-
"Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm -
IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân -
Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng -
Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa -
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường -
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé -
Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý -
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học -
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè -
Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Pháp luật
14/05/2023 14:37Những vụ hỗn chiến biến lễ cưới thành đám tang
Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ tại đám cưới
Theo truyền thống, đám cưới vốn là dịp để mọi người cùng chung vui, chúc phúc cho đôi uyên ương trở thành vợ chồng. Tuy nhiên, thời gian qua, một số vị khách đã phát sinh mâu thuẫn tại đám cưới, thiếu kiềm chế cảm xúc bản thân dẫn tới xô xát, hỗn chiến gây hậu quả đau lòng.
Mới đây, nghi phạm Hồ Thị Bích (SN 1996, ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) chỉ vì mâu thuẫn bột phát trong lúc dự đám cưới đã dùng dao đâm 1 người chết, 2 người bị thương.
Cụ thể, vào khoảng 12h ngày 9/5, trong lúc nhà trai ở xã Phụng Thượng đến đón nhà gái ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, N.N.L. (SN 2007, bên nhà gái) đã va chạm với nhóm thanh niên nhà trai. Hai bên cãi nhau rồi sau đó giải tán.
Tuy nhiên, khi nhà trai đón dâu trở về xã Phụng Thượng thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, L. bị một thanh niên trong nhóm nhà trai đấm vào mặt.
Lúc này, Nguyễn Khai V. (SN 2004) vào can thì bị Nguyễn Mạnh H. (SN 2003), Đỗ Văn N. (SN 2007), Khuất Văn Ph. (SN 2002), cùng ở xã Phụng Thượng và một nhóm thanh niên lao vào đánh.
Thấy vậy, Hồ Thị Bích (em họ của V.) đã dùng dao gấp đâm H., N. và Ph. Hậu quả khiến H. tử vong tại bệnh viện, N. và Ph. bị thương.
Trước đó, vào tháng 11/2022, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Quảng Trị. Vào khoảng 19h ngày 18/11/2022, Trần Trung Hiền (42 tuổi), Phạm Văn Đức (33 tuổi) dự đám cưới trong thôn Nam Cường, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh. Tại tiệc cưới, hai người nảy sinh mâu thuẫn, được mọi người can ngăn rồi ai về nhà đó.
Tuy nhiên, đến 21h30 cùng ngày, Hiền bực tức cầm dao đến nhà tìm Đức và gây án khiến nạn tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Hiền bị lực lượng công an xã tạm giữ ngay sau đó.
Một vụ án khác cũng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt tại đám cưới ở Trà Vinh. Ngày 14/10/2022, Lâm Sô Phia (16 tuổi) đi dự đám cưới ở xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, Trà Vinh.
Khi đó N.T.A. (28 tuổi) có sử dụng điện thoại của mình để mọi người hát nhạc. Đến lượt L. (bạn Sô Phia) hát thì A. bất cẩn làm rơi điện thoại khiến 2 người cự cãi.
Khi Sô Phia và L. ra về thì A. đuổi theo đánh nhau. Lúc xô xát, Phia đi vào cửa hàng tạp hóa gần đó lấy một con dao chạy ra tấn công làm A. tử vong. Sau đó, Sô Phia và L. đến cơ quan công an đầu thú.
Vướng vòng lao lý, ân hận muộn màng
Hồi tháng 1/2023, Tẩn Láo Tả (SN 1988) và Hồ Văn Nguyễn đã tới dự tiệc cưới tại thôn San Lùng, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Giữa cuộc vui ngày cưới của gia chủ, bất ngờ Tả và Nguyễn xảy ra mâu thuẫn. Tiếp đó, Tả chạy vào bếp lấy con dao nhọn đâm vào ngực phải của Nguyễn khiến nạn nhận không qua khỏi.
Sau khi gây án, Tả bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai ngày sau, lực lượng chức năng đã bắt được Tả khi nghi phạm đang vào xin cơm tại trang trại của bạn ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tại Bắc Ninh cũng từng xảy ra một vụ án nghiêm trọng trong đám cưới gây xôn xao dư luận.
Theo cáo trạng, sau khi ăn, uống rượu tại đám cưới ở khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, giữa Phạm Văn Tạo (SN 1970) và anh Nguyễn Văn Đạt (SN 1985, là hàng xóm ở cùng khu phố) đã nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình hát karaoke dẫn đến đánh nhau.
Bực tức vì bị anh Đạt đánh, khoảng 11h30 ngày 23/4/2022, Tạo về nhà lấy 1 con dao đút vào trong túi quần rồi đến đám cưới để đánh nhau với anh Đạt.
Khi đến nơi Tạo và anh Đạt tiếp tục hỗn chiến. Sau đó hai người xông vào ôm và vật nhau ngã xuống đường. Ngay sau đó, Tạo rút dao trong túi quần đâm một nhát trúng vào vùng vai bên trái, một nhát nữa trúng vào vùng ngực bên trái của anh Đạt.
Bị đâm hai nhát anh Đạt buông Tạo ra và đứng dậy đi về phía cổng rạp đám cưới thì gục ngã xuống đường, tử vong.
Cái kết cho hành vi giết người của Tạo là bản án 20 năm tù do TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt.
Theo Tiến Dũng (Nguoiduatin.vn)
- Dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu, đẩy 3 người vào sát gầm xe đầu kéo (19:44)
- "Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm (19:20)
- IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân (55 phút trước)
- Mỹ Tâm xưng anh - em với Mai Tài Phến, có chia sẻ hiếm hoi sẻ gây chú ý sau 9 năm vướng tin hẹn hò (1 giờ trước)
- Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa (1 giờ trước)
- 2 người lớn, 1 trẻ nhỏ may mắn thoát chết nhưng tài xế bán tải vẫn có thể đối diện án "giết người"? (2 giờ trước)
- Lộ diện "pháo đài" tên lửa trong lòng đất: Lời cảnh báo đanh thép của Tehran (2 giờ trước)
- Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường (2 giờ trước)
- Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé (2 giờ trước)