-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Pháp luật
05/03/2025 01:01Nữ y sĩ bị 3 người đàn ông vây đánh: Bí thư xã nói gì?
Ngày 4-3, y sĩ Lương Thị Thúy Tuyết (SN 1972; trú xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết sau khi bí thư xã gọi điện lên cấp cứu người bệnh thì đã bị nhóm 3 người đàn ông vây đánh.
Theo bà Tuyết, chiều 11-2, không có ca trực, bà Tuyết đang ở nhà thì ông Lương Đình Lực, Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp, gọi điện nhờ tới ngay trạm y tế xã để cấp cứu cho bệnh nhân. Tuy không phải ngày trực nhưng với tinh thần trách nhiệm, bà Tuyết lập tức lên trạm y tế.
Tới nơi, bà thấy bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân đang sơ cứu cho bệnh nhân nên phụ giúp. Tuy nhiên, bệnh nhân không hợp tác, liên tục chửi mắng bác sĩ. Khi bà Tuyết nói "tại sao bác sĩ cứu người mà chửi người ta là chó với mèo" thì bị nhóm 3 người đàn ông vây đánh tới tấp.
Bà Tuyết vùng dậy chạy được vào phòng cấp cứu, khóa cửa lại rồi lập tức gọi điện cho ông Lương Đình Lực, Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp. "Lúc đó tôi rất hoảng loạn, đau đớn và gọi điện thoại cho bí thư xã để cử công an đến giải quyết" - bà Tuyết kể lại.
Theo bà Tuyết, bà không biết cụ thể tên, nơi ở của những người đã đánh mình. Lúc đó, bà chỉ biết là ông Lương Đình Lực, Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp là người gọi điện thoại trực tiếp cho bà lên cấp cứu bệnh nhân và cũng chính ông Lực đưa những người đánh bà đến trạm y tế để cấp cứu.
Trong khi đó, ông Lương Đình Lực, Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp, cho biết hôm xảy ra vụ việc, ông đi đường thì gặp nhóm người thương tích nên đã đưa họ đến trạm y tế xã cấp cứu.
Khi đến nơi, ông Lực không thấy ai nên đã gọi điện cho bà Tuyết vì nhà bà này gần trạm y tế nhất. Khi bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân xuất hiện thì ông Lực rời đi. Thời điểm này bà Tuyết chưa tới trạm y tế.
"Khi nghe thông tin về việc có vụ gây rối ở trạm y tế xã, tôi đã lập tức chỉ đạo lực lượng công an xã đến xác minh làm rõ. Công an xã có báo lại là đã làm việc với những người liên quan và lập hồ sơ, chuyển lên Công an huyện Mang Yang để phối hợp điều tra theo thẩm quyền" - ông Lực nói.
Ông Lực cũng cho biết nhóm người xác định đánh bà Tuyết không phải là người dân địa phương. Nhóm người này đang xin tạm trú, ở nhờ tại Nhà văn hóa xã Kon Thụp để làm công trình trên địa bàn.
Từ hôm xảy ra sự việc đến nay đã trên 20 ngày, bà Lượng Thị Thúy Tuyết mong muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết, các đối tượng đánh bà phải bị pháp luật xử lý nghiêm minh.
Vào chiều hôm qua (3-3), một đoạn clip dài 16 giây ghi lại cảnh bà Lương Thị Thúy Tuyết bị 3 người đàn ông vây đánh ngay tại trụ sở Trạm y tế xã Kon Thụp thu hút được sự quan tâm của dư luận.
Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 11-2, bà Lương Thị Thúy Tuyết bị nhóm 3 người đàn ông vây đánh ngay trại Trạm y tế xã Kon Thụp. Sau đó bà Tuyết được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị và được các bác sĩ chẩn đoán bị đa chấn thương. Sau một tuần điều trị, bà Tuyết được cho ra viện.
Đến ngày 28-2, thấy đầu ngày càng đau, bà Tuyết đến Trung tâm Y tế TP Pleiku thăm khám và được chẩn đoán "gãy xương cầu", được chuyển tới Bệnh viện Quân y 211 tiếp tục điều trị.
Theo Hoàng Thanh (Nld.com.vn)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (57 phút trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (1 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (1 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (1 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (2 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (2 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (3 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (3 giờ trước)
- Hơn 200 người căng mình tìm thợ điêu khắc mất tích, huy động cả flycam (3 giờ trước)