-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Pháp luật
24/05/2017 16:38Nhân viên vũ trường đánh chết khách vì thiếu...5 ngàn đồng giữ xe
| Vũ trường V18 |
Đồng thời cơ quan công an cũng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án này sang VKSND cùng cấp đề nghị các bị can có liên quan là Hoàng Quốc Việt (23 tuổi), Huỳnh Mạnh Cường (21 tuổi), Phạm Duy (22 tuổi), Đoàn Trung Hiếu (26 tuổi), Dương Tuấn Kiệt (21 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Đình Hữu Đăng (21 tuổi, ngụ TPHCM) cùng về tội “Giết người”.
Theo cơ quan điều tra, Đăng, Cường, Duy là nhân viên bảo vệ của vũ trường V18. Còn Kiệt, Việt thường đến vũ trường nổi tiếng này chơi nên quen biết với các nhân viên bảo vệ nói trên.
Khoảng 23h ngày 7/12/2016, anh Sáng cùng nhóm bạn đến vũ trường V18 chơi. Lúc này, nhóm của Kiệt và Việt cùng có mặt tại vũ trường.
Rạng sáng hôm sau khi nhậu xong, anh mượn xe SH của bạn để về trước. Khi xuống bãi giữ xe thì anh Sáng xảy ra cự cãi với nhân viên bãi giữ xe là Đăng.
Nguyên nhân là Đăng yêu cầu anh Sáng phải trả 5.000 đồng tiền giữ xe. Anh Sáng không đồng ý và quay lại chửi thề “bố mày, ông mày vào đây chơi mà mày dám lấy tiền xe” nên dẫn tới cự cãi rồi đánh nhau. Mọi người nhìn thấy sự việc nên can ngăn. Sáng chạy lên vũ trường nói cho nhóm bạn là mình bị bảo vệ đánh. Ngay lập tức, nhóm bạn Sáng chạy xuống bãi giữ xe. Cùng lúc này, nhóm của Kiệt, Việt, Cường, Duy cũng nghe nhân viên phục vụ thông báo dưới bãi giữ xe có đánh nhau nên chạy xuống.
Khi anh Sáng quay trở lại bãi giữ xe để lấy xe ra về thì bị Cường, Duy Kiệt chặn lại rồi dùng tay đánh.
Các thanh niên này dồn anh Sáng vào phía trong bãi giữ xe. Đăng chạy vào phía trong bãi giữ xe lấy cây gậy đánh bóng chày bằng kim loại. Còn Việt lấy đoạn ống kim loại hình chữ nhật dài khoảng 80cm dùng làm hung khí.
Cụ thể, Đăng cầm gậy đánh bóng chày bằng kim loại đánh vào đầu và kẹp cổ anh Sáng vật nằm xuống. Việt cầm đoạn ống kim loại hình chữ nhật đánh liên tục nhiều cái vào đầu và người nạn nhân.
Hiếu dùng vỏ chai bia đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Còn Duy, Kiệt và Cường đứng ở ngoài đợi nếu anh Sáng chạy ra thì sẽ đánh tiếp. Tuy nhiên, anh Sáng bị Việt, Hiếu và Đăng đánh nằm bất tỉnh
Sau khi có người la lên “coi chừng nó chết” thì nhóm của Đăng ngừng đánh. Riêng nhóm bạn của anh Sáng thấy nhóm của Đăng quá đông lại hung hăng nên không dám vào can ngăn mà bỏ ra phía trước cửa vũ trường đứng.
Anh Sáng bị được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.
Theo kết quả khám nghiệm, anh Sáng tử vong do dập não và xuất huyết não sau chấn thương sọ não nặng.
Theo Hoài Thanh (VietNamNet)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (20:15)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (20:07)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (1 giờ trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (1 giờ trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (1 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (2 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)