-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Pháp luật
08/07/2017 04:19Nổ súng cứu hai cô gái bị cướp khống chế
Chuẩn bị mở cửa phòng trọ đi làm, hai nữ nhân viên tiếp thị bất ngờ bị một thanh niên cầm dao xông vào khống chế, trói tay chân, nhét trái chanh vào miệng.
Dãy nhà trọ trên đường 102 - nơi tên trộm đột nhập, khống chế hai cô gái cướp cắp tài sản - Ảnh: NGUYÊN NGỌC |
Chiều 7-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Thanh Hồ (18 tuổi, ngụ quận 9) để điều tra hành vi cướp tài sản.
Khoảng 7h20 sáng 7-7, tại phòng trọ số 3, thuộc dãy nhà trọ trên đường 102 (phường Tăng Nhơn Phú A), chị Ngô Thị Ngọc Th. và chị Huỳnh Thị Ngọc Tr. (cùng 23 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận, nhân viên tiếp thị) mở cửa phòng trọ chuẩn bị đi làm.
Bất ngờ Dương Thanh Hồ (tạm trú cùng dãy nhà trọ với hai Th. và Tr.) cầm dao xông vào phòng, đóng chặt cửa và khống chế hai người.
Hồ dùng khăn cắt ra nhiều mảnh, cột tay chân và bịt mắt cả hai chị Th. Và Tr. lại. rồi dùng chanh nhét vào miệng chai nạn nhân.
Lục soát trong người chị Th., Hồ lấy được một điện thoại di động và 500.000 đồng rồi nhốt cả hai vào nhà vệ sinh, sau đó leo lên gác lục soát nhiều nơi tìm kiếm tài sản.
Lúc này, chị Tr. còn giữ lại được điện thoại di động trong người nên nhắn tin cho bạn trai đến giải cứu. Bạn trai của Tr. nhanh chóng tìm đến phòng trọ rồi gọi điện báo cho công an phường.
Lực lượng công an phường ngay lập tức có mặt, tìm cách thuyết phục nhưng Hồ vẫn không mở cửa.
Công an buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên. Hồ bỏ chạy ngược lên gác, cố gắng tìm cách gỡ la-phông để trốn ra ngoài.
Cùng lúc này, chị Tr. cũng tìm cách mở được cửa nhà vệ sinh để mở cửa phòng trọ.
Công an đã ập vào khống chế, bắt Hồ đưa về trụ sở.
Bước đầu Hồ khai nhận làm nghề thợ hồ mưu sinh. Đêm 6-7, Hồ có đi chơi với nhóm bạn tại Bình Dương và được nhóm bạn cho một viên thuốc mà Hồ cho rằng đó là ma túy tổng hợp.
Sau khi mang thuốc về nhà trọ sử dụng, Hồ không tự chủ được bản thân và có hành vi phạm tội như trên.
Theo Nguyễn Ngọc (Tuổi Trẻ)








- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (28 phút trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (37 phút trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (45 phút trước)
- Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai (53 phút trước)
- 2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng" (59 phút trước)
- Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó (1 giờ trước)
- Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng” (1 giờ trước)
- Shark Bình nói về triết lý "không hại người" (1 giờ trước)
- Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường (1 giờ trước)
- 5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi (2 giờ trước)




