-
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? -
Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? -
Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải -
EVN báo lãi "khủng" gần 52.000 tỷ đồng: Liệu người dân có được giảm giá điện? -
Xăng E5 bất ngờ "hút khách", nhiều nơi khó tìm mua sau khi xăng khoáng ngừng lưu hành -
Những sai lầm mà người đi xe máy, ô tô dùng xăng E10 dễ mắc phải: Có thực sự nên đổ đầy bình xăng? -
Miền Bắc đón không khí lạnh, giảm sâu 10°C và cảnh báo lũ quét tại 7 tỉnh -
Sửa Luật Nuôi con nuôi: Chốt khoảng cách 50 tuổi, "khép cửa" mua bán trẻ em -
Ăn trứng ít nhất 5 lần mỗi tuần: Thói quen đơn giản giúp đẩy lùi nguy cơ mắc Alzheimer -
Mưa lớn làm sập tường bao, bùn đất và nước lũ tràn vào nhà dân ở Hà Nội
Pháp luật
19/03/2020 17:24Nỗi đau người thân vụ phóng hỏa đốt nhà em gái ở Hưng Yên
Phóng hỏa nhà em gái trong đêm
Những ngày qua, câu chuyện về ông V.G.M cùng vợ là Đ.T.C (cùng SN 1967) và con trai út V.G.C.T (SN 2008) bị chết cháy trong ngôi nhà 3 tầng giữa đêm khuya khiến người dân thôn Lê Lợi (xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) bàng hoàng đau xót. Điều khiến họ bất ngờ hơn khi biết được nghi phạm gây ra vụ việc chính là anh ruột của nạn nhân.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Hưng Yên, vào đêm 16/3, người dân thôn Lê Lợi bất ngờ phát hiện ngôi nhà 3 tầng của vợ chồng ông M bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa được xác định bùng phát từ gian hàng kinh doanh thiết bị điện nước, cơ khí, phụ tùng máy nổ, đồ dân dụng… rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ ngôi nhà. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà nạn nhân có 4 người đang ngủ (vợ chồng ông M, con trai út và cháu ngoại).
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an huyện Khoái Châu cùng chính quyền sở tại nhanh chóng có mặt tại hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 1h30 sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, vụ cháy khiến ông M và con trai út tử vong, còn bà C (vợ ông M) cùng cháu ngoại N.V.N.A (SN 2012) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kim Động, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên bà C đã tử vong tại đây. Còn cháu A được chuyển tiếp lên Viện Bỏng Quốc gia và hiện đã qua cơn nguy kịch.
Bằng nghiệp vụ điều tra, chiều 17/3, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên), Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã bắt giữ được Đào Danh Việt (SN 1961, anh ruột bà C) và Lò Văn Hà (SN 1990, ở bản Phiêng Cại, Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, Sơn La, hiện đang tạm trú tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Đây là 2 đối tượng dùng xăng đốt nhà ông M khiến 3 người tử vong.
Tại cơ quan điều tra, Việt khai rằng, do mâu thuẫn với gia đình em gái nên Việt đã rủ Hà mua xăng rồi phóng hoả nhà em. Để thực hiện được ý đồ trên, Việt đi mua can nhựa ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) rồi đón Hà đang làm thuê ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Trên đường về thôn Lê Lợi, Việt dừng lại tại một cây xăng thuộc khu vực tỉnh Hưng Yên mua. Đêm khuya 16/3, các đối tượng ra tay hành động.
Nỗi đau người ở lại
Nhớ lại vụ việc, người dân thôn Lê Lợi kể, lúc đầu mọi người cho rằng vụ cháy có thể do chập điện hay lí do nào đó. Tuy nhiên, đến chiều 17/3, khi cơ quan công an bắt được nghi phạm thì mọi người mới vỡ lẽ và ai cũng bức xúc lên án hành vi mất nhân tính của người anh ruột khi cùng lúc cướp đi sinh mạng của 3 người (em ruột, em rể, cháu ruột) của mình.
Cũng từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn, mọi người trong gia đình nạn nhân không ai nghĩ Đào Danh Việt lại là người gây ra vụ việc. Bởi trước đó, không ai biết giữa người anh ruột này và bà C có mâu thuẫn. Tuy nhiên, trích xuất từ camera của người dân gần đó phát hiện 2 người đàn ông khả nghi đi xe máy, mang theo một can lớn. Khi đến trước cửa nhà ông M, hai người này dừng lại và đổ chất lỏng trong can ra cửa, sau đó phóng hỏa rồi bỏ đi. Trong lễ tang các nạn nhân, mọi người cũng không thấy bóng dáng người anh ruột nạn nhân đâu.
Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Nhuế Dương cho hay, khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền đã huy động lực lượng đến hiện trường cùng người dân dập lửa và thông báo cho cơ quan chức năng. Thời điểm xảy ra vụ cháy, không ai nghĩ gia đình ông M bị chính người anh rể hãm hại. Nhưng khi cơ quan công an vào cuộc điều tra thì mọi việc đã sáng tỏ.
Đại diện xã Nhuế Dương chia sẻ: "Từ khi biết được thông tin đối tượng Việt là người gây ra vụ việc, chúng tôi rất bất ngờ, bức xúc và đau xót. Bởi lẽ, cùng lúc vợ chồng và con trai út ông M mất đã là nỗi đau lớn của gia đình, người thân, nhưng giờ đây biết được đối tượng gây ra vụ việc lại là người anh ruột thì nỗi đau càng chồng chất và không thể tha thứ, dù mâu thuẫn giữa đối tượng và nạn nhân có lớn thế nào đi chăng nữa…".
Sau khi vụ việc xảy ra, UBND tỉnh Hưng Yên, huyện Khoái Châu cùng chính quyền sở tại đã đến thăm hỏi, phúng viếng, chia buồn và hỗ trợ kinh phí cho gia đình nạn nhân lo hậu sự. Bên cạnh đó, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ, động viên gia đình nạn nhân sớm ổn định cuộc sống
Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)
- Nhiều mẫu iPhone đứng ngoài cuộc chơi AI mới của Apple (1 giờ trước)
- Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? (1 giờ trước)
- Sao nữ Vbiz có mẹ là nạn nhân của hợp đồng kỳ nghỉ lên tiếng, là nhà báo sắc sảo vẫn "sập bẫy" (1 giờ trước)
- Nam thanh niên thoát cửa tử sau khi bị xe tải cán qua người trước cửa nhà (2 giờ trước)
- Video ĐT Senegal bị kiểm tra an ninh khi đặt chân đến Mỹ khiến khán giả bị sốc (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam nhóm đối tượng rước quan tài có người sống bên trong nhảy múa giữa phố ở Cần Thơ (2 giờ trước)
- 38 chuyến bay bị ảnh hưởng vì drone và diều xuất hiện gần sân bay trong hai ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Kim Soo Hyun chính thức trở lại sau hơn 1 năm đóng băng sự nghiệp vì ồn ào đời tư (2 giờ trước)
- Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? (2 giờ trước)
- Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải (2 giờ trước)