-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Pháp luật
22/05/2016 11:45Nhóm trộm mê tín chỉ mặc một bộ quần áo khi "săn" xe SH nhập khẩu
Duy và Tuyên chỉ mặc một bộ đồ từ áo quần đến mũ bảo hiểm, khẩu trang… trong tất cả các lần gây án, không ít lần khiến kế hoạch vây bắt của công an bị phá sản.
Công an Quảng Nam cho rằng nhóm trộm chuyên nghiệp này không phải người địa phương, có thể đến từ các huyện miền núi Tiên Phước, Bắc Trà My hoặc Quảng Ngãi, thậm chí cả Bình Định.
|
Từ trái qua, Vân, Viễn, Duy, Ngân và Tuyên. Đường dây này do Vân cầm đầu. Ảnh:C.A |
Ngày 10/12/2015, một vụ trộm khác lại xảy ra. Chỉ sau ít phút thiếu quan sát, chị Hạnh (24 tuổi) đã mất chiếc SH khi dựng trước quán cà phê ở thành phố Tam Kỳ. Xe có gắn định vị nên trên đường tới trụ sở công an trình báo, chị Hạnh vội vã gọi vào thiết bị định vị và ngay sau đó thông tin bị cắt đứt.
“Nếu chị này bình tĩnh hơn, qua định vị công an có thể đã lần theo được nhóm trộm. Cảnh sát sau đó tìm ra thiết bị định vị của xe bị tháo vứt bên đường”, đại úy Nghĩa nói.
Một lần khác, chiếc camera ninh gần hiện trường đã vô tình quay được hình ảnh một thanh niên ăn trộm xe SH. Tuy nhiên hình ảnh quá mờ nên một tổ chuyên án được giao nhiệm vụ "mò kim đáy bể" xác định nghi can. "Chúng tôi lúc đó phải phối hợp với trinh sát mật đang bám địa bàn rồi cử người tới từng thôn bản tại Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh bằng nhiều cách”, đại úy Nghĩa nói.
Nghi can sau đó được xác định là Huỳnh Ngọc Tuyên (34 tuổi) và Nguyễn Thanh Duy (27), quê ở xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.
|
Biển số giả và vam phá khóa bị công an thu giữ từ nhà của Tuyên. Ảnh: Tiến Hùng. |
Đầu tháng 1, hàng chục cảnh sát "giăng bẫy" mật phục tại nhiều ngả đường ở thành phố Tam Kỳ nhưng cả ngày vẫn không thấy bóng dáng người khả nghi. Hôm sau, cảnh sát nhận được tin một chiếc SH ở huyện Núi Thành vừa bị mất. Hóa ra hôm đó, trên đường ra thành phố Tam Kỳ, Duy và Tuyên phát hiện chiếc SH này dựng hớ hênh bên quốc lộ 1A nên ‘chôm chỉa’ rồi quay trở về luôn. "Vậy là kế hoạch mai phục bị phá sản”, đại úy Nghĩa kể với VnExpress.
Ít ngày sau, Duy và Tuyên quay trở lại gây án ở thành phố Quảng Ngãi. Lần này, chiếc xe bị trộm cũng gắn thiết bị định vị. Xác định được vị trí xe, Công an Quảng Ngãi phối hợp với Công an huyện Núi Thành truy đuổi nhưng Tuyên và Duy đã vứt lại xe gian và xe của chúng để chạy bộ vào rừng...
Đến trung tuần tháng 4, cảnh sát bắt thành công hai nghi can này. Trước đó, chúng đã “đánh hơi” bị cảnh sát theo dõi, đang lên kế hoạch bỏ trốn nhưng không kịp.
|
Duy và Tuyên trong một lần gây án bị camera ghi lại. |
Lần theo lời khai của Duy và Tuyên, công an bắt thêm Lê Văn Viễn (23 tuổi, tay “anh chị” chuyên bảo kê các tụ điểm mại dâm, karaoke ở TP HCM), Nguyễn Văn Ngân (31 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM), và Dương Vệ Vân (35 tuổi, ngụ quận Bình Chánh, TP HCM). Tuy nhiên, theo công an, ba tên này từng là dân giang hồ, liên tục thay đổi chỗ ở nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn. Hơn một tháng truy lùng gắt gao với sự giúp đỡ của công an sở tại, Viễn, Ngân và Vân mới lần lượt sa lưới.
