-
Honda Vision phiên bản 2026 chính thức ra mắt giá 33 triệu đồng: Thiết kế đẹp át vía LEAD và SH Mode -
Ôtô chở nhà trai đi ra mắt gặp tai nạn liên hoàn -
Xác minh nguồn gốc lô hàng 80kg xác ve sầu: Đang đối chiếu chữ ký mua bán -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng -
Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch, WHO cảnh báo thời điểm lây lan nguy hiểm nhất -
Tình trạng sức khoẻ đáng lo của người bị hành hung khi nhắc cư dân đeo rọ mõm cho chó ở Hà Nội -
Ngồi chung mâm cỗ cưới với thông gia, tôi đỏ mặt vì cách nói chuyện quá vô tư của bà ấy -
Trụ trì hé lộ lời thú nhận của người con gái mang cụ ông bỏ lại trước cổng chùa, mong mọi người gỡ thông tin -
Honda chính thức mở bán "vua xe ga" 125cc mới giá 39 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Air Blade và Vario -
Cảnh gã đàn ông hành hung ban quản trị chung cư khi bị nhắc đeo rọ mõm chó becgie? Hàng xóm nói gì?
Pháp luật
07/04/2018 22:51Nước mắt người chồng gia trưởng
Đến sớm lúc tòa chưa mở, người phụ nữ lầm lũi nắm chặt tay đứa con gái rồi ngơ ngác đi tìm phòng để dự phiên tòa xử bị cáo Ngô Văn Dũng (37 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) về tội Giết người. Trớ trêu thay, bị cáo đó là chồng chị, người chị từng yêu thương nhất và cũng là người đã suýt lấy đi mạng sống của chị.
Người chồng gia trưởng
Năm 18 tuổi, chàng thanh niên tên Dũng từ Thái Bình cùng gia đình vào Nam lập nghiệp bằng nghề hớt tóc tại quận 9, TP.HCM. Duyên số run rủi, anh gặp rồi nên duyên vợ chồng với chị Tùng. Suốt 15 năm sau, nhiều người mong ước được như đôi vợ chồng này. Dù không khá giả gì nhưng cả nhà luôn vui vẻ bên 2 đứa con gái ngoan ngoãn và hiếu thảo.
Tưởng chừng hạnh phúc thế là viên mãn nhưng ngày rộng tháng dài, Dũng càng thay đổi tính nết. Chán người chồng gia trưởng, hay ghen tuông lại không chịu chí thú làm ăn và khuyên mãi không được, chị Tùng dọn ra ngoài sống riêng. Dũng gọi điện mong vợ về nhà nhưng đều bị từ chối. Tức giận, người chồng này quyết định ra tay tàn độc với vợ mình.
Khoảng 9h ngày 28/4/2017, Dũng chở con đi học rồi quay về nhà lấy một cây búa. Tiếp đó, Dũng ra chợ mua thêm một con dao. Đến cơ quan vợ nói chuyện nhưng chị Tùng vẫn quyết không về.
Khi chồng hỏi: "Giờ 2 đứa con tính sao?", chị Tùng xẵng giọng: "Ông nuôi thì nuôi tất đi". Búa và những nhát dao sau đó đã thay cho lời đáp trả của người chồng.
Sau khi đâm vợ, Dũng tự đâm mình nhiều nhát để tự sát. Các đồng nghiệp nghe tiếng kêu cầu cứu của chị Tùng đã vào đưa cả hai đi cấp cứu. Hung thủ may mắn giữ được mạng sống, nạn nhân cũng thoát chết nhưng bị tổn hại 62% sức khỏe.
Tại phiên tòa, Dũng với gương mặt gầy gò thảm hại, cúi gập người nghe cáo buộc về những hành vi phạm tội của mình. Biện luận cho tội ác của mình, Dũng mếu máo nói dù hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn nhưng trong thâm tâm Dũng không muốn mỗi người một nơi.
Vì còn yêu vợ và thương các con nên muốn kêu vợ về nhà sống nhằm hàn gắn tình cảm vợ chồng, cùng nuôi dạy 2 con nhỏ. Nhưng vì vợ không chấp nhận nên anh ta mới không làm chủ được bản thân, nảy sinh ý định giết vợ.
