-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Pháp luật
21/10/2015 00:17"Ông trùm đá xế" miền Tây và lần trộm xe của tướng công an
Hai Kinh thiết lập đường dây chuyên trộm cắp môtô đưa sang Campuchia tiêu thụ. Từ vụ trộm xe của một tướng công an, lần lượt các mắt xích trong đường dây của "ông trùm" sa lưới.
![]() |
Những năm tháng “ăn cơm tù”, Hai Kinh quen biết với nhiều nhóm tội phạm chuyên hoạt động trộm cắp. Năm 2004, sau khi ra tù đối tượng tiếp tục hoạt động phi pháp và bị Công an quận 10 (TP. Hồ Chí Minh) truy nã về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Cũng trong thời gian này, Hai Kinh móc nối với nhiều băng nhóm khác, thiết lập đường dây chuyên trộm cắp môtô theo theo "đơn đặt hàng" đưa sang Campuchia tiêu thụ.
Để có “nguồn hàng”, Hai Kinh thu nạp rất nhiều đàn em và chia địa bàn hoạt động theo từng nhóm tại các tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, TP Cần Thơ. Sau khi “đá xế” thành công, đàn em sẽ thông báo địa điểm giao xe – nhận tiền cho Hai Kinh.
Là kẻ từng vào tù ra tội rất nhiều lần, Hai Kinh ít khi xuất hiện và liên tục thay đổi chỗ ở, đề phòng trường hợp đàn em bị bắt khai ra nơi ẩn náu, hành tung của Hai Kinh rất bí ẩn, cả đàn em cũng không biết chỗ ở của “ông trùm”.
Sau khi lính “đá xế” xong sẽ tập hợp về căn nhà trọ của Hai Kinh và người tình thuê ở Cần Thơ để hắn thẩm định giá. Thông thường mỗi chiếc xe Hai Kinh mua lại của đàn em với giá từ 6 -13 triệu/chiếc, tùy loại.
"Ông trùm" cùng người tình trực tiếp thay biển số giả, đem các xe trên đến gởi tại nhà xe của các bệnh viện trên địa bàn quận Ninh Kiều.
Cứ vài ngày, bọn chúng gởi xe trộm cắp theo xe khách chạy tuyến Cần Thơ - Châu Đốc giao cho đồng bọn tại An Giang đưa sang Campuachia tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.
![]() |
| “Ông trùm” Hai Kinh cùng người tình. |
Lần trộm xe của tướng công an
Trong những đàn em thân tín của "ông trùm" nổi bật có "siêu trộm" Nguyễn Văn Kỳ (37 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang).
Kỳ thường sinh sống tại khu vực biên giới An Giang và thiết lập đường dây tiêu thụ xe trộm bán qua biên giới với số lượng lớn, có móc nối với một số đối tượng tại Campuachia.
Khi bị bắt, Kỳ khai nhận cùng đồng bọn thực hiện hơn 3.500 vụ trộm môtô đắt tiền tại 18 tỉnh, thành phố từ Nam Định đến khu vực ĐBSCL.
Lần "đá xế" định mệnh, cũng là dấu chấm hết cho Kỳ và đường dây của "ông trùm" là lần hắn dám cả gan trộm xe của một vị tướng công an.
Theo đó, vào tối 6/3/2014, Kỳ chở Nguyễn Văn Hải (28 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) đi trên đường Châu Văn Đặng (TP.Bạc Liêu).
Phát hiện xe máy của thiếu tướng Đỗ Việt Thắng - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu - đậu trước cửa ngôi nhà số 16 không có người trông coi. Khi "đại ca" ra hiệu, Hải liền tiếp cận, dùng đoản phá khóa lấy xe, tẩu thoát.
Trưa hôm sau, Kỳ cùng đàn em mang xe của tướng công an đến cây xăng cặp theo quốc lộ 1 (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) gửi ôtô khách lên huyện Tịnh Biên (An Giang) để đưa qua Campuchia tiêu thụ thì bị cảnh sát bắt giữ.
![]() |
| "Siêu trộm" Nguyễn Văn Kỳ. |
Lần theo dấu vết của Kỳ, đến ngày 1/11/2014, Ban chuyên án đã “cất vó” được Hai Kinh, khi gã sống cùng nhân tình là Nguyễn Thị Chính (46 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng) tại căn nhà thuê ở xã Song Phú (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).
Dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Bộ Công an, khi Hai Kinh cùng nhiều đồng bọn “sa lưới”, các “chân rết” trong đường dây đá xế hoạt động từ khắp các tỉnh phía Bắc đến khu vực ĐBSCL được Công an các địa phương bóc gỡ, đánh sập đồng loạt.
Tiến hành khám xét nơi ở của Hai Kinh tại xã Song Phú và phường Phú Thứ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành loạt vụ trộm cắp xe môtô tại các tỉnh, thành ĐBSCL.
Đây cũng là 2 “kho hàng” được Hai Kinh chọn làm nơi cất giấu xe môtô do đàn em trộm cắp, chờ đưa sang Campuchia tiêu thụ.
- Sa lưới sau 5 giờ gây án: "Nữ quái" chuyên trộm tiệm vàng bị bắt gọn tại khách sạn (19:02)
- Công an phường An Khê thông tin nguyên nhân khiến cậu bé nhất quyết không đi học, bị mẹ "bế lên đồn" (36 phút trước)
- Shipper TP.HCM chở thẳng hàng đến đồn công an vì nghi vấn chứa chất cấm (45 phút trước)
- Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh (1 giờ trước)
- Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhận án 5 năm tù trong phiên tòa đầu tiên (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể một thanh niên trẻ trôi trên sông ở Sài Gòn, dòng chữ bí ẩn sau lưng áo gây chú ý (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE (1 giờ trước)
- Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe (1 giờ trước)
- TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ (2 giờ trước)
- Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt (2 giờ trước)


