-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Pháp luật
20/05/2019 18:03Những tình tiết chưa kể trong vụ bắt kẻ giết người hàng loạt
Tối 17/5, phóng viến ANTĐ đã đối mặt với Đỗ Văn Bình (37 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) - nghi phạm sát hại 3 người chết và làm một người khác trọng thương - để ghi nhận những tình tiết chưa được kể về quá trình gây án và trốn chạy của nghi phạm giết người hàng loạt này.
"Sẽ không gây án, nếu..."
Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Bình trình bày rằng anh ta thủ sẵn dao bầu để trả thù 2 thanh niên va chạm giao thông. Tuy nhiên, Bình sẽ không ra tay manh động như vậy nếu không bị nạn nhân "vòi" tiền.
Trong buổi tối đi hát karaoke với anh Hưng (34 tuổi, trú xã Chu Phan, huyện Mê Linh) và anh Tùng (23 tuổi, trú cùng thôn với Bình), nghi phạm điều khiển ôtô Fortuner.

Khi anh Hưng yêu cầu Bình đưa 10 triệu đồng để lo việc riêng, Bình đã quay về nhà lấy tiền và đổi sang chiếc xe tải có giấu con dao bầu.
Nghĩ bản thân bị "vặt" tiền quá dễ và sau này có thể lại bị vòi tiền, Bình uất ức rút dao đâm một nhát vào bụng anh Hưng, khiến người này tử vong tại chỗ.
Còn với nạn nhân Tùng, Bình cũng cho rằng không có ý định sát hại người này. Tới khi nghe anh Tùng "tâng bốc" nhiều điều về Hưng và nhớ lại việc bị hai thanh niên này đánh lúc chiều, Bình đã rút dao "xử" Tùng giữa đường.
Người phụ nữ tên Thảo đã được báo trước
Sau khi sát hại 2 người, Bình xác định cái kết không lối thoát cho bản thân. Do vậy, đối tượng quyết ra tay với những người khiến Bình "khó chịu", trong đó có chị Thảo (36 tuổi, ở xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch).
Khi nghe Bình gọi điện thoại kể về ý định gây án, người thân đã gọi điện thoại báo cho chị Thảo. Sau đó, người phụ nữ này đã nhờ anh em xung quanh bảo vệ nhưng không thành.

Kẻ sát nhân đã đi theo đường men, lẻn vào phòng rồi ra tay chém 2 nhát trúng chị Thảo. Sau đó, Bình bị nhiều người truy đuổi.
Để thoát thân, Bình lao thẳng ôtô tải của mình vào chiếc xe 16 chỗ chặn đường. Trước sự manh động này, không ai dám lao vào khống chế nghi phạm.
Cướp xe taxi dọc đường mà không cần "động thủ"
Trên đường trốn chạy, Đỗ Văn Bình đã cướp một chiếc xe taxi để làm phương tiện di chuyển. Tại cơ quan công an, Bình khai đã không cần đe dọa bất kỳ lời nào đối với lái xe. Anh ta chỉ mở cửa, nói với lái xe rằng "tốt nhất anh nên ra ngoài, để lại mọi thứ trên xe".

Nhìn bộ dạng của Bình, với ánh mắt hằn vẻ dữ tợn, tay cầm dao bầu sắc nhọn, người lái xe đã vội vã bỏ chạy. Còn Bình lái xe đi tìm chị Hải (đổi tên, 30 tuổi, trú tại xã Yên Phương, huyện Yên Lạc) để tiếp tục sát hại.
Hung hãn đối đầu với cả nhóm người có vũ khí
Khi bị dồn vào chân tường, Bình tỏ ra cực kỳ hung hãn và nguy hiểm. Sau khi cướp xe taxi, đối tượng này chạy một đoạn thì thấy có ôtô và xe máy truy đuổi phía sau.
Bình không rõ nhóm người này quen với lái xe taxi hay người nhà của chị Thảo mà anh ta vừa tấn công nên nhấn ga bỏ chạy.

Khi bị ép xe, Bình cầm dao bầu nhảy xuống và hô to: "Giỏi thì vào đây mà chém". Một vài người cầm vũ khí lao tới tấn công Bình song nghi phạm cầm dao chém loạn xạ khiến những vây bắt phải vứt hung khí để chạy thoát thân.
Sát hại người yêu cũ vì... ghét dì của nạn nhân
Khi bị điều tra viên xoáy sâu vào lý do dẫn tới quyết định hạ sát chị Hải (30 tuổi, trú tại xã Yên Phương, huyện Yên Lạc), Bình đã trình bày nguyên nhân đầy bất ngờ.
Bình cho biết trước đây, khi có quan hệ tình cảm với chị Hải, anh ta từng chứng kiến dì của chị Hải tới trước cửa nhà mình "nói lung tung", ám chỉ việc kinh doanh, lối sống của Bình không ổn.

Giận dữ vì việc này, cộng thêm việc bị bạn gái chia tay cách đây khoảng một tháng, Bình đã tìm tới để trả thù.
Theo lời khai, Bình nói rất căm tức dì của chị Hải nhưng vì người này có tuổi nên không sát hại.
Suốt hành trình trốn chạy, Đỗ Văn Bình tỏ ra cực kỳ manh động. Để truy bắt nghi phạm, Công an Hà Nội đã điều động những trinh sát giàu kinh nghiệm nhất của Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm và Đội điều tra trọng án của Phòng cảnh sát hình sự.
Chiều 17/5, tổ công tác của Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm do trung tá, đội trưởng Tạ Quang Hòa chỉ huy, đã khống chế Đỗ Văn Bình, ngăn nghi phạm tiếp tục hành vi tội ác.
Ở thời điểm trước khi bị bắt, Bình vẫn đang điều khiển xe máy lên Thái Nguyên để tìm một người từng đánh hắn 8 năm trước để trả thù.
Theo Trung Hiếu (An Ninh Thủ Đô)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




