Pháp luật

Nợ 60 triệu, tài xế taxi mang dùi cui điện đi cướp ôtô

Khi nhận ôtô, Trí nhờ chủ xe khiêng thùng nước lên cốp. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, anh ta cầm dùi cui điện vụt vào gáy ông Bình, rồi lái xe bỏ trốn.

Khi nhận ôtô, Trí nhờ chủ xe khiêng thùng nước lên cốp. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, anh ta cầm dùi cui điện vụt vào gáy ông Bình, rồi lái xe bỏ trốn.

Theo cơ quan điều tra, Trí khai do muốn có tiền để trả nợ, thanh niên này đã nảy sinh ý định cướp ôtô, rồi mang đi bán hoặc cầm cố. Để thực hiện kế hoạch, anh ta tự chế ra cây roi điện làm hung khí. Sau đó, Trí hỏi các đồng nghiệp là tài xế địa chỉ thuê xe.

Trí đang bị công an bắt giữ. Ảnh do công an cung cấp.

Ngày 19/3, thanh niên gọi điện cho ông Bình (ở quận Tân Phú) hỏi thuê ôtô 7 chỗ để đi Vũng Tàu. Giao dịch qua điện thoại, ông Bình báo giá 1,7 triệu đồng/ngày. Trí đồng ý và hẹn người này mang xe, giấy tờ đến con hẻm ở phường Thới An, quận 12.

Tới điểm nhận xe, Trí nhờ ông Bình khiêng thùng nước ngọt lên cốp sau. Trong lúc chủ xe mất cảnh giác, Trí rút roi điện ra đánh mạnh vào sau gáy, khiến ông Bình ngất xỉu. Sau đó, hung thủ lái xe rời khỏi hiện trường.

Chiếc xe bị cướp được công an thu hồi. Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội 3 (PC45) và công an quận 12 đã phục kích, bắt giữ Trí khi anh ta đang đi trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp vào sáng 26/3.

Tại cơ quan điều tra, Trí còn khai, khi gây án xong, người này điều khiển chiếc xe về huyện Gò dầu, tỉnh Tây Ninh để tìm người bán và cầm cố. Tuy nhiên, không có người mua nên Trí lái về bỏ trên đường vắng ở quận 12. Cảnh sát đã thu hồi chiếc xe, đang làm các thủ tục trả lại cho nạn nhân.

Theo K.Trung (Zing.vn)