-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Pháp luật
20/09/2017 02:53Nỗi đau không lời trong vụ ông lão 81 tuổi dâm ô bé gái 15 tháng
Trong căn nhà nhỏ ấy, sự hoảng loạn của cháu bé có đôi mắt trong veo, nước mắt không thể kìm nén với đôi vai run bần bật của người cha, nỗi đau hằn trên mặt người mẹ... những nỗi đau không lời ấy ám ảnh tôi không biết bao giờ mới nguôi ngoai!
![]() |
| Còn quá nhỏ để biết mình vừa phải chịu những đau đớn như thế nào, bé H. vẫn vô tư, hồn nhiên. |
Ngày kinh hoàng của cháu bé 15 tháng tuổi
Trong ngôi nhà nhỏ xây mới còn chưa kịp trát nằm cuối con đường thuộc thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, chị Lý Thị D., người phụ nữ dân tộc Dao dáng người nhỏ thó, 35 tuổi nhưng vẻ mặt già hơn tuổi rất nhiều, bàng hoàng kể lại câu chuyện đau lòng vừa xảy ra với gia đình chị.
Và câu chuyện giữa người phụ nữ này với chúng tôi luôn bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi trên gương mặt hốc hác vì nhiều đêm không ngủ của chị.
Chị D. bảo, vốn là hàng xóm, tắt lửa tối đèn có nhau nên thỉnh thoảng chị vẫn đưa bé H.G.H. (sinh tháng 6/2016) - cô con gái thứ hai của chị sang nhà bà V.T.X. hàng xóm gửi trông giúp mỗi khi bận việc.
![]() |
| Ngôi nhà của kẻ đồi bại 81 tuổi. |
Sáng ngày 28/8 cũng vậy, vào khoảng 7h chị D. đưa bé H. sang gửi bà X. Tuy nhiên sau đó vì có việc phải ra ngoài nên bà X. nhờ chồng là ông Nguyễn Văn Kim (81 tuổi) trông hộ.
Sau đó chị D. đang ở bên nhà mình thì bỗng nhiên nghe tiếng cháu H. khóc thét lên từ phía nhà ông Kim. Hoảng hốt chạy sang, chị D. thấy ông Kim đang cầm trên tay chiếc quần của cháu H. Nhìn sang cháu H., chị D. chết lặng khi thấy con mình tím tái, khóc không thành tiếng và máu chảy không ngừng từ vùng kín.
Quá hoảng sợ, chị D. vội gọi chồng là anh Hoàng Văn T. đang đi làm thuê ở gần đó về đưa con đi Bệnh viện huyện Ba Chẽ cấp cứu. Tại đây các bác sĩ nhận thấy tình trạng nguy hiểm nên đã chuyển cháu H. đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh.
![]() |
| Nhiều người dân đến chia sẻ nỗi đau và sự phẫn uất với gia đình chị D. |
Theo các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi, cháu H. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chảy máu vùng kín, qua thăm khám xác định cháu bị rách âm đạo.
Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu vết rách cho cháu.
Cũng theo bệnh viện, hơn 2 tuần điều trị tại đây, do gia đình cháu khó khăn và cũng vì chia sẻ nỗi đau mà cháu và gia đình đang gánh chịu nên các y, bác sĩ đã cưu mang, chăm sóc cháu tận tình.
Ngay sau đó, gia đình cháu H. cũng đã làm đơn trình báo tới Công an huyện Ba Chẽ. Ngày 31/8/2017, Công an huyện Ba Chẽ ra quyết định khởi tố vụ án. Đến ngày 11/9/2017, tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Kim để điều tra về hành vi “Dâm ô với trẻ em”.
Tuy nhiên do bị can là người già yếu, có nơi cư trú rõ ràng nên công an huyện Ba Chẽ không tiến hành biện pháp ngăn chặn “tạm giam” mà áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú”.
Nước mắt đau đớn của người cha!
![]() |
| Nỗi đau, nỗi thương con vượt quá sức chịu đựng của người cha. |
Khi chúng tôi đến nhà, cháu H. đã qua cơn đau, đang chơi đùa vui vẻ với mẹ và bà ngoại. Dù có còi cọc so với những trẻ 15 tháng tuổi khác nhưng H. có đôi mắt rất sáng, nụ cười xinh xắn và rất nhanh nhẹn. Tuy nhiên thấy bóng người lạ lập tức cháu tỏ ra hoảng sợ, khóc ré lên.
Vội vã ôm con vào lòng, chị D. chia sẻ, đã 3 tuần qua chị chưa có đêm nào ngủ ngon giấc vì sau sự cố cháu H. thường xuyên hoảng sợ như vậy, nhất là vào ban đêm.
Cũng theo chị D., hiện cháu đã khá lên rất nhiều so với thời điểm mới gặp nạn. “Nhìn con máu chảy không cầm được và phải phẫu thuật khâu tới 4 đến 5 mũi tại vùng kín; rồi nhìn con nhỏ bé, gày gò, xanh xao nằm thiêm thiếp trên gường bệnh, tôi thấy mình như đứt từng khúc ruột. Tôi tự trách mình, giá như tôi không gửi con bên nhà họ thì con tôi đã không đau đớn như thế này”, người mẹ trẻ nói trong day dứt, ân hận.
