Người phụ nữ trong lúc đi chợ vắng nhà đã bị cháu ruột lén lút đột nhập vào nhà lấy trộm lượng lớn vàng đem đi cất giấu.
03-1762152327-nu-quai-dot-nhap-nha-nguoi-than-trom-gan-8-luong-vang.jpg
Trần Thị Minh Hà tại cơ quan công an.

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, bên cạnh công tác hỗ trợ người dân, Công an TP Huế đã đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời đấu tranh với tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Một trong những vụ việc nổi bật vừa được làm rõ là nghi án cháu ruột trộm cắp tài sản của người thân.

Ngày 2/11, Công an phường Hương Trà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã nhanh chóng bắt giữ Trần Thị Minh Hà (sinh năm 1979, trú tại phường Phong Thái) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 1/11, Công an phường Hương Trà tiếp nhận tin báo của bà T.T.L. (trú tại tổ dân phố Giáp Nhất) về việc nhà riêng bị kẻ gian đột nhập, lấy đi một lượng lớn tài sản. Cụ thể, số vàng bị mất trộm gồm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng, tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.

Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận là cháu ruột của bị hại, thường xuyên lui tới nhà nên nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình. Lợi dụng lúc bà L. đi chợ, Hà đã lén lút đột nhập vào nhà trộm toàn bộ số vàng nói trên, sau đó đem cất giấu.

PTH (SHTT)