-
"Về nhà với mẹ đi": Người mẹ trẻ khóc hết nước mắt ngóng tìm con 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh
-
Mỗi tháng vợ gửi 4 triệu cho mẹ ruột, tôi nhắc nhở gửi cả cho bố mẹ chồng thì cô ấy nói một câu khiến tôi câm nín
-
Khoảnh khắc hiếm khi các chủ tịch và phu nhân nổi tiếng Việt Nam “ra mặt” đi cưới vợ cho con
-
Đại biểu Quốc hội yêu cầu giải pháp căn cơ cho vấn đề úng ngập tại Hà Nội
-
Một nữ ca sĩ vi phạm giao thông, chống đối không mở cửa xe và thản nhiên hít bóng cười
-
Con đường 12.000 tỷ đồng, dài 3,2km, "thần tốc" thi công chỉ 20 ngày: Tập đoàn Sơn Hải tài trợ 100% vốn
-
Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 4 tuổi nghi bị bỏ rơi trên taxi ở Nha Trang
-
Bão số 12 chưa đổ bộ, nước sông Hàn đã tràn qua đường
-
Vụ bé gái 4 tuổi bị bố đe dọa treo lên trần nhà ở Bắc Ninh: Chủ tịch xã nói gì?
-
Thêm 1 Á hậu Sen Vàng được gả làm dâu nhà hào môn?
Pháp luật
08/07/2015 16:30Những vụ thảm sát cả gia đình cướp tài sản
Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ án thảm sát cả gia đình để cướp tài sản gây chấn động dư luận.
Dù 5 năm đã trôi qua nhưng khi nhắc đến tên Lê Văn Luyện thì ai cũng nhớ tới vụ thảm sát cả gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích (ở huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang). Phạm nhân chưa đến tuổi thành niên này cướp đi mạng sống của vợ chồng chủ tiệm và con gái 18 tháng tuổi.
Sinh ra trong gia đình có cha mẹ làm nghề bán thịt heo, mới tới lớp 9 Luyện đã nghỉ học. Trong một lần mang chiếc xe máy đi cầm cố lấy tiền tiêu xài, nhưng không có tiền để chuộc thanh niên này sợ cha mẹ mắng.
Mặc dù bị chém ở tay nhưng anh này vẫn cố đoạt vũ khí và kêu cứu. Nghe tiếng chồng, chị Đinh Thị Chín (35 tuổi, vợ anh Ngọc) chạy lên liền bị hung thủ chém nhiều nhát vào người.
|
Luyện và số vàng anh ta cướp được tiệm vàng Ngọc Bích. |
Cháu Trịnh Thị Bích đang ngủ phát hiện sự việc liền lấy điện thoại gọi cho người thân. Sợ sự vụ bại lộ, Luyện cầm dao chém đứt tay và đâm thêm nhiều nhát vào người bé. Tưởng nạn nhân đã chết, tên sát thủ bỏ đi.
Nghe tiếng bé gái Trịnh Phương Thảo (18 tháng tuổi) khóc to, Luyện dùng dao phớ chém cháu tử vong.
Luyện cất vũ khí vào ba lô rồi xuống tầng 1 phá tủ kính và lấy vàng rồi mở cửa bếp thoát ra ngoài. Lúc này, trời đã sáng, khu phố có nhiều người qua lại. Sợ bị phát hiện, Luyện gọi điện cho người anh họ đến đón rồi bỏ trốn.
Giết cả nhà người yêu ngày ra mắt
Hơn một năm sau vụ án Lê Văn Luyện ở Bắc Giang, một vụ thảm sát khác xảy ra ở tỉnh Thái Bình cũng cướp đi 3 mạng người trong gia đình một cô giáo.
Sau gần 10 năm ở tù về tội trộm tài sản, tháng 8/2012, Lê Thanh Đại (lúc này 30 tuổi, quê Hải Phòng) ra trại, về tỉnh Thái Bình kiếm việc làm. Trong một lần đi uống cà phê, anh ta gặp chị Nguyễn Thị Minh Tâm (lúc này 32 tuổi, ở TP Thái Bình) nên đã làm quen và xin số điện thoại.
|
Sát thủ Lê Thanh Đại. |
Mỗi lần đi chơi, anh ta luôn đề nghị cô Tâm dẫn về nhà ra mắt bố mẹ. Do đã "lỡ một lần đò", nạn nhân chưa muốn vội vàng đi thêm bước nữa nên không đồng ý.
