Pháp luật

Những giọt nước mắt đau đớn trong phiên xét xử vụ án giết 6 người ở Bình Phước

Từ lúc 3 bị cáo xuất hiện trong phiên tòa xét xử cho đến khi Đại diện Viện kiểm soát đọc bản cáo trạng, những tiếng kêu khóc vẫn không ngừng vang lên...

Từ lúc 3 bị cáo xuất hiện trong phiên tòa xét xử cho đến khi Đại diện Viện kiểm soát đọc bản cáo trạng, những tiếng kêu khóc vẫn không ngừng vang lên...Sáng nay (17/12), phiên tòa hình sự xét xử vụ thảm án diễn ra trong Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, cách hiện trường vụ án khoảng 5km.

Người thân các nạn nhân có mặt từ khá sớm và đem theo di ảnh 6 người trong vụ thảm án đến phiên tòa.

Người nhà nạn nhân đau buồn đem theo di ảnh tới hiện trường vụ xét xử - (Ảnh: Tứ Quý)

 

Bà Nguyễn Thị Tố Nga (em gái bà Ánh Nga, mẹ của hai nạn nhân Dư Minh Vỹ và Dư Thị Tố Như) khóc trước di ảnh - (Ảnh: Khang Thái).

 

Khi các bị cáo được dẫn giải tới, người nhà nạn nhân không giữ được bình tĩnh - (Ảnh: Phương Hứa)

 

Người đàn ông lao đến các bị cáo trong khi người nhà cố bảo ông giữ bình tĩnh - (Ảnh: Phương Hứa)


Trong lúc VKS đọc bản cáo trạng, nhiều lần phải dừng lại vì bên dưới, người nhà nạn nhân gào khóc trong đau đớn. Lực lượng chức năng cố gắng an ủi và khuyên người nhà nên giữ bình tĩnh.
 
Phía sau di ảnh của 6 người trong một gia đình đã ra đi, những giọt nước mắt của người thân vẫn không ngừng rơi. Nhiều người gục mặt trên bàn khi nghe lại hành trình vụ án tàn độc.

Bà Nga ngậm ngùi bên các di ảnh người thân - (Ảnh: Khang Thái)
 
Người thân đau khổ gục mặt xuống bàn - (Ảnh: Khang Thái)
 

Người nhà nạn nhân đau buồn và mệt mỏi khi nghe bản cáo trạng - (Ảnh: Khang Thái)


>> Thảm sát ở Bình Phước: Bé Na thừa kế toàn bộ tài sản
>> Gia đình bị hại chết lặng khi nghe cáo trạng thảm án ở Bình Phước
>> 
Những chi tiết mới vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước
>> 3 bị can vụ thảm sát 6 người lên xe thùng đến tòa án

Theo Nhóm PV (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)