-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Pháp luật
26/04/2015 03:23Ông lão dâm ô bé gái thiếu năng: Bỏ 100 triệu để mua danh dự?
“Thôi, việc này chú Q. ép ông ấy (ông Tr. - PV) viết, chúng tôi xin rút đơn để bảo toàn danh dự cho ông Tr. và gia đình” – bà L. – vợ ông Tr. thanh minh.
Gặp PV, vợ chồng ông Tr. tỏ ra rất dè chừng. Thấy chúng tôi giới thiệu là PV, bà L. thay đổi sắc mặt, giọng lạnh lùng: “Không có quay phim, chụp ảnh, ghi âm gì hết. Tôi sợ ghi âm lắm rồi. Nếu có ghi âm là tôi không nói, không trả lời phỏng vấn gì hết”.
Đúng lúc đó thì bà L. đến giờ đưa cháu đi học, trước khi đi bà không quên dặn PV: “Đợi tôi 5 phút, tôi đưa cháu đi học về ngay. Ông (chồng bà L. - PV) không được nói gì hết”.
Rót chén nước mời chúng tôi, ông Tr. đã phủ nhận hoàn toàn hành vi dâm ô của mình đối với cháu H. bị thiểu năng trí tuệ.
![]() |
| Cháu H. hoảng loạn tinh thần sau khi được cho là bị ông Tr. giở hành vi dâm ô. |
Khi hỏi có ai có thể làm chứng cho ông Tr. trong vụ việc này, ông Tr. cho biết chỉ có người thân trong gia đình chứng kiến!
Dù ông Tr. vẫn trả lời PV nhưng cụ bà nằm trong giường luôn miệng nhắc nhở ông Tr.: "Không nói gì, về để cái L. – (vợ ông Tr. – PV) trả lời, nó mới biết rõ tường tận".
Chưa đầy 5 phút, bà L. đã có mặt ở nhà. Vội vàng ngồi xuống, bà tiếp tục yêu cầu PV không ghi âm và đòi kiểm tra điện thoại của chúng tôi rồi mới “yên tâm” nói chuyện.
Ông Tr. và bà L. – vợ ông Tr. một mực khẳng định rằng mình bị ép viết giấy tường trình nhận tội.
“9h đêm ngày 1/1/2015, anh Q. con ông Tân gọi tôi sang nhà. Chị L. – vợ anh Q. đóng cửa lại. Lúc đó tôi thấy trên bàn đã có sẵn tờ giấy, cái bút, bảo tôi có gì thì ghi vào đây. Tôi bảo tôi không làm gì, anh Q. liền đe dọa, bảo không biết viết gì sẽ đọc cho viết” – ông Tr. kể lại.
Tuy nhiên, chia sẻ với PV, chị L. – vợ anh Q. cho biết không gọi ông Tr. sang nhà mà vợ chồng ông Tr. tự sang. “Không biết ông ấy viết tờ trình ở đâu rồi mang sang nhà tôi, bảo là ông có lỗi, ông sang nhận lỗi. Không có chuyện ép, túm cổ, túm đầu ép ông Tr. viết bản tường trình”.
Khi PV hỏi, tại sao không làm mà lại nhận tội và đem 100 triệu đến xin bồi thường danh dự cho cháu H. và gia đình bà Dậu, bà L. – vợ ông Tr. vội vàng thanh minh:
“Việc này chú Q. ép ông ấy (ông Tr. - PV) viết, chúng tôi xin rút đơn và đền bù tiền để bảo toàn danh dự cho ông Tr. và gia đình”.
Trò chuyện với PV, ông Tr. thừa nhận: “Trưa 8/1, khoảng 1h, ông Tân, bà Dậu mời ban lãnh đạo cụm đến để hòa giải. Gia đình bà Dậu đã nhất trí nhận số tiền đền bù là 100 triệu của gia đình tôi. Tuy nhiên, gia đình tôi cũng yêu cầu, khi nào nhà bà Dậu rút đơn thì mới đưa tiền. Số tiền 100 triệu được gia đình tôi nhờ một người trong tổ hòa giải giữ lại”.
Theo lời bà L., do không thấy gia đình nhà bà Dậu rút đơn, lại tiếp tục đâm đơn kiện cáo nên gia đình bà đã rút số tiền 100 triệu từ đại diện ban hòa giải về.
| Như tin tức chúng tôi đã đưa từ trước đó, theo đơn tố cáo của gia đình bà Bùi Thị Dậu, khoảng 1h30 ngày 30/12/2014, khi cháu H. lên nhà chú thím chơi, đang đứng ở cổng thì bị ông Đặng Văn Tr. – hàng xóm nhà anh Q. rủ rê sang nhà chơi rồi kéo về phía sau nhà và thực hiện hành vi dâm ô. Thấy đau, cháu H. giẫy giụa thì ông Tr. dừng lại và bảo H. không được nói với ai. Sau đó, chị L. thấy cháu H. mếu máo khi trở về nhà liền gặng hỏi, lúc đó H. mới kể lại toàn bộ hành vi của ông Tr.. Lo lắng, chị H. đã báo cho công an xã Vân Phúc để giải quyết vụ việc. Một lát sau công an xã Vân Phúc đã có mặt tại hiện trường và hướng dẫn gia đình đưa cháu lên công an huyện để khai báo. Theo thông tin từ gia đình bà Dậu cung cấp, trước đó 2 ngày (tức ngày 28/12), ông Tr. từng 2 lần giở trò sàm sỡ, sờ vùng kín của cháu H. Cho đến nay, vụ việc đã xảy ra được khoảng 4 tháng. Nhà bà Dậu đã 7 lần gửi đơn, đề nghị lên cơ quan công an. Phía cơ quan điều tra cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Lâu rồi nhưng vụ việc phức tạp. Chưa có kết quả giám định bên khoa học hình sự. |
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (19:24)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (43 phút trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (2 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (2 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
