-
Tai nạn kinh hoàng: Nam công nhân bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay -
Suy thận vì thói quen tưởng vô hại: Món gì cũng phải chấm -
Vàng, bạc đồng loạt lập đỉnh lịch sử -
Tình hình đồ hộp Hạ Long tại các siêu thị: Khách hàng đã mua sản phẩm được hoàn tiền tại đây? -
Không chỉ IT, loạt ngành nghề tại Việt Nam đang nhận lương tới 70 triệu đồng/tháng, thị trường lao động biến động mạnh -
800 tấn mì "tẩm" độc chất đã ra thị trường: Hàn the âm thầm tàn phá gan, thận người tiêu dùng -
Trông như cành củi khô, cây mai Yên Tử bất ngờ được trả giá gần 1 tỷ đồng -
Bi kịch bé trai 8 tuổi mắc ung thư đại trực tràng: Cái giá đắt của sự nuông chiều "sai cách" -
Clip những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Trung Kiên -
“Bay như TK1, sút như ĐB7”: FIFA phấn khích trước địa chấn của U23 Việt Nam
Pháp luật
23/12/2025 06:07Ớn lạnh quá trình chồng sát hại vợ man rợ rồi phân xác thả biển, lý do ra tay chỉ vì một câu nói
Báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng công bố tại phiên tòa, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 6/2/2025, Trần Bảo Uyên chở con đi học rồi quay về nhà, sau đó đi mua đồ ăn sáng cho gia đình và người làm thuê.
Sau bữa sáng, con riêng của vợ và người làm rời khỏi nhà để đi làm nghêu. Trong nhà lúc này chỉ còn Uyên, bà T.T.T.Tr. (vợ Uyên), cháu K. (con chung của hai người) và bà B. (mẹ ruột của Uyên, bị liệt).
Khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, bà Tr. nói với Uyên rằng sẽ đi du lịch Hà Nội cùng bạn học cũ để “xả stress”. Uyên đáp: “Đang đi làm mà du lịch chi em”. Bà Tr. tiếp lời: “Kệ tôi, không lẽ ông cấm tôi”.
Từ lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Uyên dùng tay phải đánh mạnh vào đầu vợ, khiến bà Tr. ngã xuống sàn bếp. Đầu nạn nhân va vào cạnh bàn, gây thương tích nặng, chảy nhiều máu và co giật.
Thấy vợ bị thương nhưng vẫn rên la, Uyên lấy chày gỗ đánh nhiều lần vào người nạn nhân, khiến bà Tr. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, để che giấu hành vi giết người, Uyên kéo thi thể vợ vào nhà vệ sinh và tiến hành phân xác. Khi thấy không có người xung quanh, bị cáo cho các phần thi thể lên xe máy, chở ra giấu tại một bụi cây ở khu vực Cồn Ma (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), rồi quay về nhà thay quần áo.
Đến khoảng 14 giờ 17 phút cùng ngày, Uyên quay lại nơi giấu xác, mang các phần thi thể lên thuyền, chở ra vùng biển Tiên Sa vứt xuống biển cùng con dao và chiếc chày gây án.
Bốn ngày sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (nay là Công an TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo phát hiện một phần thi thể nữ giới không đầu, không chân trôi dạt vào bãi biển thôn An Hải Đông, xã Núi Thành. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là thi thể của bà T.T.T.Tr.
Ngày 16/2/2025, Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tiếp nhận tin báo phát hiện một phần thi thể nữ (từ thắt lưng đến chân) đang trong tình trạng phân hủy, trôi dạt vào bờ biển xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải. Kết quả giám định xác định phần thi thể này cũng là của bà Tr., sau đó toàn bộ hồ sơ được chuyển cho Công an Quảng Nam để xử lý.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Bảo Uyên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, liên tục bật khóc và xin lỗi gia đình bị hại. Đại diện gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị tòa xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Nói lời sau cùng, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.
Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo có đầy đủ năng lực nhận thức nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình đã ra tay sát hại vợ. Hành vi phạm tội thể hiện tính chất côn đồ, tàn nhẫn, cố ý thực hiện đến cùng và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Bảo Uyên án tử hình về tội giết người.
- Ván cược 800 triệu thiết bị AI của Samsung (1 giờ trước)
- Qatar làm trung gian, Venezuela nhận “bằng chứng sự sống” của vợ chồng ông Maduro (1 giờ trước)
- Tai nạn kinh hoàng: Nam công nhân bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay (1 giờ trước)
- Ronaldo ghi bàn, Al Nassr thảm bại trong trận cầu 6 điểm (1 giờ trước)
- Dừng đèn đỏ, người đi xe máy bất ngờ "lãnh trọn" chất thải từ xe vượt ẩu (1 giờ trước)
- Á hậu Thu Ngân mang 30 bộ cánh, chính thức lên đường chinh chiến tại Miss Intercontinental (1 giờ trước)
- Phạm nhân trốn trại bị bắt lại sau 3 ngày lẩn trốn (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 24/11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam", được nghỉ lễ, người lao động được hưởng nguyên lương (1 giờ trước)
- Suy thận vì thói quen tưởng vô hại: Món gì cũng phải chấm (1 giờ trước)
- Nga bất ngờ nhắc đến kịch bản Greenland sáp nhập liên bang giữa lúc tham vọng của Mỹ sục sôi (2 giờ trước)