-
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích -
Hy hữu tại Thanh Hóa: Gia đình lập bàn thờ bên sông, người đàn ông nghi nhảy cầu bất ngờ trở về -
Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 -
Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, "đường hầm thị giác" bên hồ Hoàn Kiếm -
Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn -
Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông -
Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước -
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm
Pháp luật
29/07/2019 16:34Những phút đấu trí với đối tượng vận chuyển gần 2kg ma túy đá
Trước và sau khi bị đưa về trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương, Cường một mực khai rằng không biết gì về gần 2kg ma túy trên xe ôtô... Song bằng những chứng cứ thu thập được, các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương đã buộc Cường khai nhận hành vi phạm tội.
Liên quan đến vụ án trên, ngày 28-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Khắc Cường về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sau khi lập gia đình, Phạm Khắc Cường mở cửa hàng sửa chữa điện thoại di động ở thị trấn Thanh Hà, còn vợ làm công nhân cho một khu công nghiệp trên địa bàn. Việc làm ăn thua lỗ, Phạm Khắc Cường buộc phải vay các khoản tiền ở bên ngoài với lãi suất cao để đầu tư làm ăn nhưng tiếp tục thua lỗ.
Khi các con nợ kéo đến đòi tiền thì vợ con và những người thân trong gia đình mới biết anh ta làm ăn liều lĩnh như thế nào. Về phần Phạm Khắc Cường, trước sức ép đòi nợ, anh ta phải dạt nhà lên Hòa Bình.
Trong thời gian sinh sống tại đây, Phạm Khắc Cường bắt mối với một số đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy và được các đối tượng này hứa hẹn cho tiền để trả nợ và mở lại cửa hàng. Vì hám lời, Cường nhận lời và thực hiện việc vận chuyển ma túy từ Hòa Bình về Hải Dương.
Những chuyến đi như “con thoi” giữa Hòa Bình về Hải Dương cùng mối quan hệ bất thường của Phạm Khắc Cường với một số đối tượng nghi vấn liên quan đến đường dây mua bán ma túy đang nằm trong danh sách quản lý của Công an tỉnh Hải Dương khiến các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương đặt nhiều câu hỏi nghi vấn.
Quá trình trinh sát, họ phát hiện Phạm Khắc Cường chính là mắt xích trong đường dây vận chuyển ma túy từ Hòa Bình về Hà Nội. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương đã lập án đấu tranh.
Quá trình theo dõi, tổ công tác gặp nhiều khó khăn do thủ đoạn hoạt động tinh vi của Phạm Khắc Cường. Tuy chưa có tiền án, tiền sự nhưng đối tượng cực kỳ tinh quái trong thủ đoạn hoạt động. Cụ thể, khi vận chuyển ma túy, Phạm Khắc Cường thường xuyên di chuyển bằng xe ôtô, thay đổi các cung đường và nguy trang dưới vỏ bọc tinh vi.
Ngày 22-7, các trinh sát có thông tin đối tượng vận chuyển một lượng hàng lớn từ Hòa Bình về Hà Nội. Một kế hoạch chi tiết đã được các trinh sát triển khai, các hướng ra vào Hải Dương đều được chốt chặt. Một tổ trinh sát đón lõng ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; một tổ đón lõng theo hướng từ Hưng Yên về Hải Dương...
Khoảng 12h ngày 22-7, các trinh sát phát hiện xe ôtô của đối tượng nghi vấn xuất hiện trên quốc lộ 5. Nhận định đây là thời cơ chín muồi, tổ công tác đã quyết định đón lõng, bắt giữ đối tượng tại khu vực Trạm thu phí QL5, thị trấn Gia Lộc.
Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu lái xe ôtô BKS 28A-064.10 là Phạm Văn Cường (ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) dừng phương tiện để kiểm tra.
Quá trình khám xét, hai đơn vị nghiệp vụ phát hiện đối tượng Phạm Khắc Cường ngồi trong xe, đang có hành vi cất giấu 3 túi nilon, trong đó có 2 túi chứa gần 1,8kg Ketamin (ma túy đá) và 1 túi chứa 152 viên nén Methamphetamine đã đưa về trụ sở đấu tranh, làm rõ. Tại cơ quan Công an, đối tượng bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo X.Mai (CAND Online)
- Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học (12:10)
- Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích (12:08)
- Cơ phó flydubai "có ý định tái hiện vụ khủng bố 11/9" tại Israel (1 giờ trước)
- Hy hữu tại Thanh Hóa: Gia đình lập bàn thờ bên sông, người đàn ông nghi nhảy cầu bất ngờ trở về (1 giờ trước)
- Kim Ji Won lập kỷ lục khủng ngay tập 1 "Doctor X: Mafia In White", khẳng định vị thế sau 2 năm vắng bóng (1 giờ trước)
- Honda công bố mẫu xe tay ga 150cc thế hệ mới: Đa công nghệ, giá khởi điểm 68 triệu (1 giờ trước)
- Michael Carrick gây sức ép để Premier League trừng phạt Man City (1 giờ trước)
- Dữ liệu ví điện tử và Keychain trên iPhone gặp nguy vì biến thể mã độc P7 DarkSword mới (2 giờ trước)
- Mỹ nhân The Face dựng gánh bánh canh miền Tây ngay biệt thự view Landmark 81 (2 giờ trước)
- Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 (2 giờ trước)