-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Pháp luật
24/06/2018 21:27Những vụ án đau lòng do cá độ khi trái bóng lăn
Giết người khi xem World Cup ở Sài Gòn, thanh niên thua cá độ bóng đá 200 triệu đồng định lên cầu Chương Dương ở Hà Nội để tự tử hay chủ nhà bị trộm 3 xe máy khi xem World Cup mà quên khóa cửa... là những vụ án đã xảy ra khi trái bóng Telstar 18 đang lăn.
Võ sinh bị đâm chết khi đòi tiền cá độ bóng đá
Không riêng năm 2018, nhiều vụ án khác cũng đã liên tiếp xảy ra ở Việt Nam. Hung thủ khai nguyên nhân của vụ việc cũng chỉ vì liên quan đến trái bóng.
Theo đó, hồi tháng 3/2016, Lâm Duy Hưng (24 tuổi, quê Nam Định), tán thủ Wushu gọi điện cho Lý Văn Hà (32 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) để đòi số tiền hơn 26 triệu đồng tiền cá độ bóng đá.
Biết có người đến đòi nợ, Hà mang theo một con dao ra cổng. Gặp Hưng tại đây, anh ta xin khất nợ nhưng đối phương lớn tiếng nhắc nhở. Sau đó, Hưng xông đến đánh người nợ tiền.
Lúc này, bố của Hà chạy ra tìm cách can ngăn nhưng bị tán thủ Wushu đẩy ngã. Bực tức, Hà cầm dao đâm thẳng vào ngực của kẻ đòi nợ.
Chưa dừng lại, anh ta còn chém liên tiếp 4 nhát vào đầu và lưng tán thủ Wushu. Sau khi vung dao giết người, hung thủ đến cơ quan công an đầu thú.
Cuối tháng 5/2017, TAND Hà Nội tuyên Lý Văn Hà chung thân về tội Giết người.
9X đoạt mạng nữ chủ nhà trong chung cư cao cấp
Trọng án giết người, cướp tài sản xảy ra tại chung cư cao cấp ở quận Thanh Xuân hồi tháng 10/2017 làm rúng động dư luận Hà Nội. Nữ nạn nhân là chủ căn hộ tên Hằng (36 tuổi, quê Nam Định).
Theo điều tra, Phạm Thanh Tùng (21 tuổi, ở Ninh Bình) quen chị Hằng qua mạng. Tối 30/10, người phụ nữ 36 tuổi nhắn tin rủ Tùng hôm sau đến nhà chơi.
Do đang nợ cá độ bóng đá 60 triệu đồng, nam sinh năm thứ 3 khoa Bóng rổ một trường đại học nảy sinh ý định giết chị Hằng để cướp tài sản, bán lấy tiền trả nợ.
Sáng 31/10, Tùng thuê xe máy đi đến nơi ở của chị Hằng. Sau khi "quan hệ", nam sinh được người tình cho 1 triệu đồng. Chiều hôm đó, thấy người phụ nữ ngồi ở phòng khách, Tùng lao tới siết cổ nhưng nạn nhân kháng cự. Hắn lấy kéo, dao có sẵn trong nhà đâm nạn nhân nhiều nhát tử vong.
Gây án xong, Tùng vào phòng ngủ lục túi xách của nạn nhân lấy 15 triệu đồng, điện thoại Vertu và iPhone 7. Tài sản cướp được, tên này bán lấy tiền trả nợ rồi bỏ trốn.
Sau gần 20 giờ truy xét, Công an Hà Nội bắt được Tùng cách hiện trường vụ án 20 km.
Tài xế cướp 200 triệu đồng để trả tiền cá độ
Hồi tháng 1, dư luận TP Đà Nẵng xôn xao vụ khống chế nữ con tin, cướp tài sản trong ôtô xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu).
Theo nội dung vụ án, chiều 25/1, Trương Văn Tuấn (23 tuổi, tài xế một công ty ở quận Hải Châu) lái ôtô chở chị Hồng (đã đổi tên, 24 tuổi) kế toán của công ty này, đến ngân hàng để rút 200 triệu đồng.
Do nợ tiền cá độ bóng đá, Tuấn nảy ý đồ cướp tiền của công ty để trả nợ. Sau khi chị Hồng rút tiền, anh ta không đưa nữ kế toán về công ty mà chở ra đường Nguyễn Tất Thành rồi dùng dao khống chế. 9X lấy băng keo dán miệng, trói tay nữ nạn nhân.
