-
Sức tiêu thụ xăng sinh học tăng mạnh sau nửa tháng đồng loạt triển khai trên toàn quốc -
Sập bẫy "bánh vẽ" kỳ nghỉ dưỡng, cụ bà Hà Nội mất trắng hơn 1 tỷ đồng tiền dưỡng già -
"Bánh đúc có xương": Câu chuyện mẹ kế chăm con chồng đi đẻ gây bão mạng xã hội -
Hoàn cảnh đáng thương của cụ ông bán vé số bị cướp đánh bất tỉnh khi nằm ngủ, 1 đêm 2 lần gặp nạn -
"Huyền thoại" Yamaha Exciter 135 phiên bản 2026 sắp trở lại thị trường Việt Nam: Xé vé Honda Future -
Lời thú nhận từ cô gái "vét sạch" tài sản của TS. BS Thìn, đẩy ông vào bi kịch nghĩ đến điều dại dột -
Xem World Cup xuyên đêm sao cho an toàn? Bác sĩ lưu ý những điều không nên bỏ qua -
Doanh nghiệp xăng dầu cầu cứu vì chiết khấu "bèo bọt": Nguy cơ đóng cửa hàng loạt khi triển khai xăng E10 -
Người tuổi Sửu hợp trồng cây gì để thu hút tài lộc và cân bằng phong thủy? -
Sự thật phía sau chiếc "hầm trú ẩn" của các ông chồng vào những đêm trắng mùa bóng lăn
Pháp luật
21/09/2015 17:11Nước mắt 2 người phụ nữ trong phiên xử gã trai giết "mối tình đầu"
Nguyễn Văn Quyết (SN 1993, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) là nhân viên tại một quán ăn ở Hà Nội. Tại đây, tháng 10/2014, Quyết quen và nảy sinh tình cảm với nữ nhân viên mới vào bằng tuổi Nguyễn Thị H. (trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Trước khi đến với Quân, H. đã kết hôn với một người đàn ông sinh năm 1975 và có một cô con gái. Thời gian xin vào làm ở quán và quen Quyết thì H. đang chờ tòa giải quyết ly hôn.
Gặp phải tiếng sét ái tình, cả 2 lao vào nhau như cơn gió. Với H. thì Quyết chỉ là một trong số những người cô yêu nhưng đây lại là mối tình đầu của gã thanh niên 23 tuổi.
Chưa đầy 1 tháng sau khi gặp nhau, tháng 10/2014, cả hai ra thuê phòng trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy và sống như vợ chồng.
|
|
| Ảnh minh họa (Nguồn: Vietnamnet) |
Khi biết rõ tình cảm của người yêu , Quyết lẳng lặng bỏ ra nơi khác sinh sống.
Đau khổ vì tình đầu tan vỡ, ngày 6/11/2014, Quyết nghĩ đến việc sát hại chị H rồi sau đó sẽ tự tử để “vĩnh viễn không chia lìa”. Gã trai mò lên tầng nơi chị H ở, xông vào phòng rồi tắt đèn, cầm dao lao vào chỗ chị H nằm đâm nạn nhân nhiều nhát.
Sau khi xuống tay với người mình yêu, Quyết cởi áo khoác và ngồi xuống cạnh chị H, cầm dao tự đâm 2 nhát vào sườn trái và ngực với ý định tự tử cùng người yêu nhưng được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu.
Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong, còn Quyết được cứu sống và bị bắt ngay sau đó.
Nước mắt 2 người mẹ
Đau khổ vì tình đầu tan vỡ, ngày 6/11/2014, Quyết nghĩ đến việc sát hại chị H rồi sau đó sẽ tự tử để “vĩnh viễn không chia lìa”. Gã trai mò lên tầng nơi chị H ở, xông vào phòng rồi tắt đèn, cầm dao lao vào chỗ chị H nằm đâm nạn nhân đến 18 nhát.
