-
Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn -
Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông -
Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước -
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất"
Pháp luật
30/11/2015 22:22Nửa đêm xông vào nhà đâm mẹ, bắt con gái 5 tuổi làm con tin
Cảnh sát cho hay, khuya ngày 29/11, hàng xóm nghe nhiều tiếng la hét thất thanh bên căn nhà của chị Đinh Thị Nguyệt (trú thôn Lai Thành, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn). Người dân chạy sang thì phát hiện chị Nguyệt bị đâm nhiều nhát, cơ thể bê bết máu.
|
|
| Căn nhà nơi xảy ra vụ bắt cóc con tin sáng nay. Ảnh: Lam Sơn. |
Lợi sau đó tiếp tục cố thủ trong nhà rồi kề dao vào cổ bé Quách Thị Vân Anh (5 tuổi), ngăn không cho ai tiếp cận.
Công an huyện Triệu Sơn điều động hàng chục cảnh sát đến hiện trường tìm cách giải cứu con tin. Tuy nhiên, Lợi chốt tất cả cửa ra vào và cầm hung khí nguy hiểm nên người thân và lực lượng chức năng không thể tiếp cận.
“Hắn la hét, múa dao loạn xạ và đe dọa nếu ai đến gần sẽ giết cháu Anh rồi tự tử nên không ai dám đến gần”, một nhân chứng kể.
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu Anh, lực lượng công an không xông vào nhà mà kiên trì tìm cách thuyết phục Lợi thả con tin. Khoảng 4h sáng, Lợi nói sẽ thả cháu bé nếu mọi người nấu cháo gà cho anh ta ăn. Tuy nhiên, sau khi ăn cháo, hắn vẫn không thả người.
Một người thân của Lợi từ TP Thanh Hóa được công an đưa đến hiện trường để trấn an tinh thần. Sau khoảng 5 tiếng giữ người, khoảng hơn 5h sáng 30/11, được cho uống nhiều nước lạnh, Lợi có dấu hiệu an thần hơn, được sự vận động của bạn bè và người thân, Lợi thả bé gái. Anh ta cũng lập tức bị công an khống chế.
Người dân cho biết, cách đây ít ngày, Lợi đến nhà chị Nguyệt (là người họ hàng) chơi và ở lại. Hắn có các biểu hiện bất thường về tâm lý, luôn cho rằng có người đang truy sát mình và tìm cách “trốn chạy”. Hôm gây án, hắn có biểu hiện “ngáo đá” do sử dụng ma túy.
- Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn (09:49)
- Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước (09:42)
- 7 loại rau củ quen thuộc dễ khiến bạn ăn thừa tinh bột mà không biết (09:39)
- David Beckham bắt tay Netflix làm chương trình mới sau cú bùng nổ doanh thu tỷ bảng (09:33)
- Ông Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump (09:09)
- Những nhóm nghề nào tại Việt Nam có rủi ro bị AI thay thế cao nhất? (09:04)
- Yêu cầu dựng rạp cưới hơn 100 triệu của bạn gái khiến tôi chết lặng, quyết định dừng lại dù đã chốt ngày (56 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 10/10: Trở lại mốc cao nhất trong 2 tuần (57 phút trước)
- Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân (1 giờ trước)
- Ford Escape hơn 20 năm tuổi được thanh lý từ 40 triệu đồng (1 giờ trước)
