Pháp luật
09/04/2016 09:30Những "bóng ma" liều lĩnh tông thẳng xe vào bộ đội biên phòng trong đêm sương
Phát hiện lực lượng chức năng chặn bắt, đối tượng điều khiển phương tiện đã liều lĩnh đâm thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ.
Phát hiện lực lượng chức năng chặn bắt, đối tượng điều khiển phương tiện đã liều lĩnh đâm thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ.
Sự sa ngã của một cán bộ đảng viên
Vào đầu năm 2016, các trinh sát tại Đồn Biên phòng Na Loi (đóng tại xã Na Loi, H. Kỳ Sơn) nhận được tin tố giác quần chúng nhân dân về những biểu hiện bất thường của Phó Bí thư chi bộ bản Huồi Viêng là Già Bá Cò (SN 1983) trú tại xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn.
Theo đó, khoảng thời gian trên Cò thường vắng mặt không có lý do tại các buổi sinh hoạt chi bộ của bản và các cuộc họp đảng viên toàn xã, chểnh mảng trong công việc chung.
![]() |
Thời gian gần đây, gia đình Cò cũng có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế, chỉ trong thời gian ngắn đã mua sắm nhiều đồ gia dụng đắt tiền. Đặc biệt Già Bá Cò thường tiếp xúc với một số đối tượng lạ mặt ngoài địa bàn.
Đối tượng thường có những lần đi vắng khỏi địa phương vài ngày, có khi cả tuần sau đó xuất hiện trở lại.
Già Bá Cò được biết đến là chàng trai người Mông có chí tiến thủ. Học hết cấp 3, không thi đỗ đại học Cò ở nhà tham gia công tác đoàn thể tại địa phương và được kết nạp vào hàng ngũ Đảng.
Một lớp ĐH Luật từ xa được mở ở huyện Kỳ Sơn, Cò đăng kí và thi đậu. Vừa đi học, Cò vừa giúp vợ làm rẫy, vừa tham gia công tác địa phương và được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư chi bộ bản Huồi Viêng.
Ngoài ra Cò còn là cán bộ của Ban chính sách xã, phụ trách công tác phát tiền chế độ chính sách ở thôn, bản.
Với trình độ và sự xông xáo, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc chung, Già Bá Cò được dân bản tin tưởng và yêu mến.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định Cò là một “mắt xích” quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Sau khi xác minh dấu hiệu, hành vi phạm tội của đối tượng, đầu tháng 3/2016, Bộ đội Biên Phòng Nghệ An đã xác lập Chuyên án 354L để đấu tranh, triệt phá.
Ngay sau đó các tổ trinh sát nhận lệnh bám theo mọi di biến của đối tượng và điều tra các mối quan hệ của Cò với những đối tượng khác trong đường dây ma túy.
|
Đối tượng Già Bá Cò và tang vật của vụ án. Ảnh: BĐBP Nghệ An cung cấp. |
Những "bóng ma" trong đêm
Sau một thời gian kiên trì theo dõi, đêm 31/3, rạng sáng 1/4, Ban chuyên án nhận được thông tin, các đối tượng chủ chốt trong đường dây sẽ "cất một mẻ" lớn, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Xác minh độ tin cậy của thông tin, Ban chuyên án quyết định phá án.
Khoảng 2h ngày 1/4, tại điểm mật phục xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tổ trinh sát phát hiện 2 đối tượng trong chuyên án liều lĩnh điều khiển xe gắn máy với tốc độ cao, bất chấp trời đêm. sương mù giăng dày đặc.
Phát hiện lực lượng chức năng chặn bắt, đối tượng điều khiển phương tiện đã liều lĩnh đâm thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ.
Lợi dụng đêm tối, địa hình hiểm trở, sau khi tông xe vào lực lượng chức năng, 2 đối tượng định bỏ chạy nhưng đã nhanh chóng bị quật ngã, tuy vậy một đối tượng đã tẩu thoát vào màn sương dày đặc.
Sau khi bị bắt giữ, danh tính đối tượng được làm rõ là Già Bá Cò. Tang vật thu giữ gồm 3.400 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.
Qua đấu tranh ban đầu, Già Bá Cò khai nhận, thời điểm bị bắt giữ, y và 1 đối tượng người Lào (đã tẩu thoát) đang trên đường vận chuyển số ma túy trên về Việt Nam tiêu thụ.