Do có sẵn ý đồ đen tối nên Đại dùng những lời ngon ngọt để thuyết phục, thậm chí dọa bỏ về Hải Phòng nếu không được ra mắt bố mẹ vợ tương lai.
Nghĩ bạn trai thật lòng, ngày 22/12/2012, cô Tâm mời Đại về nhà ra mắt gia đình. Sau khi ăn cơm xong, khoảng 15h cùng ngày, anh ta cầm chân tủ bằng gỗ sát hại cô Tâm và bố mẹ nạn nhân là ông Nguyễn Anh Tòa, bà Đoàn Thị Cún.
Sau đó, hung thủ lấy một xe máy, 2 điện thoại di động cùng một số tài sản rồi bỏ trốn.
Bốn người trong một gia đình bị giết bên bờ suối
|
Hiện trường vụ thảm sát ở Nghệ An. Ảnh: Phạm Hòa. |
Nạn nhân gồm anh Lo Văn Thọ (28 tuổi), bà Viêng Thị Dương (70 tuổi, mẹ anh Thọ), chị Lê Thị Yến (33 tuổi, vợ Thọ) và con trai Lo Viết Trung (8 tháng tuổi).
Tại hiện trường, nạn nhân Thọ chết ở chân lán của gia đình với 3 vết chém sâu ở cổ và mặt. Cách thi thể anh hơn 50 m, tại bờ suối là thi thể bà Dương chết trong tư thế nằm sấp với vết chém ở cổ, bụng và đùi.
Xuôi theo dòng suối khoảng 30 m là thi thể chị Yến nằm sấp với 3 vết chém ở cổ. Trên lưng thiếu phụ đang địu con trai 8 tháng tuổi cũng đã tử vong.
Cắt cổ 6 người trong gia đình đại gia
|
Vụ thảm sát, cắt cổ 6 người ở Bình Phước gây chấn động dư luận. Ảnh: Tuổi trẻ |
7h ngày 7/7, khi đến nhà ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) thấy cửa phía sau khóa, bà Loan (người giúp việc) đi lên cửa phía trước thì thấy cửa khép hờ.
Đẩy cửa vào bên trong thì bà hoảng hốt khi thấy xác ông Mỹ, bà Nguyễn Lê Thị Ánh Ngọc (42 tuổi, vợ chủ nhà) và con trai Lê Quốc Anh (15 tuổi) bị trói tay ngược ra sau, cổ bị đứt nằm tại cột nhà.
Bà Loan lên lầu thì phát hiện thêm 2 người là Lê Thị Ánh Linh (con ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như đã tử vong.
Thấy cảnh tượng quá khủng khiếp, bà gọi báo công an rồi tri hô cho hàng xóm qua giúp đỡ. Khi công an đến hiện trường thì phát hiện thêm thi thể cháu Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ) nằm ở cổng nhà.
Theo Khánh Trung (Zing.vn)








- Trần Vỹ Đình khoe vội có con với "thiên thần nội y" nhằm mục đích này? (15:00)
- "Về nhà với mẹ đi": Người mẹ trẻ khóc hết nước mắt ngóng tìm con 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh (15:00)
- Mỗi tháng vợ gửi 4 triệu cho mẹ ruột, tôi nhắc nhở gửi cả cho bố mẹ chồng thì cô ấy nói một câu khiến tôi câm nín (14 phút trước)
- "Mắt thần" AI giăng khắp đường phố Hà Nội, người đi xe máy vẫn vô tư vượt đèn đỏ (20 phút trước)
- Real Madrid thanh lý trụ cột vì xích mích với Bellingham (27 phút trước)
- Vừa ra mắt Việt Nam xe Ninja Nhật trang bị "tận răng", mạnh gấp rưỡi xe Honda, Yamaha: Giá bất ngờ? (33 phút trước)
- Khoảnh khắc hiếm khi các chủ tịch và phu nhân nổi tiếng Việt Nam “ra mặt” đi cưới vợ cho con (34 phút trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu giải pháp căn cơ cho vấn đề úng ngập tại Hà Nội (38 phút trước)
- Nghe điện thoại có nội dung sau, hãy tắt máy ngay lập tức! (38 phút trước)
- Lisa (BLACKPINK) nghi tháo chạy khỏi bạn trai nhà tỷ phú (47 phút trước)



