-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Pháp luật
15/01/2020 17:26Nữ bị cáo để quên bé trai 6 tuổi trường Gateway trên xe đưa đón bị tuyên 2 năm tù
Cụ thể, sau khi nghị án, TAND quận Cầu Giấy tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bích Quy: 24 tháng tù tội vô ý chết người. Bị cáo Doãn Quý Phiến, bị cáo Nguyễn Bích Quy 15 tháng tù giam về tội “Vô ý làm chết người”, theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, trong phiên xử, sau khi HĐXX cho phát trích đoạn trình chiếu quá trình trước và sau bé trai trường Gateway tử vong. Cụ thể, video thể hiện cháu Long từ nhà xuống xe ô tô đến trường, từ xe ô tô vào trường và phòng ăn. VKS đã công bố bản luận tội đối với 3 bị cáo trong vụ án. Tài xế Doãn Quý Phiến (SN 1966, trú tại quận Cầu Giấy); người đưa đón Nguyễn Bích Quy (1964, trú tại quận Cầu Giấy), cùng bị truy tố về tội "Vô ý làm chết người", theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự.
Hành vi của các bị cáo Quy, Phiến và Thủy đã dẫn đến hậu quả cháu Lê Hoàng L. bị bỏ quên trên xe ô tô và đã tử vong vì suy hô hấp tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian giới hạn.
Về hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thủy, khi vào lớp điểm danh, phát hiện bé L. vắng nhưng không ghi sĩ số, không cập nhật kết quả lên phần mềm của trường. Gần trưa, nhân viên giáo vụ nhà trường nhắc nhở và hướng dẫn cô Thủy cập nhật sĩ số điểm danh lên hệ thống. Sau đó, Thủy cập nhật nhưng đề bé L. vắng có lý do lên hệ thống quản lý.
Đại diện VKS xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát của gia đình cháu L. Đây là vụ án có 3 bị can cùng chịu trách nhiệm hình sự trước cái chết của cháu L. Các bị cáo phải lường trước được trách nhiệm của mình nhưng sự việc đã xảy ra nên bị truy tố về tội vô ý gây hậu quả nghiêm trọng.
Chính vì vậy đại diện VKS đề nghị phải xử lý nghiêm đối với các bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên toà các bị cáo cũng thành khẩn khai báo nên được xem là tình tiết giảm nhẹ.
Về dân sự, tòa buộc 2 bị cáo Doãn Quý Phiến và Nguyễn Bích Quy mỗi người bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 250 triệu đồng. Công ty Ngân Hà - đơn vị ký hợp đồng với ông Phiến - phải bồi thường cho phía bị hại gần 250 triệu.
Trước toà, gia đình bị hại chia sẻ về con trai xấu số: “Con sinh ra ngoan ngoãn, khỏe mạnh, gia đình tôi luôn yêu thương chăm sóc hết mực. Phần luận tội của VKS cũng nói lên phần nào tâm tư của gia đình. Các bị cáo sở đây hoàn toàn không có trách nhiệm, việc đưa đón của bị cáo Quy và Phiến thể hiện rõ trong hồ sơ đều có trách nhiệm đưa đón, giao nhận, bảo đảm an toàn đưa đón, lên xe vào trường. 2 bị cáo đang đẩy trách nhiệm cho nhau, chưa có sự nhận thư rõ ràng khi để xảy ra hậu quả nghiêm trọng”.
Được nói lời sau cùng, bị cáo Quy không có ý kiến gì. Còn bị cáo Phiến cho biết, bị cáo thật sự rất buồn, bị cáo chỉ biết chia buồn cùng gia đình. Sự việc không ai mong muốn, sự việc xảy ra rồi. Bị cáo mong muốn toà xem xét để tôi có cơ hội về với gia đình. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Thuỷ khóc, xin lỗi gia đình bị hại.
PTH (Nguoiduatin.vn)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (37 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)