-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Pháp luật
21/10/2015 14:49Nuôi mộng "kim tiền", nữ giám đốc xinh đẹp vướng vòng lao lý
Ôm mộng thoát nghèo và muốn làm giàu nhanh chóng, người phụ nữ đó đã phải mang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những ngày trong trại giam, người phụ nữ đó mất đi những thứ quý giá của cuộc đời.
Trò chuyện với phóng viên, nữ phạm nhân Đặng Lan Giang (SN 1976, trú tạ xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) thụ án chung thân vì tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Trạm giam số 5, Yên Định, Thanh Hóa không ngừng lăn những giọt nước mắt khi nói về gia đình và người chồng của mình.
![]() |
| Phạm nhân Đặng Lan Giang. |
Sau khi học xong chương trình đại học, cô gái xứ Nghệ xinh đẹp quyết tâm ở lại thủ đô để lập nghiệp. Cùng thời gian đó, Đặng Lan Giang đã lên xe hoa cùng người con trai đã theo đuổi mình bấy lâu. Đặng Lan Giang đã từ bỏ nghề nhà giáo, từ bỏ bộ môn Thể dục Thể thao để theo đuổi con đường kinh doanh. Thế nhưng, Lan Giang đã trải qua không ít thất bại trong kinh doanh. Sau đó, may mắn đã mỉm cười với cô khi bất động sản thời điểm đó đang sốt, Lan Giang đã thành đạt rất nhanh. Cuộc sống cô đổi đời có nhà đẹp, xe hơi, và các vật dụng đắt tiền khác.
Không dừng lại, Lan Giang đã nhảy sang đầu tư bên lĩnh vực xây dựng và xuất khẩu lao động để tham vọng làm giàu được nhiều hơn thế. Lĩnh vực mà cô không hiểu biết gì, và mọi nguồn cơn tội lỗi của Lan Giang bắt đầu từ đây.
Công ty của Giang nhận đưa người đi Nga, Đức, Nhật… để lao động. Ngày ấy vì uy tín của cô rất lớn nên nhiều người đã tới công ty của Giang để đăng ký đi xuất khẩu lao động.
Thế nhưng, quá cả tin vào nhân viên và đối tác làm ăn, Lan Giang đã để thất bại, rồi nối tiếp thất bại. Các hợp đồng xây dựng bị đổ bể, phía tuyển dụng lao động bên nước ngoài phá hợp đồng, tiền đã chuyển cho đối tác không thể lấy lại được. Các lao động tin tưởng đưa tiền cho Giang, giờ không đi được nữa, tiền mất tật mang nên Giang bỗng dưng thành một con nợ. Đến khi số nợ vượt quá tầm kiểm soát những người đưa tiền cho Giang liền tố cáo tới cơ quan công an và Giang bị bắt.
TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên toà và tuyên án phạt tù chung thân đối với Đặng Lan Giang, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại và phát triển hạ tầng Thịnh Anh tại 15/371 Đê La Thành, quận Đồng Đa, Hà Hội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khi đó Giang mới có 30 tuổi.
Lan Giang nói: “Chỉ vì tôi quá ham làm giàu nhanh chóng, một cô gái thôn quê lập nghiệp ở xứ người như tôi còn quá non nớt để tránh được những cạm bãy trong thương trường.
"Con là động lực để sống"
Bản án chung thân như một dấu chấm hết đối với cô gái xứ Nghệ, phải xa đứa con trai bé bỏng, phải xa rời người chồng “đầu ấp tay gối” và gia đình bé nhỏ đã khiến cho Giang suy sụp.
Thụ án được mấy năm thì chồng của Giang đã đưa đơn ly hôn. Nhìn thấy lá đơn Giang đau đớn lắm, cô không khóc và đã đặt bút ký vào lá đơn vì không muốn mọi người nhìn thấy mình như vậy. Nhưng khi về phòng giam thì Giang đã kìm được những giọt nước mắt đau khổ.
“Tôi khóc nhiều lắm, bỏ ăn bỏ uống vì tôi quá sốc trước sự việc. Mặc dù tôi cũng chuẩn bị tâm lý trước từ ngày đi thụ án nhưng nói thực là tôi vẫn bị sốc trước sự việc. Tôi đã suy sụp hẳn và bị ốm một trận hàng tháng trời”, cô chia sẻ.
Những ngày tháng sau đó của Giang thực sự khó khăn, mất tất cả, mang án tù chung thân, giờ người chồng thân yêu cũng xa rời. Giang mất hết niềm tin vào cuộc sống và tưởng chừng như mình không thể tiếp tục sống.
“Những ngày đó tôi như mất hết động lực, tôi buồn chán lắm. Vì vậy mà tôi vi phạm liên tục nội quy của trại, phá phách. Và tôi bị kỷ luật, bị giam riêng”, Giang tâm sự.
Nhưng rồi nhờ những cán bộ trại giam gần gũi, động viên, vì biết Giang quá sốc trước việc chồng ly hôn nên, nên Giang đã dần lấy lại được cân bằng. Vì vậy, Giang đã quyết tâm phấn đấu cải tạo tốt để mong chờ khoan hồng của pháp luật.
“Tôi biết án của tôi quá dài, mà bắt chồng tôi chờ đợi như vậy thì quá ích kỷ. Bây giờ nghĩ lại thấy mình ký vào lá đơn là đúng, vì không thể bắt một người khác khổ vì mình. Như vậy thì sống cũng không được thoải mái lắm”, cô tâm sự.
Nhữnng giọt nước mắt của Giang vẫn trực trào ra. Thực ra, mỗi người phụ nữ khi mất đi người đàn ông thân yêu của mình dù là đã qua nhưng nỗi đau đó khó mà xóa nhòa được.
Chia sẻ về con trai của mình, ánh mắt Giang như sáng lên. “Cháu năm nay học lớp 11 rồi anh ạ. Cháu học giỏi lắm và rất thương tôi, thỉnh thoảng cháu có vào thăm tôi và tôi mừng lắm. Bây giờ tôi chỉ có mong ước lớn nhất là cải tạo tốt để sớm được khoan hồng trở về với con trai yêu dấu của tôi”, cô chia sẻ.
Theo Triệu Minh (Nguoiduatin.vn)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (19:09)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (19:05)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (45 phút trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (51 phút trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (1 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (2 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (2 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (2 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (3 giờ trước)
