-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Pháp luật
03/05/2024 20:49Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng
Sáng nay (3/5), TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (50 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội “Giết người”. Nạn nhân chính là chồng của bị cáo.
Theo nội dung vụ việc, bị cáo Nhung và anh Nguyễn Phước T. kết hôn từ năm 1998 và có với nhau 2 người con. Hàng ngày, anh T. đi làm phụ hồ còn Nhung làm thợ may tại nhà. Kiếm được bao nhiêu tiền, anh T. đều đưa về cho vợ.
Thế nhưng đến năm 2021, anh T. thường xuyên nhậu nhẹt rồi về chửi bới, đánh nhau với vợ.
Tối ngày 26/6/2022, sau khi đi nhậu về, anh T. lại gây sự rồi cãi nhau với Nhung. Trong lúc cự cãi, anh T. còn đập phá đồ đạc.
Khoảng 6h sáng ngày 27/6/2022, Nhung yêu cầu chồng dọn dẹp các mảnh thủy tinh do đồ đạc bị đập vỡ tối hôm trước. Tuy nhiên, anh T. không dọn mà tiếp tục chửi vợ.

Bực tức, Nhung lấy chiếc kéo trên bàn, đứng hướng về phía anh T, phóng về phía chồng. Cây kéo đã đâm trúng vào vùng cổ bên trái của anh T.
Thấy chồng gục xuống, máu tuôn xối xả, Nhung hoảng loạn tri hô, gọi các con dậy đưa cha đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh T. đã vong ngay tại chỗ.
Sau khi gây án, Nhung đã tới Công an huyện Bình Chánh và khai nhận việc lỡ tay giết chồng.
Có mặt tại tòa, cháu V. - con gái của bị hại cũng là con của bị cáo - khai rằng khoảng 2-3 năm trước khi xảy ra sự việc, ngày nào cha cũng nhậu nhẹt tới 1-2h sáng rồi về gây lộn, chửi bới mẹ và đập phá đồ đạc.
“Con nói nhiều rồi mà ba không nghe. Nhiều lần, con bảo ba cứ như thế này thì sống tách mẹ ra. Nhưng khi ba con tỉnh rượu thì hai người lại vui vẻ, nên con không nói gì nữa.
Con xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mẹ, để mẹ con sớm trở về. Bây giờ cha con chết, mẹ đi tù, tụi con như trẻ mồ côi. Em con năm nay mới 16 tuổi nhưng phải nghỉ học để đi làm xa nhà” - bé V. khóc nghẹn nói.
Tại tòa, bị cáo Nhung khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.
Tuy nhiên, chủ tọa phân tích, theo Bản kết luận giám định pháp y về tử thi, nạn nhân chết do vết thương đứt da tại vùng cổ trái gây đứt động mạch cảnh, xuyên thủng khí quản. Chiều vết thương hướng đi từ trên xuống, từ trái qua phải, từ sau ra trước gây đứt thủng da, đứt thủng khí quản, đứt động mạch, tổn thương cơ tim cấp dạng tăng co… Như vậy, vết thương không phải do phóng dao mà dẫn tới.
Theo vị chủ tọa, với cơ chế hình thành vết thương này thì nạn nhân chết do bị cáo dùng kéo đâm, không phải đứng từ xa phóng kéo tới như lời khai.
Sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án, đề nghị làm rõ nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của bị cáo.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (13 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (24 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (27 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (32 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




