-
Sổ tiết kiệm 200 triệu đứng tên tôi nhưng lại là bí mật không thể nói với chồng -
Đi mua thịt bò về nấu, người đàn ông phát hiện "thịt lợn giả bò" khiến ai hay đi chợ cũng phải cảnh giác -
Cận cảnh khoảnh khắc hai tiêm kích 70 triệu USD của Mỹ đâm nhau nổ tung -
Thực hư clip cô gái bị hành hung tàn nhẫn tại quán bida và mối quan hệ gây sốc -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 17/5/2026: Mùng 1 Hợi lắm tiền, Sửu hăng hái -
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được
Pháp luật
13/06/2020 14:18'Nỗi oan yêu râu xanh': Xấu không có người yêu, gã trai hiếp dâm hàng loạt nữ sinh vì... chẳng còn gì để mất
Cuộc đời “yêu râu xanh” Đỗ Văn Cường (SN 1989, ngụ xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) được ví như trang giấy vấy đầy vết mực bẩn. Cường sinh ra trong gia đình nghèo lại đông anh chị em, mới được vài tháng tuổi, Cường đã mất mẹ. Không chịu được cảnh gà trống nuôi con, bố Cường đi bước nữa, anh em Cường phải chịu cảnh dì ghẻ con chồng.
Tuổi thơ đầy sóng gió đã khiến Cường chai sạn với những đòn roi. Cuối năm 2012, vì chán cảnh “khác máu tanh lòng”, Cường bỏ nhà lên Đồng Nai sống bụi đời. Nhưng do không có trình độ gì, để có cơm ăn áo mặc, Cường đã phải làm đủ việc, từ bốc vác, cuốc cỏ, đến rửa chén bát...
Cường khai: “Dù cật lực làm lụng, nhưng tôi vẫn thấy số kiếp mình quá lênh đênh”. Vì nghèo, lại xấu trai nên Cường không có cô gái nào để ý tới, dù đã cố gắng theo đuổi một vài cô. Cho rằng “cuộc đời này mình chẳng có gì để mất”, tên “yêu râu xanh” đã buông xuôi tất cả và tìm cách trả thù đời bằng những trò bệnh hoạn mà không cần phân biệt nạn nhân là người già hay trẻ con, theo Zing.
Nghĩ là làm, chiều 25/2/2013, Cường chạy xe máy tới một đoạn đường vắng tại ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch thì thấy một cháu gái sinh năm 2002 đạp xe đi học. Cường bám theo, rút dao khống chế để cướp tài sản. Tuy nhiên nạn nhân không có tiền, thú tính trong con người Cường nổi lên, hắn đã ép cháu vào vườn cao su gần đó để thực hiện hành vi hiếp dâm.
Sau khi gây án xong, để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, Cường đã ma mãnh “án binh bất động” một thời gian dài. Đến trưa ngày 15/3, Cường tiếp tục chạy xe máy đến một đoạn đường vắng ở xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch) thì thấy cô gái sinh năm 1995 đang đi bộ, tên “yêu râu xanh” đã giả vờ làm người tốt cho đi nhờ xe.
Giữa trưa trời nắng nóng, lại có người cho đi nhờ xe, cô gái đồng ý. Khi đã lừa được cô gái lên xe, Cường đã chở thẳng vào sâu trong rừng cao su. Tại đây, Cường đã rút tuốc nơ vít không chế cướp 1 đôi bông tai, một dây chuyền, điện thoại và 200 ngàn. Khi Cường đang chuẩn bị thực hiện hành vi hiếp dâm thì có người dân gần đó dắt trâu đi qua. Cường hoảng sợ, lên xe tẩu thoát.
Chiều tối hôm sau, Cường điều khiển xe tới một con đường vắng thuộc xã Phước An, huyện Nhơn Trach để tiếp tục hành vi biến thái của mình. Thấy cô gái sinh năm 1993 đang đi xe máy một mình, hắn vờ nhờ chị dừng xe xuống khiêng đồ lên xe giúp. Tưởng thật, nạn nhân dừng xe, đi theo vào chỗ vắng “khênh đồ” thì bị khống chế hiếp dâm, cướp 3 chiếc điện thoại.
Một tuần sau, Cường chuyển qua địa bàn khác nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trưa 21/3/2013, Cường tới đoạn đường vắng ở ấp 6, xã Phước Bình, huyện Long Thành thì phát hiện hai bé gái sinh năm 1998 đang đạp xe đi học nên chặn lại đe dọa, cướp một đôi bông tai, ép hai cháu phải vào vườn mì gần đó định hiếp dâm.
