-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
Pháp luật
26/02/2024 16:20Nữ chủ tiệm vàng âm thầm nhắn tin cho công an ‘dân đang bị lừa tiền’
Ngày 26/2, thông tin từ Công an xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), đơn vị đã phối hợp ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng với số tiền 76,5 triệu đồng.
Theo công an, sáng 25/2 bà Hoàng Thị M. (SN 1958, trú tại thôn Đông Sơn, xã Kỳ Phong) đến cửa hàng vàng bạc Hồng Thiều làm thủ tục chuyển tiền vào số tài khoản 1038xxxxx, ngân hàng Vietinbank, mang tên Nguyễn Mạnh Thắng với số tiền 76,5 triệu đồng.
Trong quá trình giao dịch, thấy bà M. lo lắng, mục đích không rõ ràng nên chị Trần Thị Hồng - chủ cửa hàng vàng bạc Hồng Thiều đã không chuyển tiền mà dò hỏi rồi âm thầm nhắn tin báo Công an xã Kỳ Phong.
Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an xã Kỳ Phong đã cử cán bộ xuống cửa hàng vàng bạc Hồng Thiều để xác minh vụ việc.

Bà M. trình bày: Sáng ngày 25/2, bà nhận được tin nhắn của con gái đang ở nước ngoài với nội dung: một người bạn đang làm việc cùng có người thân đang nhập viện. Hôm nay, người thân của bạn phải lên bàn mổ nên nhờ con gái bà M. chuyển về cho bà M. 76,5 triệu đồng.
Bà M cũng nhận được tin nhắn kèm hình ảnh chụp màn hình đã chuyển tiền thành công 76,5 triệu đồng vào tài khoản bà M rồi yêu cầu bà M đi chuyển 76,5 triệu đồng vào số tài khoản nêu trên.
“Nếu mẹ không chuyển tiền thì bố bạn con không có tiền trả viện phí, bệnh viện sẽ trả về”- bà M tiếp tục nhận được tin nhắn. Tình huống bất ngờ khẩn cấp này làm cho bà M không kịp suy nghĩ. Khi bà M gọi điện để xác nhận thì "con gái" nói “con đang bận làm việc, không nghe máy được"...
Bà M tin tưởng là con nhắn nên đã chạy ra tiệm vàng nhờ chuyển tiền.
Qua xác minh, Công an xã Kỳ Phong xác định, đối tượng lừa đảo đã lập facebook giả của con gái bà M. có tên “Uot Mi” rồi nhắn tin với bà M.
Ngoài ra, đối tượng còn dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh tạo bill chuyển tiền vào số tài khoản bà M. để tạo niềm tin, thực hiện hành vi lừa đảo.
Công an xã Kỳ Phong đã giải thích, hướng dẫn bà Hoàng Thị M. không thực hiện các giao dịch trên, không tiết lộ các thông tin cá nhân; đồng thời khi có yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân, tài chính thì xác minh rõ ràng hoặc liên hệ với Công an xã để được hướng dẫn.
Biên Thùy (SHTT)








- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (29 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền (29 phút trước)