Chở cô gái đi thêm một đoạn, anh ta lấy 200 triệu đồng, điện thoại và 1 triệu đồng trong ví của chị Hồng rồi khóa xe tẩu thoát. Phát hiện nạn nhân bị trói trong xe, người dân báo công an đến giải cứu. Tối hôm đó, Tuấn đến trụ sở công an đầu thú.
Con trai đốt nhà cha mẹ do thua cá độ bóng đá
Vụ án đau lòng trên xảy ra hồi đầu năm tại huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An). Theo cảnh sát, tối 20/1, sau khi đi xem trận đấu của U23 Việt Nam, Phan Văn Sự (37 tuổi, trú xã Văn Thành) xách can xăng đến nhà bố mẹ ở cùng xã rồi châm lửa đốt.
Hỏa hoạn may mắn không làm ai thương vong, nhưng căn nhà của nạn nhân bị thiêu rụi.
Theo kết quả xác minh, do Sự cá độ bóng đá thua độ nên người đàn ông 37 tuổi tức giận rồi đi uống rượu. Sau đó, Sự cầm can xăng về nhà bố mẹ để đốt cho hả giận.
Ban đầu anh ta chỉ dọa đốt căn nhà bếp nhưng không ngờ ngọn lửa bén sang nhà chính.
Chồng nợ cá độ bóng đá sát hại vợ do mâu thuẫn
Giữa năm 2014, khi mùa World Cup đang diễn ra, người dân quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xôn xao vụ án mạng chồng giết vợ, xảy ra tại phường Xuân Đỉnh.
Theo điều tra, Đỗ Minh Quân (30 tuổi, cùng quận) ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá và trở thành con nợ với số tiền hàng tỷ đồng nên phải chạy trốn.
Trong mùa World Cup 2014, Quân trở về nhà vào chiều 18/6 và tìm đến gây sự với vợ là chị Thanh (24 tuổi) khi chị này đang ở nhà mẹ đẻ tại phường Xuân Đỉnh.
Quân nói muốn đón vợ về nhà nhưng chị Thanh không chịu vì cho rằng anh ta nghiện cá độ bóng đá. Sau một hồi đôi co, Quân bất ngờ lấy dao thủ sẵn đâm liên tiếp khiến người phụ nữ tử vong. Gây án xong, kẻ phạm tội đến công an phường sở tại đầu thú.
Nhiều hệ lụy xã hội đằng sau trái bóng lăn
Chia sẻ với chúng tôi , luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh) nói mỗi dịp có giải bóng đá thế giới, châu lục hay thậm chí cả cấp câu lạc bộ, song song với những khán giả hâm mộ theo dõi các trận cầu, mọi người thường thấy nhiều người lao vào việc chơi cá độ bóng đá để được, thua bằng tiền và tài sản khác.
Theo quy định của pháp luật, mọi hành vi cá độ bóng đá trái phép đều là hành vi Đánh bạc. Tùy thuộc vào số tiền cá độ, người chơi có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.
Luật sư cho biết pháp luật hiện hành nghiêm cấm đánh bạc và tổ chức đánh bạc (gá bạc) trái phép bởi điều đó thường để lại những hệ lụy và hậu quả to lớn đối với xã hội. Thực tế, nhiều trường hợp người thua cá độ tìm đủ mọi cách để có tiền nhằm tiếp tục cuộc chơi với tâm lý gỡ gạc. Họ có thể cầm cố, thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu của bản thân cho đến việc vay, mượn tài sản của người khác.
Khi không xoay được tiền, người chơi cá độ quay sang thực hiện các hành vi phạm tội như giết người, trộm cắp, cướp hay lừa đảo chỉ nhằm để có tiền tiếp tục đánh bạc.
"Nhiều trọng án đau lòng đã xảy ra liên quan đến cá độ, đánh bạc trái phép", luật sư Thanh nhận định và bày tỏ, mọi người cần luôn luôn tỉnh táo, hình dung đến các hậu quả có thể xảy ra để tránh xa mọi hình thức đánh bạc, trong đó có chơi cá độ bóng đá.
Theo luật sư, nhiều người ban đầu chỉ nghĩ rằng chơi cho vui, chơi ít tiền. Tuy nhiên, khi đã trở thành ham mê, sẽ không thể dừng lại được. Khi đó, họ có thể trượt dài trên con đường vi phạm pháp luật, đến khi thức tỉnh thì đã quá muộn.
Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (20:17)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (49 phút trước)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (1 giờ trước)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (1 giờ trước)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (1 giờ trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (2 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (2 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (3 giờ trước)