-
Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia -
Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong -
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người -
Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội -
Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố -
Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn -
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? -
Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư -
Phụ nữ kết hôn chỉ mong chồng phản bội -
Công an thông tin chính thức vụ bé sơ sinh bị vùi trong đất cát, sức khỏe bé hiện ra sao?
Pháp luật
08/12/2016 16:26Ông lão 72 tuổi đâm chết em vì câu chửi đổng
Ngày 26/12/2015, ông Soi đang xem ti vi trong nhà nghe tiếng ông Hùng đứng chửi ở ngoài cổng. Khi đi ra, ông Soi thấy ông Hùng đạp cổng, thách thức đánh nhau nên tức giận vào nhà lấy dao chọc tiết lợn. Trong lúc ẩu đả, ông Soi đã đâm ông Hùng hai nhát khiến tử vong.
![]() |
| Phút gặp người thân giữa giờ nghị án của bị cáo 72 tuổi. |
Tại phiên xử, bị cáo Soi nghe kém khiến HĐXX phải nhắc lại câu hỏi nhiều lần. Bị cáo 72 tuổi, tóc bạc phơ khai hôm đó không chịu nổi việc cậu em cứ đứng ngoài cổng chửi đổng. “Tôi lấy dao chỉ định dọa, đâu nghĩ sẽ đâm và giờ cũng không nhớ đã đâm vào đâu. Trước đây hai anh em vẫn thường ngồi uống rượu với nhau…”, bị cáo khai từng câu đứt đoạn vừa như hồi tưởng lại quãng thời gian quan hệ êm đẹp với bị hại.
Chủ tọa thở dài phân tích: “Chỉ vì tranh chấp đất đai thôi mà một người chết, một người vào tù có đáng không? Bị cáo có mâu thuẫn thì phải nhờ chính quyền giải quyết chứ không lẽ định để nó kéo dài đến cả đời con, đời cháu hay sao?”.
Ở phía dưới phòng xử, vợ bị cáo và vợ bị hại căng thẳng với nhau. Vợ bị hại cho rằng vợ ông Soi thấy chồng mình ngã mà còn cố lấy dép đánh vào mặt. Vợ bị cáo phủ nhận và tố lại rằng: “Hồi tháng 5/2015 gia đình ông Hùng đến đánh nhà tôi thập tử nhất sinh không chừa người nào. Cả đứa cháu vài tháng tuổi cũng không nương tay…”.
Toà nhận định hành vi của bị cáo Soi có tính chất hung hãn, côn đồ, tuy nhiên hai bên có mâu thuẫn từ trước, bị hại có phần lỗi khi gây kích động, thách thức. Do ông Soi tuổi cao, gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tòa tuyên mức án 18 năm tù về tội Giết người.
Theo Bảo Hà (VnExpress.net)
- Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong (11:08)
- Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia (11:08)
- Đập phá để xả stress có thực sự hiệu quả? (11:08)
- iPhone 18 Pro Max bước lên tầm thiết kế mới với Face ID ẩn dưới màn hình (22 phút trước)
- Đồng nghiệp tiết lộ về con người thật của cố nghệ sĩ Thương Tín, sững sờ khi nghe tin buồn (26 phút trước)
- Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người (34 phút trước)
- Quên SH Mode đi, Honda chuẩn bị ra mắt "vua xe ga" 150cc mới đẹp át vía Vision và LEAD, giá hấp dẫn? (34 phút trước)
- Thanh niên được gái xinh hẹn hò, bao đi du lịch rồi bán luôn cho công ty lừa đảo bên Campuchia (42 phút trước)
- SEA Games 33 ngày 10/12: Đoàn Việt Nam có huy chương đầu tiên (51 phút trước)
- Anh trừng phạt Nga, Trung Quốc và phát cảnh báo sắc lạnh về "chiến tranh thông tin" (51 phút trước)
