-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
Pháp luật
31/07/2018 15:30Ông Trầm Bê: 'Tôi thiếu hiểu biết pháp luật'
Ngày 31/7, phiên xử ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT VNCB, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (cựu phó Chủ tịch HĐQT Sacombank) và 44 đồng phạm về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tiếp tục với phần tranh luận.
Tự bào chữa, ông Trầm Bê mong tòa xem xét mức án 4-5 năm tù VKS đề nghị trước đó "vì quá nặng nề". "Nếu tôi có sai phạm là do tôi suy nghĩ đơn giản, thiếu hiểu biết pháp luật, chứ không cố ý biết sai mà vẫn làm", bị cáo phân trần.

Ông Bê cũng cho rằng, trong 38 năm làm doanh nghiệp chỉ thực hiện những gì pháp luật cho phép, chưa từng có sai phạm nhỏ nào. "Tôi tự tin không sai vì nghĩ rằng, khi cho vay mà có sự bảo lãnh bằng tiền thì là đúng. Nhưng VKS luận tội tôi sai thì tôi không dám phản biện", cựu phó Chủ tịch HĐQT Sacombank trình bày.
Xin rút lại câu "không phục" tại phiên xử hồi đầu năm, ông Bê giải thích: "Không phải là không phục cơ quan điều tra, HĐXX hay VKS, mà là tôi không phục quan điểm cho rằng tôi giúp sức đắc lực cho ông Danh. Bởi tôi cho vay hoàn toàn không vì trục lợi, ông Danh gặp tôi là do khoản vay đó thuộc hạn mức tôi duyệt. Sau đó tôi dẫn xuống chỗ anh Phan Huy Khang làm đúng luật pháp".
Vẻ thành khẩn, bị cáo Bê đưa ra nhiều tình tiết xin HĐXX xem xét mức án thấp hơn đề nghị: "Từ đầu mùa tới cuối mùa tôi khai báo chân thành, rõ ràng từng chi tiết, không để cho cơ quan điều tra gặp khó khăn nào. Tôi khẳng định tôi có thể hoà nhập, đóng góp cho xã hội mà không gây rối".

Trước đó, luật sư Nguyễn Thị Mai Hồng (bào chữa cho ông Bê) giữ nguyên quan điểm tại phiên sơ thẩm trước, khẳng định thân chủ không cố ý làm trái, không đồng phạm giúp sức cho ông Danh gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng của VNCB.
Về dân sự, dù trước đó VKS đã đề nghị giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất số 591 An Dương Vương (quận Bình Tân), luật sư tiếp tục đề nghị HĐXX giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất số 601 Hồng Bàng (quận 6) bởi cho đây là tài sản chung của vợ chồng ông Trầm Bê từ năm 1996, không phải là vật chứng của vụ án.
Dẫn ra nhiều tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ như: nhân thân tốt, nhiều đóng góp cho công tác từ thiện; thành khẩn khai báo; là bị cáo lớn tuổi nhất, mắc bệnh tiểu đường nặng hơn 10 năm, hiện biến chứng gây suy thận, suy gan; thời gian tạm giam một năm đã đủ tính răn đe và nghiêm khắc... luật sư đề nghị HĐXX không cần thiết tiếp tục cách ly bị cáo khỏi xã hội.

Trong phạm vi vụ án này, ông Danh bị cáo buộc đã chỉ đạo đồng phạm rút trái phép tiền của nhà băng, bảo lãnh cho 29 lượt pháp nhân (là các công ty do ông thành lập, hoặc mượn) để làm hồ sơ vay khống ngân hàng Sacombank, BIDV, TPBank. Do các công ty này không thể trả nợ, 3 nhà băng đã thu hồi tiền cho vay từ tiền gửi của VNCB, khiến VNCB thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng.
Trong đó, ông Trầm Bê cùng cấp dưới Phan Huy Khang (Tổng giám đốc Sacombank) được xác định đã giúp sức cho ông Danh rút trái phép hơn 1.800 tỷ đồng của VNCB. Phía BIDV giúp sức ông Danh gây thiệt hại cho VNCB 2.550 tỷ đồng, số còn lại từ TPBank.
Ở giai đoạn một vụ đại án, ông Danh bị tuyên phạt 30 năm tù về các tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và bị buộc cùng đồng phạm bồi thường thiệt hại 9.000 tỷ đồng.
Theo Kỳ Hoa (VnExpress.net)








- "Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào? (17:58)
- Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng? (17:49)
- iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam (17:46)
- "Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa (17:39)
- Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9 (17:31)
- Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan (17:12)
- Đà Nẵng: Công an đột kích quán pub, lộ hàng loạt rượu ngoại, bóng cười không rõ nguồn gốc (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ Jack kiện bạn gái cũ Thiên An (1 giờ trước)
- iPhone 17 Pro Max độc quyền camera tele 8x hay cho cả iPhone 17 Pro? (1 giờ trước)
- Tiêm kích, trực thăng chao liệng trên bầu trời Hà Nội (1 giờ trước)




