-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Pháp luật
28/12/2019 13:08Những câu nói 'gây sốc' của kẻ chủ mưu hãm hiếp, giết hại nữ sinh giao gà
Trước bục khai báo, Công nói mình vô tội và bị oan. Công khai có mâu thuẫn với Lường Văn Hùng vì thanh niên này trước đó đã ăn trộm gà, điện thoại của Công và bị bị cáo đánh.
Trước các câu hỏi của đại diện VKS, Công nói mình bị người khác hãm hại, trong quá trình tạm giam bị "ép cung". "Bị cáo cố gắng giữ tính mạng đến ngày hôm nay ra tòa cho công minh để nhân dân và gia đình bị cáo biết…bị cáo không hề đụng tới một sợ lông của Cao Thị Mỹ D…", Công nói.
Lý giải về tình tiết vết máu của D. trên thùng xe của mình, Công cho rằng có người dàn dựng nhằm đổ hết tội lỗi cho bị cáo. "Nếu bị cáo đã làm thì không bao giờ vứt thi thể nạn nhân vào miếng đất của em gái mình. Nếu làm, nhà có xe, bị cáo sẽ mang thi thể D. đi vứt xuống vực sâu 100-200m", Công thanh minh trước HĐXX.
Đặc biệt, Công khẳng định tới thời điểm hiện tại kẻ chủ mưu vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Trước những câu nói "gây sốc" của Bùi Văn Công, hàng nghìn người dân có mặt theo dõi phiên tòa tỏ ra bức xúc, phẫn nộ. Nhiều người còn hét lớn yêu cầu HĐXX cần loại bỏ Công khỏi xã hội càng sớm, càng tốt.
Trước đó, theo lời khai của Lường Văn Hùng tại tòa: Chiều 29/1, Công gọi Hùng vào nhà bảo lát có Toán lên nhờ chút việc. Thời điểm đó tại nhà Công gồm có: Nhiệm, Lả, Công và Lường Hùng đang ngồi nói chuyện. Lúc sau Toán chở thêm Vương Văn Hùng đến nhà Bùi Văn Công. Tại đây, Toán bảo bà Hiền còn nợ y 300 triệu tiền mua ma túy. Công cũng nói thêm bà Hiền nợ y 30 triệu. Tiếp đến, Công, Vương Hùng, Toán xuống chợ.
Các đối tượng nghĩ nếu bắt bà Hiền thì không ai lo tiền nên chuyển hướng qua Cao Thị Mỹ D. Công yêu cầu Lả chở Lường Hùng xuống đồi Độc lập để chuẩn bị bắt D. Lường Văn Hùng được phân công giữ chân, Lả giữ tay, Nhiệm bịt mồm, Công lấy côn siết cổ D. Tất cả bị cáo đưa nạn nhân lên thùng xe. Bản thân Hùng ngồi trong thùng xe trông giữ D. Sau đó, xe ô tô di chuyển tới nhà Bùi Văn Công.
Lả, Lường Hùng khiêng nạn nhân vào phòng khách nhà Công. Công bảo các đồng phạm vào hiếp D. Công hiếp đầu tiên sau đó lần lượt tới các bị cáo khác. Lường, Hùng khai nhận bản thân 5 lần hiếp dâm Cao Thị Mỹ D. Tới ngày cuối cùng, bị cáo thấy sức khỏe D. yếu dần đi.
Cũng theo lời khai của Lường Hùng tại tòa, thì vào tối 30, Thu đã biết sự việc. Lần thứ 5 (6/2/2019) khi 7 bị cáo thay nhau hiếp D. Thu đều biết. Trong quá trình bị giam giữ chỉ có Lả được phân công nhiệm vụ đưa cơm cho nạn nhân ăn. Khi bị hãm hiếp, nạn nhân cố gắng sức chống cự. Khi thấy D. yếu quá Toán, Công nêu ý kiến mang nạn nhân đi xử lý. Công ra hiệu bóp cổ, Vương Văn Hùng ra hiệu cứa cổ. Các bị cáo khác nhận thức là sẽ giết nạn nhân.
Công bảo Lường Hùng, Lả vào buồng ngủ khiêng D. ra chuồng lợn, các đối tượng khống chế, Công vào nhà lấy côn quàng vào siết cổ D. 3 phút sau nạn nhân lịm đi rồi tử vong. Sau đó khi gây án, Lường Hùng, Lả và Thu lấy nước vệ sinh cho nạn nhân.
Các bị cáo tiếp tục khiêng thi thể nạn nhân lên nhà Công. Sau đó khiêng lên thùng xe ô tô mang tới ngôi nhà hoang phía sau nhà Công để bỏ (thời điểm này thi thể nạn nhân chỉ còn mặc quần con và áo thun).
Về phía Lường Văn Lả bị cáo khai, sau nhiều ngày bị giam giữ, các bị cáo thay nhau hãm hiếp, nạn nhân Cao Thị Mỹ D. tỏ rõ thấy yếu đi. Lúc này Nhiệm nêu ý kiến đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng Công gạt đi bảo nếu thế chẳng khác gì đi báo công an. Công bảo để đó để y và Lường Văn Hùng xử lý. Công ra dấu hiệu để xuống tay sát hại nạn nhân.
Sau khi thống nhất phương án, nhóm đối tượng đã phối hợp xuống tay sát hại nạn nhân rồi mang xác đi phi tang.
HĐXX đánh giá bị cáo Lường Văn Lả khai báo thành khẩn. Lả cảm thấy vô cùng ân hận vì tội ác mà mình đã gây ra. Bị cáo Lả gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân.
Ngoài ra, Lả cho biết, lần thứ nhất khi các bị cáo chuẩn bị hiếp dâm nạn nhân, Bùi Thị Kim Thu có trở về nhà và chứng kiến. Lần thứ 5, Thu cũng đứng ở cửa buồng theo dõi.
Theo lời bị cáo Lả, thời điểm nhóm đối tượng bàn bạc và giết nữ sinh Cao Thị Mỹ D. thì Bùi Thị Kim Thu đều chứng kiến, nhưng không có hành vi ngăn cản.
Theo Xuân Thắng (Giaidnh.net.vn)
- Thí sinh lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì ngủ quên, chặn cuộc gọi của người thân (12/06/26 22:45)
- iPhone XR huyền thoại vẫn cực chiến, bán giá rẻ như cho tháng 6, dùng vẫn ngon lành như iPhone 17e (12/06/26 22:40)
- Suzuki chính thức ra mắt "vua côn tay" 150cc mới giá 69 triệu đồng: Phân khúc đẹp hơn Honda Winner R (12/06/26 22:22)
- Facebook nói gì sau sự cố sập toàn cầu? (12/06/26 22:10)
- Xác định đội cuối cùng rớt hạng V.League (12/06/26 21:45)
- Chế độ ăn "nguyên thủy" của Erling Haaland: Một ngày ăn 6.000 calo, ngày nào cũng dùng ‘thần dược’ (12/06/26 21:32)
- Gã côn đồ nhiều lần mang dao, gạch gây rối cổng bệnh viện: Cái kết cho thái độ "thách thức" công an (12/06/26 21:20)
- Facebook, Messenger gặp sự cố toàn cầu (12/06/26 20:55)
- Giá vàng nhảy múa dữ dội, có 1 tỉ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm có lãi hơn? (12/06/26 20:42)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (12/06/26 20:31)