằng ngày đối viện với vàng nhưng với số lượng đó chị thật sự rất là sốc. Cả đêm đó về vợ chồng chị ngủ không được, chị nằm khóc cả đêm" – chị P. bộc bạch.
Chị P. nhấn mạnh rằng nhận lại tài sản lớn bị mất vợ chồng chị rất mừng nhưng cái quan trọng hơn hết là giải tỏa được mọi điều mà vợ chồng chị mấy năm qua phải chịu đựng, ấm ức.
"Không ai như chồng chị, nếu chồng chị đặt đồng tiền lên trước chắc gia đình chị đã tan rã từ lâu rồi. Tại vì, con chị còn nhỏ, mọi tài sản, tiền bạc trên tiệm đều do chị quản lý. Nhưng mà con số như vậy, nếu như ảnh mà đặt đồng tiền lên trước, không biết suy nghĩ, không hiểu cho vợ thì vợ chồng chị cũng không có sống được tới hôm nay, vì cái số tài sản quá lớn" – chị P. tâm sự.
Chị P. nói sau khi nhận lại tài sản, chị đã phải suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy rất buồn vì người mà chị xem như con, giúp đỡ mười mấy năm trời lại là người trộm một lượng lớn tài sản của vợ chồng chị như vậy. Chị P. cũng cho biết nhiều năm qua, vợ chồng chị cũng biết có thất thoát vàng và đặt ra một số giả thuyết, nghi vấn nhưng tại tiệm có nhiều nhân viên và thật sự vợ chồng chị không có thời gian để trích xuất camera hay theo dõi để tìm ra thủ phạm.
"Chị biết đó là do sơ hở trong cách quản lý nhân viên của chị nhưng mà chị nói thiệt cái lòng tin của chị nó quá lớn, trong suốt thời gian quá dài. Người mà chị từng coi như con, chị giúp đỡ từ mười mấy năm trời mà nó dã tâm với chị. Nó "diễn kịch" quá xuất sắc, ngày nào nó cũng đứng bên chị mà nó làm cái việc như vậy. Tới khi chị nhận lại tài sản, chị nói thiệt chị khóc một đêm không ngủ được" – chị P. nói thêm.
Chị P. cho biết bản thân cảm thấy rất may mắn khi nhận lại tài sản bị mất. Chị đã từng hứa từ lâu trong lòng là sẽ trích ra một khoản để san sẻ niềm vui của mình với những người khó khăn. "Thực ra là không phải đến bây giờ nhận lại tài sản bị mất mới nghĩ đến chuyện làm từ thiện. Lâu nay chị vẫn làm nhưng chị không muốn phô trương, chị làm vì cái tâm của mình thôi" – chị P. chia sẻ.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 15-1, Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991; ngụ khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam, TP Hội An) và anh trai đem đến một cửa hàng vàng bán hơn 230 lượng vàng tây gồm nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo bông tai và lắc tay có giá trị gần 5 tỉ đồng thì bị phát hiện.
Tại công an, ban đầu Tuấn khai gần 15 kg vàng đó là do cha ông của mình để lại, sau đó lại khai rằng của mình nhặt được. Sau cùng, Tuấn khai rằng đã trộm vàng của chị P. trong 6 năm (từ 2012-2018), trong quá trình làm thuê tại đây. Đối tượng này sau đó tiếp tục giao nộp thêm cho công an hơn 220 lượng vàng mà y cất giấu tại nhà. Hiện tại, Tuấn đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ.
Mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam đã trao trả 4,975 tỉ đồng tiền mặt và 225 lượng vàng cho vợ chồng chị P. Trong đó, hơn 4,975 tỉ đồng tiền mặt là tang vật công an thu được khi Tuấn mang hơn 230 lượng vàng đi bán, 225 lượng vàng còn lại là tang vật Tuấn giao nộp cho công an sau khi bị bắt giữ.
Theo Trần Thường (Nld.com.vn)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (18:24)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (18:00)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (40 phút trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (1 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (1 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (2 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (2 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (2 giờ trước)