-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Pháp luật
01/03/2018 16:58Nữ tiểu thương hắt tiết lợn vào người Chủ tịch huyện vì nghe hô có 'cán bộ đánh dân'
Chị Nguyễn Thị Loan (38 tuổi, trú tại thị trấn Hương Khê) người bị khởi tố vì hắt tiết lợn lên người ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vào ngày 9/2 (tức ngày 24 Tết), cho biết trên báo Đời sống & Pháp lý, khi nghe ồn ào, nhiều người la hét "nói cán bộ đánh dân" nên chị chạy lại xem.
Thời điểm nói trên, theo chị Loan, trên người công an và ông Huấn đã dính tiết lợn. "Lúc đó rất đông người, thấy mọi người nhốn nháo, nên tôi cũng cầm lọ đựng tiết lợn rồi hắt theo, nhưng không biết trúng ai hay không. Tôi hành động bắt chước theo mọi người chứ không nghĩ sự việc lại thành ra thế này", chị Loan phân trần.
Theo tố cáo của chị Trần Thị Hiền (SN 1979, tiểu thương tại chợ Sơn) trên báo Vietnamnet, chị chính là người dân đã bị ông Huấn tát tại chợ như lời chị Loan kể.
Chị Hiền cho biết, cách đây vài tháng, dịch lở mồm long móng xuất hiện ở lò giết mổ tập trung đóng tại xã Gia Phố. Người dân yêu cầu phải có hỗ trợ mới được tiêu hủy lợn.
Tại cuộc họp để tiêu hủy lợn dịch, có ít người dân tham gia, Chủ tịch huyện Hương Khê đã gọi chị Hiền lên đề nghị chị đứng ra nói với dân để cán bộ thú y đưa lợn đi tiêu hủy và hứa sẽ hỗ trợ 75% giá trị mỗi con lợn mua vào, nhưng sau đó ông Huấn không giữ lời hứa.
Ngày 9/2 (tức ngày 24 Tết), khi ông Huấn đi chỉ đạo công tác giết mổ tại chợ Sơn, chị Hiền đòi tiền hỗ trợ lợn chết do dịch bệnh lây lan từ lò mổ tập trung thì bị ông Huấn tát.
Bà Phạm Thị Loan, một tiểu thương tại chợ Sơn xác nhận thêm trên Đời sống & Pháp lý bà chứng kiến tận mắt ông Huấn tát chị Hiền.
Chị Phạm Thị Hương (trú tại TT Hương Khê) cũng khẳng định với nguồn trên, đã nhìn thấy ông Huấn dùng tay phải tát chị Hiền vào mặt.

Tuy nhiên, trả lời trên báo Vietnamnet, ông Huấn cho biết ông không tát chị Hiền.
"Lúc đó chị Hiền nói nếu hôm nay không trả tiền thì không ra được khỏi chợ. Chị Hiền giữ tay tôi lại, lực lượng công an đã đến và gỡ tay chị Hiền ra khỏi tay tôi.
Sau đó dân ùa đến, tôi và lực lượng công an bị hắt tiết lợn trúng người. Công an điều tra ra chị Loan hắt tiết lợn vào người tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao chị Loan lại làm như vậy", ông Huấn giải thích.
Liên quan đến việc Chủ tịch huyện Hương Khê bị hắt tiết lợn, báo Dân Trí cho hay, chiều ngày 26/2, Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tiểu thương Nguyễn Thị Loan về tội Làm nhục người khác.
Chị Nguyễn Thị Loan được tại ngoại song bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Về việc phía UBND huyện hứa hỗ trợ 75% số tiền lợn bị dịch tại lò khi tiêu hủy, nhưng lại không thực hiện, ông Huấn nói trên Đời sống & Pháp lý:
"Lợn đền bù là theo chính sách của nhà nước, là dành cho những người chăn nuôi mà họ tiêm phòng đầy đủ nhưng vẫn bị dịch. Còn đây bị dịch tại lò mổ thì không được bồi thường hỗ trợ. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ trình lên lãnh đạo để xin hỗ trợ cho người dân".
Theo P.N (Soha/Thời Đại)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (13 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (24 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (27 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (32 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