Cò khai nhận thêm, y thường xuyên cung cấp lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn huyện biên giới bằng cách móc nối với những đối tượng bên kia biên giới để tuồn một lượng lớn ma túy về nước tiêu thụ.
Trước câu hỏi, tại sao là một cán bộ đảng viên ưu tú, gương mẫu của chi bộ, Cò lại đi buôn ma túy?
Cò thừa nhận: Thời gian gần đây Cò giao du với một số đối tượng xấu và đã bị các đối tượng này lợi dụng, rủ rê tham gia mua bán ma túy. Cò nghĩ đơn giản rằng mình làm cán bộ bản thì không ai nghi ngờ chuyện mua bán ma túy nên "tranh thủ" kiếm thêm tiền.
Hiện, vụ án đang được điều tra, mở rộng.
Sau một thời gian kiên trì theo dõi, đêm 31/3, rạng sáng 1/4, Ban chuyên án nhận được thông tin, các đối tượng chủ chốt trong đường dây sẽ "cất một mẻ" lớn, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Xác minh độ tin cậy của thông tin, Ban chuyên án quyết định phá án.
Khoảng 2h ngày 1/4, tại điểm mật phục xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tổ trinh sát phát hiện 2 đối tượng trong chuyên án liều lĩnh điều khiển xe gắn máy với tốc độ cao, bất chấp trời đêm. sương mù giăng dày đặc.
Phát hiện lực lượng chức năng chặn bắt, đối tượng điều khiển phương tiện đã liều lĩnh đâm thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ.
Lợi dụng đêm tối, địa hình hiểm trở, sau khi tông xe vào lực lượng chức năng, 2 đối tượng định bỏ chạy nhưng đã nhanh chóng bị quật ngã, tuy vậy một đối tượng đã tẩu thoát vào màn sương dày đặc.
Sau khi bị bắt giữ, danh tính đối tượng được làm rõ là Già Bá Cò. Tang vật thu giữ gồm 3.400 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.
Qua đấu tranh ban đầu, Già Bá Cò khai nhận, thời điểm bị bắt giữ, y và 1 đối tượng người Lào (đã tẩu thoát) đang trên đường vận chuyển số ma túy trên về Việt Nam tiêu thụ.
Cò khai nhận thêm, y thường xuyên cung cấp lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn huyện biên giới bằng cách móc nối với những đối tượng bên kia biên giới để tuồn một lượng lớn ma túy về nước tiêu thụ.
Trước câu hỏi, tại sao là một cán bộ đảng viên ưu tú, gương mẫu của chi bộ, Cò lại đi buôn ma túy?
Cò thừa nhận: Thời gian gần đây Cò giao du với một số đối tượng xấu và đã bị các đối tượng này lợi dụng, rủ rê tham gia mua bán ma túy. Cò nghĩ đơn giản rằng mình làm cán bộ bản thì không ai nghi ngờ chuyện mua bán ma túy nên "tranh thủ" kiếm thêm tiền.
Hiện, vụ án đang được điều tra, mở rộng.
Theo Đức Nguyên (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục

Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM
(19/07)

Chiêu lừa của du học sinh "dỏm" khiến phụ huynh lo lắng, mất tiền tỉ
(19/07)

Công an truy tìm người phụ nữ xinh đẹp liên quan vụ lừa đảo
(19/07)

Vụ đánh bạc 107 triệu USD tại khách sạn Pullman: Yêu cầu 4 bị can bỏ trốn ra đầu thú
(19/07)

NÓNG - Vụ sửa bài thi lớp 10: Hiệu trưởng cùng 5 giáo viên "hô biến" từ 4,5 điểm thành 8 điểm, từ thủ khoa thành trượt
(19/07)

Công an Thanh Hóa khởi tố vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
(19/07)

Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng
(19/07)

Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La
(19/07)
Tin mới nhất
-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều

Cập nhật vụ lật tàu ở Quảng Ninh: Vớt được 34 thi thể, Phó Thủ tướng trực tiếp đến hiện trường

Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín

Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích

Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai"

Mưa giông bất ngờ ở Hà Nội: Tôn bay, kính vỡ, người đi xe máy bị hất văng