-
Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa
-
Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp
-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
Pháp luật
20/03/2015 08:53Nữ sinh "mất tích" hoang báo bị người lạ lột lấy vàng
Trước lúc bỏ nhà lên Sài Gòn, nữ sinh lớp 7 bán nhẫn vàng, mua nhiều quần áo và điện thoại di động. Khi trở về, Thảo khai bị người lạ lột lấy vàng nhưng không có cơ sở.
Những lời khai thiếu cơ sở
|
Thảo làm việc với công an. Ảnh: CTV. |
Qua điều tra, nhà chức trách phát hiện Thảo tham gia nhóm "sống ảo" trên Facebook. Trước khi mất tích, nữ sinh chủ động bán 2 nhẫn vàng trên tay của mình. Thảo sau đó nhờ bạn chở ra chợ mua nhiều quần áo, điện thoại di động, rồi tự ý bỏ nhà lên TP HCM với ý định làm thuê.
Lên Sài Gòn, Thảo xin việc tại một tiệm trà sữa. Nữ sinh sau đó gặp cô gái tên Trang (quê Sóc Trăng). Trang đưa Thảo về nhà mình, rồi đón xe cho nữ sinh trở lại Vĩnh Long ngày 6/3.
Trình bày với công an, Thảo cho biết, tháng trước có một phụ nữ làm quen với em và thường nhờ người cho Thảo tiền. Ngày 3/3, người này hướng dẫn Thảo đón xe từ Vĩnh Long lên bến xe Miền Tây (TP HCM). Tại đây có người đón em, sau đó đưa đến một ngôi nhà ở cùng nhiều thiếu nữ.
"Ở đó em không được ăn và bị ép uống một thứ thuốc màu trắng trong nhiều ngày. Quá sợ, em kêu khóc thì bị họ lột lấy 2 nhẫn vàng rồi dọa sẽ bán sang Trung Quốc. Em lợi dụng sự sơ hở để bỏ trốn lúc đi vệ sinh. Trên đường trốn chạy, em được một cô gái hướng dẫn ra bến xe rồi về Vĩnh Long", Thảo kể.
Những ngày sau khi về nhà, Thảo được cha đưa đến trường. Vào lớp, nữ sinh cho rằng không nhớ tên các bạn học. Qua điều tra, nhà chức trách xác định nhiều lời khai của Thảo không đúng sự thật, có ý muốn qua mặt người lớn.
"Lời khai của nữ sinh thiếu cơ sở, không có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Không thể có cá nhân, tổ chức nào lợi dụng, dụ dỗ người khác mà lại cho tiền nạn nhân rồi thả về", lãnh đạo Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an Mang Thít cho biết.
Nhiều nữ sinh trở về sau vài ngày "mất tích"
Không riêng gì Thảo, 4 tháng qua ở miền Tây cũng có nhiều nữ sinh "mất tích". Đó là 4 nữ sinh ở Cà Mau, rủ nhau tìm người bạn mới quen trên Facebook vì được nam thanh niên hứa tìm việc giúp với mức lương cao.
Vụ việc được phát hiện khi cha mẹ 4 học sinh học chung một trường THCS ở thị trấn U Minh, đến công an huyện U Minh báo tin các em mất tích vào ngày 25/11/2014. Bằng biện pháp nghiệp vụ, nhà chức trách tìm gặp 4 nữ sinh (11 - 15 tuổi) tại một gia đình ở huyện Bến Lức (Long An).
|
Như Ý cũng tỏ ra mõi mệt, it nói chuyện với người thân sau khi về nhà. Ảnh: CTV. |
Cùng thời gian này, tại thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) có nữ sinh lớp 10 tự ý bỏ nhà đi mất. Đó là Như Ý, cháu ngoại của bà Nguyễn Thị Cúc (65 tuổi, ngụ phường 3, thị xã Ngã Năm).
Theo bà Cúc, giữa tháng 11/2014, Ý đạp xe đi học ở trường THPT Mai Thanh Thế. Chờ hơn 17h30 không thấy cháu về như thường lệ, vợ chồng bà đến trường tìm và hỏi thăm bạn bè nhưng không ai thấy nữ sinh.
"Ngày 18/12/2014 một người quen thấy thanh niên lạ mặt chở Ý vào công an thị xã Ngã Năm. Người này điện báo cho mẹ Ý đang làm thuê ở Sài Gòn và con gái tôi điện về cho người anh. Khi chạy đến công an thì chỉ thấy Ý một mình, thanh niên đi cùng trốn mất", bà Cúc nói.
Như Ý cho biết sau khi bỏ học và không về nhà đã được bạn trai với một người phụ nữ lớn tuổi đưa lên khu vực giáp biên giới. Cùng đi có nhiều thiếu nữ và đã sang Campuchia, riêng Ý vướng lại vì mất chứng minh nhân dân.
Theo Ý, em về Ngã Năm làm lại chứng minh rồi đi tiếp chứ không có ý định về nhà. Những ngày đi cùng với bạn trai và người phụ nữ lớn tuổi, mỗi ngày nữ sinh được phát 2 hộp sữa để uống nhưng Ý không biết sữa gì.
Sau khi được đưa về nhà, nhiều ngày sau đó Ý luôn nằm thở dài trên võng hoặc quấn mền, thần trí lơ ngơ. Nữ sinh cũng ít ăn, ít nói chuyện với ông bà ngoại. Đến nay, Ý không kể thêm gì về những diễn biến liên quan đến mình trong những ngày "mất tích".
Theo Việt Tường (Zing.vn)








- Dự báo thời tiết 12/9/2025: Hà Nội nắng gián đoạn, TPHCM chiều tối có mưa giông (12 phút trước)
- Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa (15 phút trước)
- Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp (20 phút trước)
- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (31 phút trước)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (38 phút trước)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (44 phút trước)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (52 phút trước)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (59 phút trước)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (1 giờ trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (1 giờ trước)




