-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Pháp luật
19/04/2021 22:02Nỗi đau đớn của người đàn ông bị đồng nghiệp cũ hất xăng đốt

Tẩm xăng đốt đồng nghiệp vì món nợ nhỏ
Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Giết người đối với Đinh Khắc Quý (SN 1992), trú TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân là Phạm Ngọc Sơn (SN 1994), trú TP.Vinh, đồng nghiệp cũ của Quý. Được biết, trước đây Quý và anh Sơn là đồng nghiệp trong một công ty chuyên về vận chuyển, giao nhận hàng hóa tại TP.Vinh.
Anh Sơn được người thân dìu đến tòa với gương mặt đã bị bỏng nặng. Không những thế, toàn thân gồm tay, chân, người... của anh cũng bị bỏng rất nặng. Cổ của anh phải nẹp lại cố định do mới cấy da mới.
Tại phiên tòa Đinh Khắc Quý thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào tháng 3/2020, anh Sơn có vay của Quý 2,5 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nợ, anh Sơn hứa sẽ trả tiền cho Quý vào chiều 6/7/2020.
Khoảng 13h ngày 6/7, Quý chở em trai đến nơi anh Sơn làm việc để lấy tiền. Khi gặp Sơn, hai bên xảy ra xô xát, cãi vã nhưng được những người xung quanh can ngăn.
Quý chạy lại xe, cầm chai xăng (vốn mua về cho mẹ) định dọa đốt anh Sơn nhưng được mọi người can ngăn. Tưởng mọi việc dừng lại ở đó, mọi người chuẩn bị ra về. Bất ngờ Quý cầm lấy chai xăng, rồi hất thẳng vào người Sơn và châm lửa đốt.
Ngọn lửa bốc lên, bao trùm cả người Sơn khiến thanh niên này lao vào vệ đường, lăn lộn để dập lửa. Khi người dân dập tắt lửa thì Sơn đã rơi vào hôn mê do bị bỏng nặng khắp người, mặt...Anh Sơn nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Trải qua thời gian dài cấp cứu, điều trị nhiều bệnh viện, Phạm Ngọc Sơn giữ được mạng sống nhưng bị tổn hại đến 68% sức khỏe.
Đứng trước bục khai báo, Đinh Khắc Quý khai không cố tình giết người. Bị cáo trình bày vì nhiều lần đòi nợ mà anh Sơn không trả dẫn đến tức giận, mất kiềm chế. Sẵn chai xăng mua về để đổ xe máy cho mẹ, bị cáo đã lấy đổ lên người Sơn mà không nghĩ gì nhiều.
Bị cáo Quý đứng dậy cúi đầu xin lỗi bị hại và gia đình bị hại. “Bị cáo rất hối hận về hành vi mình gây ra. Bị cáo xin lỗi bị hại và gia đình bị hại. Bị cáo biết hành động của mình là sai nhưng bị cáo cũng mong muốn anh Sơn và HĐXX cho bị cáo bản án nhẹ hơn để sớm trở về, khắc phục, sửa chữa lỗi lầm mình gây ra”, bị cáo Quý lí nhí nói.
Nỗi đau của bị hại
Theo lời của anh Sơn, người đàn ông này không có ý định quỵt nợ bị cáo. "Trước đó, 30 phút, tôi đã bắn cho anh Quý 2 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Còn thiếu 500.000 đồng thì tôi đang chạy về nhà lấy. Vừa ra khỏi cổng công ty tôi bị anh Quý ném mũ bảo hiểm vào người nên tôi hoảng sợ, bỏ chạy chứ không phải là trốn nợ như anh Quý nói. Anh Quý nói đánh tôi là vì thái độ chứ không phải là do nợ không trả. Tuy nhiên, thời điểm đó tôi không tỏ thái độ gì cả", anh Sơn cho biết.
Theo người thân của bị hại, sau khi bị Đinh Khắc Quý tẩm xăng đốt, Sơn nhiều lần tưởng như chết đi sống lại. Số tiền điều trị bệnh viện hết hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sức khỏe anh Sơn vẫn chưa phục hồi được. “Đó mới chỉ là những khoản trước mắt còn về sau, không biết chi phí chữa bệnh sẽ lên đến con số nào. Khủng khiếp lắm. Chúng tôi phải vay mượn tiền, cắm sổ đỏ để lấy tiền cho con chữa trị. Những ngày tháng điều trị ở bệnh viện chúng tối phải thay nhau chăm non Sơn. Luôn phải có 3 người vào bệnh viện chăm sóc. Đến bây giờ gia đình bị cáo mới chỉ đưa cho chúng tôi 18 triệu đồng’, mẹ nạn nhân cho biết.
Di chứng vụ bỏng đã khiến nạn nhân không còn khả năng lao động, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ người thân giúp đỡ. Việc điều trị để phục hồi các chức năng vận động cũng như sức khỏe và các yếu tố thẩm mỹ của anh Sơn hiện vẫn đang phải tiếp tục với chi phí hết sức tốn kém. “Sơn vẫn đang phải điều trị lâu dài. Phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ghép da rất tốn kém. Không biết sắp tới vay đâu ra số tiền để điều trị cho Sơn”, một người thân của Sơn cho biết.
Tại phiên tòa, anh Sơn yêu cầu bị cáo bồi thường toàn bộ chi phí thuốc men điều trị gần 1,1 tỷ đồng. Về phần dân sự bị hại đề nghị tòa xử đúng người, đúng tội.
Phía bị cáo Quý xin bị hại giảm xuống tiền bồi thường bởi vì hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời xin HĐXX giảm nhẹ tội để bị cáo có cơ hội về làm việc để bồi thường sớm cho bị hại.
Bị hại không đồng ý giảm số tiền bồi thường nên bị cáo Quý đồng ý bồi thường với số tiền trên.
Trong vụ án này, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác được pháp luật bảo vệ. Bị hại không chết là do được cứu chữa kịp thời.
Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Đinh Khắc Quý 16 năm tù, buộc phải bồi thường toàn bộ chi phí điều trị, tổn hại sức khỏe, tinh thần theo yêu cầu của bị hại.
Theo Hà Thị Hằng (Nguoiduatin.vn)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (48 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (57 phút trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (58 phút trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (1 giờ trước)