Xin án nhẹ để làm lại cuộc đời
Suốt phiên xử hôm ấy, Dũng không một lời chối tội. Khi được HĐXX cho phép, Dũng quay xuống phía dưới phòng xử án, cúi đầu xin lỗi vợ con. "Mong pháp luật khoan hồng, cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm làm lại cuộc đời, nuôi dưỡng chăm sóc 2 con nhỏ" - Dũng nghẹn ngào.
Nghe những lời nói chứa đầy sự ăn năn, hối hận của chồng, chị Tùng cũng nức nở theo. Trong thâm tâm chị, người chồng này vừa đáng trách, lại vừa đáng thương. Ngồi cạnh mẹ, đứa con gái lớn cũng không kìm được xúc động, nhìn cha bằng đôi mắt đỏ hoe.
Dù bị người đầu ấp tay gối giết suýt chết nhưng tại phiên xử, chị Tùng vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Đưa bàn tay gầy guộc vân vê tà áo, chị tránh ánh mắt của chồng, khẽ khàng: "Một ngày là vợ chồng thì cả đời cũng còn tình nghĩa vợ chồng. Dù chồng tôi sai nhưng dù gì ảnh vẫn là chồng tôi. Tôi mong tòa xử nhẹ để anh sớm trở về hoàn lương, làm lại cuộc đời".
Thế rồi, chị cúi mặt để từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác. Thấy mẹ khóc, đứa con gái lớn ôm lấy tay mẹ với gương mặt buồn rượi. Thỉnh thoảng, ánh mắt đầy đau xót với dòng lệ chực trào của em lại hướng về người cha đang cúi gằm trước tòa.
Khi được HĐXX hỏi đến khoản tiền bồi thường, lúc đầu chị Tùng yêu cầu chồng bồi thường 200 triệu đồng. Nhưng sau đó, chị đồng ý giảm xuống còn 150 triệu đồng vì gia cảnh Dũng khó khăn. "Gia đình tan nát, con cái không nhận được đầy đủ tình thương của cha mẹ. Tôi thì suýt chết bởi sự tàn độc của chồng. Về số tiền bồi thường, tôi mong nhận được và để lại cho gia đình để nuôi dưỡng 2 con" - chị Tùng ngậm ngùi.
Giờ tòa nghị án, Dũng cúi đầu để giấu những giọt nước mắt khi nghe tiếng con gái hỏi thăm: "Cha có khỏe không?". Hai cha con ngồi bất động hồi lâu rồi vỡ òa trong nước mắt. Không ai biết được trong những giọt nước mắt, người đàn ông đó tiếc thương về một mái ấm đã tan nát hay chỉ đơn thuần là đau lòng trong cảnh chia ly.
Sau phiên tòa, người đàn ông từng làm chủ một gia đình êm ấm bước liêu xiêu đến xe tù nhưng vẫn cố nhìn lại những gương mặt giờ đã nhạt nhòa dưới trời chang chang nắng…
Giảm án vì hậu quả chưa quá nghiêm trọng
HĐXX nhận định hành vi của Dũng là nguy hiểm cho xã hội, nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, tòa cũng cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hậu quả của vụ án là chưa quá nghiêm trọng … Sau khi cân nhắc, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng 9 năm tù về tội Giết người.
Theo Quốc Chiến (Nld.com.vn)
- Đột kích nhà nghỉ, xóa sổ nhóm đối tượng tổ chức tiệc ma túy ở Ninh Bình (18:18)
- Nữ khách hàng rút dao đâm thợ làm tóc ngay tại salon vì không ưng ý (37 phút trước)
- Biến thể “Ve sầu” BA.3.2: Nguy cơ tiềm ẩn từ khả năng lây lan mới của COVID-19 (48 phút trước)
- Triệt phá đường dây sản xuất 15 tấn thịt bò giả từ thịt heo ở TP.HCM: Hé lộ quá trình "phù phép" thịt bò giả (59 phút trước)
- Nghi phạm gây thảm án cho cả gia đình ở Tây Ninh bất ngờ tử vong, vụ án sẽ xử lý thế nào? (1 giờ trước)
- Cụ ông bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hải Phòng đã được gia đình đón về (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Sập tường quán cà phê, một công nhân tử vong thương tâm (1 giờ trước)
- Không phải gym hay chạy bộ, đi bộ mới là chìa khóa giúp duy trì cân nặng (1 giờ trước)
- Thị trường bất động sản "nóng" theo lãi suất, người mua và doanh nghiệp cùng lo (1 giờ trước)
- Neymar được lựa chọn vào danh sách sơ bộ Brazil dự World Cup (2 giờ trước)