-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Pháp luật
01/06/2018 03:32Niềm vui của người đàn ông đòi lại được 2 vé số độc đắc bị lừa
Chiều 31/5, người đàn ông 43 tuổi, mặt cháy nắng, lưng đẫm mồ hôi, mái tóc màu muối tiêu dắt chiếc xe đạp cà tàng trở về nhà sau khi đến Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) nhận hơn 600 triệu đồng. Đây là số tiền thu hồi được từ 2 tờ vé số trúng độc đắc (giải 2 tỷ đồng mỗi tờ) của ông, bị hai người khác chiếm giữ. Trước đó, ông đã nhận 2,1 tỷ đồng.
"Tôi vốn không biết đi xe máy, ăn uống ở quê cũng không tiêu tốn bao nhiêu, nên toàn bộ số tiền trúng số thu hồi được sẽ giao hết cho vợ và con gái gửi ngân hàng làm vốn", ông Hồ Văn Bé Ba vui vẻ nói.
Suýt tự tử vì bị lừa 2 vé trúng độc đắc
Ông Ba trước đây làm ruộng, sau một tai nạn giao thông, ông bị chấn thương đầu nên "có lúc nhớ, lúc quên". Ông có hai đứa con, một trai một gái, mấy năm trước, người con trai lớn bị tai nạn giao thông qua đời. Đau buồn, ông dầm mình trong rượu, vợ con nói mãi không được nên bỏ đi xứ khác làm ăn, thi thoảng mới về thăm. Ông sống bơ vơ trong căn nhà vắng lạnh.
Một buổi chiều tám tháng trước, ông uống rượu say, đạp xe đến quán cà phê quen của bà Huỳnh Thị Thu Sương ở gần nhà uống nước. Do chủ quán cũng làm nghề bán vé số, là mối quen của ông đã gần 10 năm, nên ông mua ủng hộ hai tờ.
Sáng hôm sau, như thường lệ, ông mắt kém nên nhờ bà Sương dò giúp vé số. Bà chủ quán vừa dò vừa nói "giải đặt biệt có ba số 5", nhưng sau đó nói vé "trật lất", rồi quăng xuống đất. Ông nhớ lơ mơ hai tờ vé số mình mua cũng có "ba số 5", nên nhặt lại một tờ, đưa cho ông Huỳnh Văn Dữ (làm nghề bán cá) ngồi trong quán dò lại giúp. Ông này đang dò vé thì có khách gọi mua cá nên bỏ đi.
Lúc sau, ông rời quán về, dọc đường gặp anh Trần Văn Thuyền (cùng địa phương) hớt hải bảo ông trúng độc đắc. "Anh ấy nói chiều hôm qua tui mua hai tờ 555968 đài Sóc Trăng trúng đặc biệt rồi, còn anh ta mua 6 vé 655968 chỉ trúng an ủi (giải 50 triệu đồng)", ông Ba nhớ lại.
Bán tín bán nghi, ông đạp xe trở lại quán hỏi bà Sương, nhưng bà này bảo không giữ vé số của ông. Còn ông Dữ cũng bảo không biết.
Ông về kể cho cha mẹ ruột chuyện mình trúng số, nhưng không ai tin, tưởng bệnh ông tái phát. Nhưng sau khi nghe anh Thuyền và người đàn ông khác khẳng định ông Ba trúng giải đặc biệt vì đã chứng kiến ông mua, gia đình đã gửi đơn cầu cứu công an.
"Sau khi bị lừa lấy vé số, nó trở bệnh nặng, suốt ngày bỏ cơm, nằm ngủ cũng nói mớ chuyện trúng số, chỉ uống rượu rồi đòi tự tử chết, gia đình sợ quá đưa nó về nhà để tiện chăm sóc", ông Hồ Văn Nhàn, cha ông Ba kể.
Từ đơn tố giác của gia đình và lời khai của các nhân chứng, cảnh sát vào cuộc điều tra, ông Dữ khai nhận hành vi. Người này cho biết, một tuần sau khi chiếm đoạt vé số trúng đã cùng con trai đến Trà Vinh lĩnh thưởng để tránh bị phát hiện. Sau đó, ông tiếp tục nhờ người quen mở tài khoản, chuyển toàn bộ tiền vào một ngân hàng tại Đăk Lăk. Sau bảy tháng, 1,8 tỷ đồng (trừ thuế 10%) mà ông chiếm đoạt đã bị thu hồi.
Còn bà chủ quán nước cũng thừa nhận sau khi chiếm đoạt tờ vé trúng của ông Ba đã nhờ em gái tại TP HCM lĩnh giúp. Bà đã tiêu xài phần lớn số tiền, nên cảnh sát mới thu hồi được hơn 800 triệu đồng.
Sẽ bãi nại khi nhận đủ tiền
Mấy hôm nay, ngoài việc đã thu hồi được phần lớn số tiền trúng số, niềm vui của ông Ba như nhân đôi, khi vợ và con gái ông đã trở về, giúp ông vun vén lại nhà cửa. Ông bảo dạo này cũng có uống rượu nhưng giảm bớt từ từ cho vợ con vui. Hàng xóm cũng đến chia vui, chúc mừng vợ chồng ông.
"Hôm trước gia đình anh Dữ và chị Sương có qua năn nỉ tui bãi nại, tui gật đầu, nói trả hết tiền rồi thì thôi, tui cũng không muốn làm khó ai. Coi như xui mà hên, vì lúc mất vé số tui nghĩ coi như xong rồi, đâu có ngờ có cơ hội lấy lại được", ông chia sẻ.
Theo luật sư Lê Văn Lâm, Đoàn Luật sư Long An, hành vi của bà Sương và ông Dữ lợi dụng sự tin tưởng của ông Ba nhờ dò giúp vé số, sau đó chiếm giữ vé số trúng đặc biệt rồi đi lĩnh thưởng là có dấu hiệu của tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Công an huyện Thạnh Hóa đang tiếp tục điều tra, xem xét hành vi của hai người này.
Theo Hoàng Nam (VnExpress.net)
- Thu nhập bình quân nhân viên nhiều ngân hàng hơn 40 triệu đồng/tháng (27/10/25 23:05)
- Tư thế ngủ của người giàu (27/10/25 22:57)
- Người dân kể lại điểm lạ vụ cô gái tử vong sau khi lội xuống Hồ Gươm (27/10/25 22:47)
- Người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng nhận sai (27/10/25 22:39)
- Tổng thống Mỹ lên tiếng về vụ thử tên lửa hành trình mới của Nga (27/10/25 22:27)
- Bé 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì được mẹ cho ăn cơm (27/10/25 22:12)
- Công an Hà Nội thông tin về vụ nam sinh bị đâm tử vong (27/10/25 22:09)
- Dân Hội An chật vật "chạy đua" với lũ, nước dâng đến đâu kê cao đồ đến đó (27/10/25 21:52)
- CLB Nam Định chưa thể đổi vận (27/10/25 21:47)
- CAHN đánh bại CA TP.HCM với 10 người (27/10/25 21:30)