-
Rửa bát sai cách chẳng khác nào... ăn thuốc độc mỗi ngày nhưng nhiều gia đình Việt đang mắc phải
-
Ngắm "chị đẹp" cảnh vệ ngầu nhất đội hình Công an trình diễn chống khủng bố tại Hồ Gươm
-
Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên "quái xế"
-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
Pháp luật
03/08/2025 08:15Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên "quái xế"
3 người thiệt mạng trong đêm
Ngày 17/7, TAND TP Hà Nội xét xử 35 bị cáo trong vụ mang theo "hàng nóng", rượt đuổi, đánh nhau trên phố khiến 3 thanh niên tử vong. 35 gương mặt trẻ măng đứng cúi gằm trước tòa nghe đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng. Ở hàng ghế phía dưới, những bậc phu huynh ngồi lặng im buông tiếng thở dài.
Thời điểm tháng 6/2024, Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 2006) cùng nhóm bạn tập trung ăn uống mừng sinh nhật Hà Hồng Minh (SN 2007) tại một quán ăn ở quận Nam Từ Liêm cũ. Sau đó, nhóm gần 20 người của Thịnh, Minh rủ nhau đến khu vực tòa nhà Artemis ở số 3 phố Lê Trọng Tấn, Hà Nội để chụp ảnh và ăn bánh sinh nhật.
Cuộc vui vừa bắt đầu thì mâu thuẫn xảy ra khi nhóm của Thịnh “va” với nhóm của Nguyễn Khánh Toàn khi Toàn cùng nhóm bạn điều khiển xe máy đi qua nhóm thanh niên đang tổ chức sinh nhật. Từ mâu thuẫn giản đơn, hai bên lao vào dùng gạch, đá, khúc gỗ, đoạn mía dài ẩu đả, đánh nhau.
Đêm hôm đó, có 2 nhóm “quái xế” cùng săn lùng nhóm của Toàn để “rửa hận”.

Rạng sáng ngày 12/6/2024, nhóm của Hà Hồng Minh gặp nhóm của Nguyễn Thành Nam (cũng đang đi tìm người để đánh trả thù vì những mâu thuẫn trước đó). Nhưng do nhận nhầm người, hai nhóm thanh niên dùng “hàng nóng” truy đuổi, đánh, chém nhau trên phố.
Trong đêm, những tiếng nẹt pô ga của các thanh niên phóng đi thành từng tốp, mang theo tuýp sắt, vỏ chai bia, lạng lách trên đường, tìm nhau “rửa hận”. Hậu quả, Trần Quang Anh bị chém 1 nhát trúng đầu gây thương tích 12%. Nguyễn Thành N. (17 tuổi), Nguyễn Chấn P. (16 tuổi) và Dương Văn T. (15 tuổi) bị ngã ra đường, tử vong tại chỗ.
Đưa các bị cáo ra xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Thịnh mức án tử hình về tội Giết người. Các bị cáo khác nhận mức án tương xứng với tội danh.
Những đêm kinh hoàng
Trong một diễn biến khác, ngày 23/7, TAND TP Hà Nội đưa nhóm “quái xế” Đông Anh ra xét xử.
Theo cáo buộc, khoảng 1h ngày 18/9/2024, Lại Duy An (SN 2007) cùng nhóm bạn (đều là những đối tượng tham gia nhóm Facebook “Đông Anh bố mày là nhất”) rủ nhau tụ tập đi chơi, quậy phá.
Các đối tượng mang theo đao, kiếm, dao mèo, vỏ chai bia, phóng nhanh, lạng lách, diễu qua nhiều con phố. Trên đường đi, nhóm “quái xế” này liên tục gây án với những người không quen biết.
Khoảng 2h15 ngày 18/9/2024, nhóm “quái xế” này đuổi theo anh Nguyễn Đình Thắng đang di chuyển trên đường. Một đối tượng trong nhóm là Nguyễn Việt Anh (cùng SN 2009) đã dùng kiếm chém 1 nhát gây ra vết thương ở tay anh Thắng.
Việt Anh còn vung kiếm chém vào tay một người đi đường khác là anh Phạm Ngọc Hiển gây ra 3 vết thương vùng tay trái của nạn nhân. Một người bạn của anh Hiển cũng bị nhóm “quái xế” áp sát, dồn lên vỉa hè rồi đánh, chém khiến anh này bị thương tích ở tay.
Trên đường đi, nhóm “quái xế” Đông Anh này còn truy đuổi anh Nguyễn Vũ Tuấn Anh (SN 2007). Khi cả nhóm đuổi theo được anh Tuấn Anh, anh này bị mất lái, ngã xuống đường và bị cả nhóm quây vào đánh. Nguyễn Đức Hoàng (SN 2009) xuống xe chém anh Tuấn Anh dù nạn nhân quỳ xuống van xin.
Nhát chém của Hoàng khiến mũ bảo hiểm của nạn nhân bị vỡ, nạn nhân bị thương tích vùng đỉnh trái, vỡ xương đỉnh trái, ngã gục xuống đường ngất xỉu.
Sau đó, cả nhóm tiếp tục lên xe máy chở nhau di chuyển theo các tuyến phố. Khi đến phố Hoàng Cầu, thấy hai thanh niên đang điều khiển xe máy chở nhau, dù không có mâu thuẫn gì với họ nhưng cả nhóm của Hoàng đã đuổi theo chém nạn nhân.
Với hành vi phạm tội nêu trên, Nguyễn Đức Hoàng nhận án 7 năm tù về tội "Giết người". Các bị cáo khác nhận án về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Vào cuối tháng 4/2024 một nhóm “quái xế” khác cũng bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Trước đó, khoảng 22h ngày 2/11/2024, Nguyễn Hồng Nhung (20 tuổi) điều khiển xe máy chở theo một người bạn nữ, di chuyển qua nhiều tuyến phố. Đến khoảng 23h30, Nhung nhập đoàn “quái xế”, phóng xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi liên tục và ngang nhiên vượt đèn đỏ trên hàng loạt tuyến phố trung tâm.