Sau khi xuống tay với người mình yêu, Quyết cởi áo khoác và ngồi xuống cạnh chị H, cầm dao tự đâm 2 nhát vào sườn trái và ngực với ý định tự tử cùng người yêu nhưng được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu.
Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong, còn Quyết được cứu sống và bị bắt ngay sau đó.
Tại phiên tòa ngày 6/7/2015, sau khi được vận động, gã thanh niên 24 tuổi bắt đầu khai thêm lý do của hành động dã man với người yêu mình.
![]() |
| Bị cáo Quyết tại phiên xử (Ảnh: Công lý) |
Chuyện xảy ra sau khi bạn gái bỏ đi, Quyết thấy vùng kín của mình có dấu hiệu bất thường, hay đau nhức dữ dội nên đi khám thì nhận được tờ kết quả có chữ "dương tính".
Nghĩ rằng đó là dương tính với HIV nên gã trai nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng gọi điện thoại cho người yêu cũ để nói rõ. Vô tình lúc này chị H. lại buông những lời nói vô tình khiến Quyết căm hận tột cùng và ra tay giết người.
Trước khi đến phòng trọ giết "mối tình đầu", Quyết đã viết thư tuyệt mệnh xin lỗi gia đình.
Tại phiên tòa xét xử kẻ cuồng tình, 2 người đàn bà ngồi khóc phía sau với 2 nỗi đau khác nhau.
Gia đình nạn nhân H. đau khổ vì sự ra đi đột ngột của đứa con gái xấu số nhưng họ cũng không căm phẫn, làm ầm ĩ mà chỉ âm thầm khóc, không một lời trách móc bị cáo.
Bởi họ biết, người thanh niên đứng trước vành móng ngựa kia cũng không phải kẻ xấu mà chỉ là sự bồng bột và si tình của tuổi trẻ.
Bà T.- mẹ của bị cáo Quyết cũng nén nỗi đau khi nhìn thấy đứa con của mình phải đứng trước vành móng ngựa.
Bà T cho biết, có lần bị cáo dẫn H. về nhà chơi nhưng bà đã phản đối chuyện tình của hai người. Sau đó, biết chị H. từng có gia đình và một con, bà đã nhiều lần khuyên con trai không nên tiếp tục quan hệ với H. nhưng Quyết một mực không nghe lời.
Tại phiên tòa, chồng và cha của nạn nhân đã lên tiếng xin HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo đã khiến gia đình bị cáo rơi nước mắt vì sự bao dung, thông cảm và tình người của phía bị hại.
Theo Trang Anh (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Sức tiêu thụ xăng sinh học tăng mạnh sau nửa tháng đồng loạt triển khai trên toàn quốc (15:00)
- Giữa lúc bị các con chối bỏ, Brad Pitt tìm thấy "cứu cánh" cuộc đời bên người tình không màng danh tiếng (6 phút trước)
- Sập bẫy "bánh vẽ" kỳ nghỉ dưỡng, cụ bà Hà Nội mất trắng hơn 1 tỷ đồng tiền dưỡng già (13 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi sang nhà hàng xóm xem ti vi bị chủ nhà xâm hại (23 phút trước)
- Cơn sốt Doraemon chưa dừng lại: Chỉ còn 4 tỷ đồng để chú mèo máy viết lại lịch sử phòng vé Việt (31 phút trước)
- Chuyên gia hé lộ phương án tìm ra "nguồn điện rẻ nhất" tại Việt Nam (38 phút trước)
- HLV từng làm việc tại V.League có thể dẫn dắt đội World Cup (44 phút trước)
- "Bánh đúc có xương": Câu chuyện mẹ kế chăm con chồng đi đẻ gây bão mạng xã hội (45 phút trước)
- Bộ Y tế thu hồi 45 mỹ phẩm nhập khẩu, Anessa và Hadalabo bị "gọi tên" (49 phút trước)
- Các hãng tàu lớn vẫn "dè chừng" chưa dám qua eo biển Hormuz dù Mỹ - Iran đạt thỏa thuận (54 phút trước)