Khi Cường định giở trò, có người chạy xe máy qua, hai đứa bé nhanh trí chạy ra kêu cứu trong tình trạng không mảnh vải che thân. Sợ bị bắt, Cường lên xe chạy mất.
Bằng thủ đoạn tương tự, chỉ trong thời gian ngắn, Cường đã gây ra nhiều vụ án khác trên khắp địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, khiến người dân lo sợ đứng ngồi không yên, nhất là những gia đình có con gái đi học qua những khu vực hoang vắng, sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an.
Tiếp nhận đơn và tin phản ánh từ người dân, với quyết tâm không để tên tội phạm “biến thái” này còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra, sàng lọc các nghi phạm, đồng thời vận động người dân tố giác tội phạm.
Sau quá trình điều tra, cảnh sát nhận thấy Đỗ Văn Cường có nhiều đặc điểm khả nghi, giống với những gì mà các nạn nhân đã mô tả. Cảnh sát nhận định, trong một thời gian ngắn mà thủ phạm đã gây ra nhiều vụ như vậy thì chắc chắn có vấn đề về sinh lý, sẽ tiếp tục gây án để thỏa mãn dục vọng.
Công an đã lên kế hoạch bí mật theo dõi Cường, trưa 25/3/2013, Cường lân la trước một cổng trường chờ học sinh tan trường. Khi Cường đang theo sau một nữ sinh đi vào đoạn đường vắng thì bị lực lượng công an bắt giữ khi chuẩn bị thực hiện hành vi của mình.
Làm việc với cơ quan điều tra, Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào kết quả điều tra, bằng chứng thu thập được, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Cường về hành vi “Hiếp dâm”, “Hiếp dâm trẻ em”, “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho rằng hành vi của Cường là đặc biệt nguy hiểm, không chỉ xâm hại tình dục nhiều trẻ em, nhiều phụ nữ, mà còn cướp giật nhiều tài sản của các nạn nhân... gây nên sự hoang mang, bất bình trong nhân dân, làm mất trật tự an ninh địa phương cần phải có biện pháp nghiêm trị để làm bài học những kẻ khác.
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo án chung thân về tội hiếp dâm trẻ em, 5 năm tù về tội hiếp dâm, 10 năm tù về tội cướp tài sản và 3 năm tù về tội cướp giật tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân.
Cho rằng hình phạt mà tòa án đưa ra là bất công với mình, trong quá trình điều tra, Cường đã thành khẩn khai báo, và cho rằng hoàn cảnh của mình khó khăn nên “yêu râu xanh” đã làm đơn kháng cáo, kêu oan xin giảm nhẹ hình phạt.
Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm mở ngày cuối năm 2014, Cường bất ngờ xin rút kháng cáo với lý do bản thân nhận thấy có quá nhiều tội lỗi. Kết thúc phiên xét xử, tòa án đã giữ y tán và tuyên chung thân đối với Cường, báo Pháp Luật VN thông tin.
Theo Đăng Khoa (Nguoiduatin.vn)
- Sổ tiết kiệm 200 triệu đứng tên tôi nhưng lại là bí mật không thể nói với chồng (08:23)
- Giật dây chuyền làm nạn nhân ngã nhào, tên cướp còn quay xe đe dọa đòi nốt mặt vàng (08:14)
- Đi mua thịt bò về nấu, người đàn ông phát hiện "thịt lợn giả bò" khiến ai hay đi chợ cũng phải cảnh giác (08:11)
- Cận cảnh khoảnh khắc hai tiêm kích 70 triệu USD của Mỹ đâm nhau nổ tung (27 phút trước)
- Hải Phòng: Điều tra vụ chập điện sau mưa lớn khiến 2 nhân viên nhà hàng tử vong (31 phút trước)
- Thực hư clip cô gái bị hành hung tàn nhẫn tại quán bida và mối quan hệ gây sốc (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 18/5/2026: Miền Bắc mưa lớn dồn dập, cả nước cảnh báo dông lốc đầu mùa (1 giờ trước)
- Porsche hư hỏng nặng sau va chạm với xe máy: Có thể khởi tố vụ án? (1 giờ trước)
- Vợ Nguyễn Thái Luyện đã chi bao nhiêu tiền để hợp thức hóa bệnh án tâm thần? (1 giờ trước)
- Chelsea bất ngờ sáng cửa dự cúp châu Âu (2 giờ trước)