Đến khoảng 00h15 ngày 3/11/2024, khi nhóm “quái xế” di chuyển đến phố Trần Hưng Đạo, Nhung điều khiển xe máy với tốc độ cao đã đâm trực diện vào xe máy của chị Nguyễn Hương Q. đang dừng chờ đèn đỏ.
Cú va chạm mạnh khiến chị Q. ngã xuống đường. Ngay sau đó, một "quái xế" khác là Nguyễn Tá Minh Khang đi xe máy phía sau không kịp xử lý đã tiếp tục đâm vào người chị Q., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Trong vụ án này, Nguyễn Hồng Nhung đã phải nhận 8 năm 6 tháng tù. Trong khi đó, cha mẹ chị Q. phải chịu nỗi đau mất con, những ngày tháng cuối đời họ phải sống trong cảnh nhớ thương con gái đã thiệt mạng một cách oan uổng.








- Chủ tịch LĐBĐ Indonesia: U23 Việt Nam quá mạnh, chúng ta thua họ thì cũng không nên buồn (11:05)
- TP HCM: Tìm thấy thi thể cô gái nhảy cầu Trường Phước (18 phút trước)
- Triệu Lộ Tư tuyên bố rời showbiz (26 phút trước)
- Không ngờ mọi sóng gió trong cuộc hôn nhân của tôi lại đến từ một nhân vật mà trước khi cưới, tôi không bao giờ nghĩ đến (37 phút trước)
- Giá lợn hơi quay đầu tăng trở lại (39 phút trước)
- Messi chấn thương, nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn (41 phút trước)
- Rửa bát sai cách chẳng khác nào... ăn thuốc độc mỗi ngày nhưng nhiều gia đình Việt đang mắc phải (49 phút trước)
- "Mũi khoan" mới của U23 Việt Nam (59 phút trước)
- Căn phòng VIP phơi bày vụ "tắt đèn đọc kịch bản" đáng xấu hổ của 2 diễn viên hạng A (1 giờ trước)
- Cảnh sống "nín thở" bên trong chung cư ở phường Nam Định (1 giờ trước)