Trái ngược với vợ, anh Hoàng Văn T., cha cháu H. lại tỏ ra kiệm lời. Từ lúc chúng tôi đến anh chỉ lặng lẽ ngồi một mình nơi góc nhà. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi sau đó, lúc đầu anh cũng tỏ ra rất bình tĩnh nhưng rồi dường như nỗi đau vượt quá sức chịu đựng của người đàn ông gày gò, đen đúa này, anh đã bật khóc: “Tôi chưa bao giờ làm điều gì ác độc mà sao họ nỡ làm thế với con gái tôi, quá tàn nhẫn, quá độc ác…”.
Nói dứt câu anh T. vùng chạy ra phía sau như để giấu những giọt nước mắt, dáng người xiêu vẹo, bước chân tập tễnh vì cơn đau cột sống hành hạ. Rồi anh ngồi sụp xuống ngay bậc cửa, đôi vai gầy rung lên bần bật theo từng tiếng nấc.
Tay tôi run lên không thể viết gì thêm và xung quanh tôi, những người bạn đồng nghiệp chứng kiến cảnh đó cũng dân dấn nước mắt.
Hành vi dâm ô hay hiếp dâm?
Trái ngược với nỗi đau đặc quánh đang đè nặng bên gia đình nạn nhân, ngôi nhà của gã hàng xóm đồi bại Nguyễn Văn Kim vẫn im ắng, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Khi phóng viên chụp ảnh, ông Kim tỏ ra phản đối, cấm chụp và nói rằng muốn chụp ảnh, quay phim phải xin ý kiến công an…
Theo anh T., gia đình anh dường như đã vơi bớt được nỗi đau khi ngày 11/9, Công an huyện Ba Chẽ có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Kim. Tuy nhiên sau đó gia đình lại một lần nữa lại rơi vào hoang mang phẫn uất khi đối tượng chỉ bị khởi tố để điều tra về hành vi “dâm ô” và được áp dụng biện pháp tại ngoại.
Anh T. cho biết, anh không đồng tình và cho rằng kết luận của cơ quan công an chưa chính xác, chưa thỏa đáng, chưa đúng với bản chất của sự việc.
Bà Đinh Thị Lương (sống gần nhà anh T.) cũng bức xúc cho rằng, vết rách quá lớn tại vùng kín của cháu H. chứng tỏ phải có tác động mạnh, không thể là dâm ô mà phải là hiếp dâm!
![]() |
| Đã 3 tuần nay chị D. chưa có đêm nào được ngủ ngon giấc. |
Hành vi của ông Kim dâm ô hay hiếp dâm? Câu trả lời thuộc về Công an huyện Ba Chẽ sau khi hoàn tất quá trình điều tra.
Tuy nhiên việc người đàn ông này vẫn đang nhởn nhơ ngay cạnh gia đình nạn nhân với lý do "tuổi cao, sức yếu" khiến dư luận nơi đây rất bất bình và hoang mang bởi ông Kim tiếng là 81 tuổi nhưng theo người dân nơi đây là rất khỏe mạnh và minh mẫn.
Cũng như gia đình cháu H., nhiều người dân nơi đây đều bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng điều tra làm rõ để trả lại sự công bằng cho cháu H.
Rời khỏi căn nhà nhỏ của nạn nhân, sự hoảng loạn của cháu bé có đôi mắt trong veo, nước mắt không thể kìm nén với đôi vai rùn bần bật của người cha, nỗi đau hằn trên mặt người mẹ... những nỗi đau không lời ấy ám ảnh tôi không biết bao giờ mới nguôi ngoai!
Chỉ mong sao gia đình họ sớm vượt qua được hoạn nạn để bình yên sớm trở về trong ngôi nhà ấy!
Theo An Nhiên (Dân Trí)
- Bóng đá Saudi Arabia "dậy sóng" vì quả phạt đền gây tranh cãi của Ronaldo (11:30)
- Giải mã "bộ ba" tấn công: 3 loại virus khiến người dân TP.HCM ồ ạt mắc bệnh hô hấp trong mùa mưa nắng thất thường (11:21)
- Nghi án con trai sát hại cha ruột rồi treo cổ tự tử trong vườn sầu riêng (11:11)
- "Anh chỉ góp phần, còn lại em lo": Lời nói tàn nhẫn của chồng khi vợ lén gửi tiền về cho bố mẹ bệnh tật (11:10)
- Giới trẻ Hà Nội nô nức check in cùng Trái Đất lơ lửng bên Hồ Tây (1 giờ trước)
- Cầu đổ sập bất ngờ, người đi xe máy rơi xuống dòng nước chảy xiết (1 giờ trước)
- Gia vị rẻ tiền trong bếp giúp ngừa ung thư, tăng miễn dịch (1 giờ trước)
- Bắt đầu xét xử kẻ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe: Hé lộ góc khuất bi kịch gia đình và thù hận tôn giáo (1 giờ trước)
- Thót tim hành trình đưa cô giáo mang thai 37 tuần vượt lũ dữ đến cơ sở y tế (2 giờ trước)
- Xe ô tô điện không bị "thủy kích" nhưng thiệt hại khi ngập nước có thể lên đến hàng trăm triệu đồng (2 giờ trước)




