-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Pháp luật
20/12/2016 22:25Nỗi khổ của ông bố vợ khi con rể là nghi phạm vụ cướp ngân hàng chấn động
![]() |
| Ông Nguyễn Tuyến - bố vợ nghi phạm Nguyễn Hoàng Tâm. Ảnh An Sơn. |
Ông Tuyến kể, vợ chồng ông có 10 người con và chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1991, vợ Tâm) là con thứ 8. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên từ năm 1990 ông Tuyến vào Đăk Nông mưu sinh bằng nghề thợ rèn. Cách đây 3 năm, ông đưa Xuân vào tỉnh này làm nghề cắt tóc. Vào Đăk Nông khoảng 1 năm thì Xuân và Tâm quen biết rồi yêu và cưới nhau.
“Lúc yêu con gái tôi, hàng ngày Tâm bán hàng tạp hóa phụ giúp gia đình từ sáng đến tối. Thấy Tâm mồ côi cha, lại hiền lành và chăm chỉ làm ăn nên tôi gả con gái cho nó”- ông Tuyến kể.
Ông Tuyến cho biết, sau khi cưới nhau được vài tháng, vợ chồng Tâm chuyển ra Đà Nẵng kiếm sống. Tại đây, Xuân làm nghề cắt tóc, còn Tâm do không có nghề nghiệp gì nên chỉ chăm sóc con cái. Mặc dù sinh sống ở Đà Nẵng nhưng Tâm đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Vinh An. “Nhập hộ khẩu ở đây nhưng nó rất ít khi ra nhà tôi, từ khi cưới đến giờ nó chỉ ra vài lần”- ông Tuyến nói.
Nói về vụ Tâm cướp 725 triệu đồng tại Phòng giao dịch Thành Nội của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên- Huế (29 Mai Thúc Loan, TP.Huế) vào lúc 17h ngày 6.12, ông Tuyến bảo ông không hề biết và không thể ngờ con rể mình lại hành động như thế. “Khoảng 19h ngày 6.12, Tâm chạy xe máy về nhà tôi. Lúc đó tôi đi nằm sớm, vợ tôi đang xem tivi thì nó mở cửa vào. Vợ tôi hỏi Tâm “con đi mô về”, nó trả lời “con đi giao hàng nên ghé thăm ba mẹ”- ông Tuyến nhớ lại.
![]() |
| Bức ảnh cưới của vợ chồng Tâm treo tại gia đình ông Tuyến. Ảnh An Sơn. |
Cũng theo lời ông Tuyến, đến sáng 7.12, sau khi Tâm ngủ dậy và ăn sáng cùng vợ chồng ông thì Xuân điện thoại cho ông bảo không rõ Tâm đi đâu. Xuân hỏi ông Tuyến rằng chồng cô có ra Huế không, ông Tuyến trả lời Tâm đang ở nhà mình. Sau đó Xuân bồng con bắt xe từ Đà Nẵng ra Huế gặp chồng. Đến khoảng 17h cùng ngày, sau khi ăn cơm cùng vợ chồng ông Tuyến, vợ chồng Tâm đưa con vào lại Đà Nẵng.
“Vì không đọc báo, xem ti vi nên tôi không hề biết đã xảy ra vụ cướp ngân hàng ở TP.Huế. Chiều chủ nhật vừa rồi, công an về nhà tôi khám xét, hỏi giường của tôi ở đâu. Sau đó công an lôi ra từ gầm giường của tôi một cái ba lô, trong ba lô có một khẩu súng và một ít tiền”- ông Tuyến cho hay.
Ông Tuyến bảo rằng, ông hoàn toàn không hay biết việc Tâm đã cất giấu cái ba lô ở dưới gầm giường của mình. Khi công an nói đây là các tang tang vật của vụ cướp ngân hàng ở TP.Huế mà thủ phạm là con rể ông thì ông mới tá hỏa. Theo nhận định của ông Tuyến, có thể nhân lúc vợ chồng ông không để ý Tâm đã lén giấu các tang vật trên dưới gầm giường của ông. “Lúc về đây sau khi cướp ngân hàng, Tâm chỉ tặng tôi một gói bánh bảo “để ba uống trà” chứ không đưa cho tôi tiền hay bất cứ thứ gì khác”- ông Tuyến khẳng định.
Đôi mắt mờ đục của ông Tuyến chợt ứa nước khi nói áp lực mà gia đình ông phải gánh chịu do sự đồn đoán của dư luận. Sau khi Tâm bị bắt, dư luận cho rằng gia đình ông đã che giấu cho hành vi phạm tội của con rể khiến vợ chồng ông rất đau khổ. Ông Tuyến nghẹn lời: “Gia đình tôi không liên quan gì đến hành vi cướp ngân hàng của Tâm. Vợ chồng tôi rất buồn khi con rể của mình gây ra vụ cướp táo tợn như thế”.
Như đã đưa tin, vào khoảng 17h ngày 6.12, tại Phòng giao dịch Thành Nội của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên- Huế xảy ra vụ cướp ngân hàng táo tợn. Vào thời điểm trên, khi các nhân viên ngân hàng đang kiểm đếm tiền, một đối tượng bịt khẩu trang đã mang súng bắn bi xông vào khống chế nhân viên rồi cướp đi 725 triệu đồng tiền mặt. Sau khi gây án, đối tượng đã lên xe máy rồ ga tẩu thoát.
Sau nhiều ngày điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế xác định nghi phạm thực hiện vụ cướp chấn động trên là Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1987). Vào lúc 10h30 ngày 18.12, cơ quan điều tra đã bắt giữ Tâm khi đối tượng này đang cùng vợ khai trương cửa hàng bán thực phẩm chức năng ở quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.
Theo An Sơn (Dân Việt)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (17:19)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (17:03)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (54 phút trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (1 giờ trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo Apple nói gì khi thấy iPhone dán cường lực: Đủ bền hay người dùng vẫn cần lớp bảo hiểm? (2 giờ trước)
- Cuộc chạy đua ADN sau trận lũ kinh hoàng ở Nepal: Hàng nghìn gia đình chờ kết quả nhận dạng (2 giờ trước)