Theo hồ sơ công an, Vân sở hữu tiệm buôn bán phụ tùng xe máy ở một chợ đen tại quận 5, nhiều lần thu mua xe gian. Ngân là “cánh tay phải” của ông chủ người Hoa này.
Khoảng tháng 5/2015, Tuyên và Duy về quê Quảng Ngãi. Không việc làm ổn định, lại nghiện đánh bài, lô đề, Tuyên bàn việc đi ăn trộm xe máy với Duy. Đang túng tiền để nuôi hai người vợ không nghề nghiệp, Duy đồng ý.
Sau khi chia sẻ ý định với nhóm bạn ở Sài Gòn, Tuyên được Vân chỉ dạy nhiều ngón nghề đồng thời cung cấp biển số xe giả, vam phá khóa. Phi vụ đầu tiên Duy và Tuyên trộm chiếc Exciter làm phương tiện gây án. Sau thời gian hành nghề ở Quảng Ngãi, chúng mở rộng địa bàn ra thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), chỉ nhắm vào "con mồi" chủ yếu là xe SH nhập khẩu có giá vài trăm triệu đồng.
Tại công an, Duy khai có nhiệm vụ chạy xe và cảnh giới, còn Tuyên phá khóa. Để tránh bị truy đuổi đồng thời đánh lạc hướng công an, sau khi gây án ở Quảng Nam, chúng chạy xe vòng lên núi đi theo đường rừng về Quảng Ngãi, sau đó lại chạy xuống biển đi theo đường ven biển vào Bình Định rồi gửi “hàng” theo xe khách vào TP HCM. Tương tự, nếu gây án ở Quảng Ngãi, Duy và Tuyên chạy xe ra Quảng Nam, theo đường rừng về miền tây Quảng Ngãi rồi lại đi xuống biển vào Bình Định.
Viễn khai đã 25 lần nhận xe trộm từ Duy và Tuyên, sau đó chuyển cho Ngân. Xe gian được đưa tiếp tới cho Vân để “trùng tu” trước khi đem bán. Sau khi đã hưởng “hoa hồng”, Viễn chia cho Tuyên và Duy từ 12 đến 20 triệu đồng cho mỗi chiếc xe.
Về đặc điểm khác thường của hai tên trộm, đại úy Nghĩa cho hay, Duy và Tuyên chỉ mặc một bộ đồ từ áo quần đến mũ bảo hiểm, khẩu trang… trong tất cả các lần gây án. “Có vẻ như chúng mê tín nên lần nào cũng mặc bộ đồ này. Qua mô tả của nạn nhân, đặc điểm này cũng góp phần giúp công an xác định được thủ phạm. "Duy có đặc điểm chạy xe máy rất nhanh, có lần chúng tôi bắt hụt ở TP Tam Kỳ. Đúng 11 phút sau, qua camera an ninh đã thấy Duy chở Tuyên chạy qua thị trấn Núi Thanh cách đó 25 km”, đại úy Nghĩa nói.
Qua vụ án này, nhà chức khuyến cáo với những chiếc xe máy đắt tiền, người dân nên chủ động bảo vệ tài sản bằng việc lắp thiết bị định vị, thay ổ khóa tốt, trông coi cẩn thận. Nhiều cơ sở kinh doanh đông khách nhưng không thuê bảo vệ, đến khi mất tài sản của khách thì rắc rối việc bồi thường.
Cảnh sát hình sự Quảng Nam đang mở rộng điều tra để bắt tiếp những người liên quan.
Theo Tiến Hùng (VnExpress.net)








- Khởi tố vụ án, khởi tố 42 bị can khai thác vàng trái phép ở Sơn La (07:21)
- MU khoe diện mạo mới trung tâm huấn luyện Carrington "cực chất" (07:16)
- Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu huỷ 16 mỹ phẩm vi phạm tại Hà Nội (35 phút trước)
- Toàn cảnh mưa bão tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 4 người chết, 3 người mất tích, 77 người bị thương và gần 6.000 người phải sơ tán (46 phút trước)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện thực tế, nhảy chào mừng sinh nhật Tập đoàn Vingroup (57 phút trước)
- Việt Nam miễn thị thực cho lãnh đạo doanh nghiệp top 100 thế giới (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 9/8/2025: Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội trên 37 độ (1 giờ trước)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 9/8/2025 của 12 con giáp: Sửu an toàn, Thìn ghen tị (1 giờ trước)
- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)




