-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Pháp luật
25/12/2020 02:00Nữ tiếp viên hàng không bị xe Mercedes tông kháng cáo: 'Tôi lo lắng vì có thể sẽ không nhận được đồng bồi thường nào'
Mới đây, vụ án tài xế Mercedes tông chết tài xế GrabBike, khiến nữ tiếp viên hàng không bị thương nặng đã được TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) đưa ra xét xử vào ngày 15/12 và tuyên án vào ngày 16/12.
Tại phiên tuyên án, tài xế Nguyễn Trần Hoàng Phong nhận mức án 7 năm 6 tháng tù, bồi thường cho tài xế GrabBike đã qua đời số tiền 477 triệu đồng, nữ tiếp viên hàng không hơn 1,4 tỷ đồng.
Ngay sau đó, đến ngày 21/12, chị Nguyễn Thị Bích Hường, một trong hai bị hại trong vụ tài xế Phong gây tai nạn, đã kháng cáo bản án sơ thẩm. Nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường đề nghị tòa phúc thẩm xem xét theo hướng tăng án với bị cáo Phong và truy cứu trách nhiệm của 2 công ty cho Phong thuê xe Mercedes.
Bên cạnh đó, việc tài xế Phong chuyển nhượng căn chung cư cho bà My (mẹ ruột) trong thời gian tạm giam cũng là một trong những nội dung Bích Hường đề cập trong bản kháng cáo.
Theo đó, trong đơn kháng cáo chị Hường nêu lại tình tiết trong thời gian tạm giam, bị cáo Phong đã làm thủ tục sang tên và chuyển quyền sở hữu căn hộ cho mẹ. Hành vi này nhằm mục đích tẩu tán tài sản để tránh né trách nhiệm bồi thường. Chị Hường phản đối việc tòa không áp dụng biện pháp cưỡng chế, kê biên căn hộ của bị cáo để đảm bảo việc thi hành án.
Trước thông tin trên, trao đổi với báo Đất Việt, chị Hường bày tỏ lo lắng, "Mức bồi thường tòa phán quyết thì tôi không có ý kiến gì cả vì luật sư bên tôi đã nêu ra cụ thể và tòa bảo bên kia chấp nhận chi trả. Tuy nhiên, thực tế tài sản đấy đã chuyển nhượng cho mẹ của bị cáo.
Hiện tại bị cáo không có tài sản gì hết, và bị cáo nói sau khi đi tù về bị cáo sẽ kiếm tiền trả cho hai nạn nhân. Với quyết định của tòa, tôi đang lo lắng rằng mình có khả năng sẽ không nhận được đồng tiền bồi thường nào".
Trải qua 4 cuộc phẫu thuật đau đớn, sức khỏe của chị Hường chưa thể hồi phục ngay. Bàn chân trái bị lệch khiến nữ tiếp viên hàng không rất đau đớn trong mỗi cử động. Với hy vọng sớm đi lại bình thường, không dùng nạng, chị Hường vẫn đang kiên trì tập vật lý trị liệu mỗi ngày.
Kể từ ngày tòa tuyên án đến nay, gia đình bị cáo Phong chưa liên lạc gì thêm với cô.
Theo Nam An (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (1 giờ trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (1 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (2 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (2 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (3 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (3 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (4 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (4 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (4 giờ trước)