Pháp luật

Nhớ lại chuyện bị cấm yêu, nam thanh niên đâm chết người

Sau khi uống rượu, nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam nhớ lại chuyện trước đây mình bị ngăn cấm tình yêu nên ra tay sát hại một người phụ nữ

Tại phiên xử sơ thẩm chiều 3-7, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Nhân (29 tuổi; ngụ xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) mức án chung thân về tội Giết người.

Nhớ lại chuyện bị cấm yêu, nam thanh niên đâm chết người
Bị cáo Nguyễn Trọng Nhân tại tòa

Theo cáo trạng, tối 1-10-2018, sau khi mua rượu về nhà uống một mình, Nhân cầm đèn pin và một con dao ra thăm ao cá ở ngoài đồng. Khi đi ngang qua nhà bà Huỳnh Thị Hoa (54 tuổi; ngụ cùng xóm), Nhân nhớ lại trước đây người phụ nữ này hay la mắng, không cho Nhân yêu con gái bà nên bực tức trong người và nảy sinh ý định tìm cách trả thù.

Sau khi lẻn vào nhà, Nhân dùng dao đâm vào người bà Hoa khi bà này đang nằm ngủ trên giường rồi bỏ chạy. Khi qua con suối, Nhân vứt hung khí rồi về nhà ngủ. Bà Hoa chạy qua nhà hàng xóm kêu cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Theo Q.Vinh (Nld.com.vn)