-
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca
Pháp luật
06/03/2017 13:50Những lần thoát lưới công an "như phim" của kẻ cướp
“Ít nhất có bốn lần cảnh sát TP.HCM chạm mặt, vây ráp nhưng Phúc vẫn trốn thoát. Đó là chưa kể một lần trộm cắp ở Tiền Giang, Phúc đã bị công an dưới đó còng tay nhưng không hiểu sao vẫn thoát được để tiếp tục gây hàng loạt vụ cướp, cướp giật…” - một trinh sát nhớ lại.
Bề dày bất hảo
Thời điểm bị bắt, Phúc mới 21 tuổi nhưng đã “cõng” bốn lệnh truy nã về các tội trộm, cướp, giết người và chưa kể là hàng loạt vụ cướp giật khác mà công an đang làm rõ.
Theo hồ sơ công an, tối 12-12-2015, anh Bùi Văn Th. (quê Cần Giuộc, Long An) ngồi nhậu với bạn tại quán Bình Đăng ở quận 8, TP.HCM, Phúc nhậu ở bàn kế bên. Thấy Phúc buông lời lỗ mãng chọc ghẹo một cô gái, anh Th. góp ý. Từ mâu thuẫn vặt vãnh này, Phúc về phòng trọ rủ thêm người mang dao quay lại đâm chết anh Th.
Bị truy nã, Phúc chạy về Tiền Giang lẩn trốn. Tại đây, Phúc đi cướp giật, trộm cắp và cũng bị công an ở đây truy nã.
Trở lại TP.HCM, Phúc tiếp tục đi cướp giật gây hoang mang cho người dân. Một trong những vụ gây chấn động là Phúc cùng đồng phạm dùng dao khống chế, cướp xe SH của một cô gái trên đường Phạm Văn Đồng vào nửa đêm 2-5-2016.
Phúc “lớn” như một cái gai nhức mắt và đặc nhiệm hình sự đặt ra nhiệm vụ phải nhanh chóng tóm được tên cướp liều lĩnh, táo tợn này.
![]() |
| Bị can mang bốn lệnh truy nã lúc bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp |
Trốn thoát “như phim”
Đến giờ các trinh sát vẫn còn “cay mũi” khi nhiều lần bắt hụt Phúc.
Trong vụ cướp xe SH nêu trên, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, CSGT báo ngay về trung tâm chỉ huy, cung cấp thông tin vụ cướp. Theo dấu định vị của chiếc xe bị cướp, công an phát hiện nghi can chạy xe về Bình Chánh và dừng ở một căn nhà tại xã Bình Hưng liền tung quân bủa vây căn nhà.
Tuy nhiên, khi các đặc nhiệm ập vào, kẻ cướp đã biến mất và không ai biết nghi can trốn thoát bằng đường nào. Sau này khi bị bắt, Phúc khai là khi nhìn ra cửa sổ, phát hiện công an bao vây, Phúc và đồng phạm liền bung nóc nhà, nhảy sang căn bên cạnh rồi lặn xuống ao nước ẩn náu. Sau đó Phúc và đồng phạm ra quốc lộ đón taxi về một khách sạn ở quận 6.
Theo một trinh sát, trước đó các đặc nhiệm từng chạm mặt với Phúc nhưng cũng bắt hụt. Số là trước đó Phúc cướp được chiếc xe Lumia của một người giao hàng rồi liều lĩnh dùng xe này đi lại mà chẳng thèm thay biển số!
Trong một lần chở bạn gái đi chơi bằng chiếc xe trên, khi ngang qua Bến xe Miền Đông, nạn nhân nhận ra chiếc xe nên hô hoán, đuổi theo. Lúc này một tổ trinh sát đang tuần tra ngang qua, nghe tiếng hô hoán liền truy đuổi. Trinh sát bắn hết cả băng đạn (cao su), trong đó một phát đạn trúng lưng bạn gái của Phúc, một phát trúng vào bình xăng nhưng tên cướp vẫn thoát được về quận 4, mất hút trong các con hẻm.
“Sau đó Phúc mang xe đi cầm ở một tiệm cầm đồ tại Bình Dương. Khi anh em lên thu hồi, mang về kiểm tra thấy xe thủng bình xăng. Không hiểu sao xe thủng bình xăng mà Phúc vẫn chạy được từ Bình Thạnh sang quận 4…” - một trinh sát kể.
Bị truy lùng gắt gao, Phúc xuống các tỉnh miền Tây lẩn trốn. Được một thời gian, Phúc quay lại TP.HCM và các trinh sát lên kế hoạch vây bắt.
Ba đặc nhiệm phải điều trị phơi nhiễm
Phúc bị bắt giữ vào giữa tháng 7-2016 ở huyện Bình Chánh nhưng ba đặc nhiệm phải điều trị phơi nhiễm vì bị Phúc… cắn vào người.
“Anh em biết Phúc nhiễm HIV, lại giỏi võ nên nhắc nhau phải cẩn thận, vậy mà vẫn dính đòn… cắn của tên này” - một đặc nhiệm nói.
“Phúc rất khỏe, năm trinh sát đè lên vẫn vùng ra được. Đường cùng, Phúc há miệng cắn tía lia vào anh em. Mình, Phan Lê Khánh và một trinh sát nữa dính đòn… “cẩu xực” của Phúc, phải uống thuốc điều trị phơi nhiễm” - trinh sát Lê Thanh Vủ kể.
Đây là lần thứ ba Vủ phải điều trị phơi nhiễm khi bắt tội phạm. “Anh em luôn sẵn sàng chấp nhận những tai nạn, rủi ro vì ngăn chặn tội phạm đường phố, góp phần bảo vệ người dân cũng là bảo vệ cho những người thân của mình” - trinh sát Lê Thanh Vủ nói.
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (16:25)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (16:19)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (16:10)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (16:06)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (50 phút trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (52 phút trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (1 giờ trước)
- Cặp đôi bị tòa án hủy hôn vì dùng AI viết lời thề nguyện (1 giờ trước)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (1 giờ trước)
