-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Pháp luật
07/08/2021 14:59Phá băng nhóm dùng vòng hoa, loa tụng kinh cưỡng đoạt hơn 1 tỷ đồng
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam với các đối tượng gồm: Phạm Quang Huy (SN 1986, trú tại thôn Thượng Sơn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ), Đoàn Minh Đức, Lương Ngọc Thủy (SN 1979, trú tại phường Bình Hàn), Đỗ Văn Huyến (SN 1972, ở tại phường Ái Quốc); Lê Thị Tâm (SN 1985, trú tại khu 8, phường Nguyễn Trãi), Bùi Ngọc Hoàn (SN 1980, trú tại phường Bình Hàn, TP. Hải Dương) về tội cưỡng đoạt tài sản.
Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã nắm bắt được những dấu hiệu bất thường trong hoạt động của Đoàn Minh Đức và đồng bọn. Tập hợp trong tay nhóm đối tượng có đến 2/3 đều là những kẻ từng nhiều lần ra tù, vào tội, Đức và đồng bọn tiến hành các hoạt động tinh vi, đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an.
Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, các đối tượng đã bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi phạm tội.
Từ đây, vụ án được làm sáng tỏ: Trước đó, khoảng tháng 6 -2021, Phạm Tuấn Vũ (trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã nhiều lần vay của Phạm Quang Huy với tổng số tiền lên đến hơn 1,1 tỷ đồng.
Khi vay tiền, Vũ thống nhất sẽ trả nợ vào ngày 3-7. Trong khoản tiền cho Vũ vay, Huy đã huy động 700 triệu đồng của đối tượng Đoàn Minh Đức. Đến hẹn, Vũ khất nợ, xin trả dần nhưng Huy không đồng ý. Sau khi Vũ vắng mặt khỏi nơi cư trú, Đức và đồng bọn đã gây sức ép không chỉ với bố, mẹ của Vũ mà còn uy hiếp, đe doạ tinh thần cả ông bà nội Vũ để đòi tiền.
Thực hiện ý định trên, khoảng 15h ngày 6-7, Huy cùng Đức, Lương Ngọc Thủy (SN 1979, trú tại phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là bạn Đức, do Đức rủ) đến trang trại nuôi cá của anh Phạm Văn Nhượng, bố đẻ của Vũ thông báo cho ông Nhượng biết việc Vũ nợ 1,1 tỷ đồng, quá hẹn không trả còn bỏ đi.
Trong quá trình nói chuyện, Đức và Huy gây sức ép, buộc ông Nhượng phải nói rõ nơi Vũ đang ẩn náu. Tiếp đó, các đối tượng tìm hiểu về mối quan hệ của gia đình con nợ, biết được địa chỉ nhà ở của anh Nhượng, bố mẹ đẻ của anh Nhượng là ông Phạm Văn Triệu (SN 1932) và bà Phạm Thị Khuê (SN 1940).
Từ đây, bắt đầu một chuỗi các hành động gây sức ép, khiến gia đình con nợ rơi vào cảnh dở khóc, dở cười. Ngày 8-7, Đức rủ Thủy, Huyến và bạn tên Sơn (ở TP.Hải Dương, chưa xác minh triệu tập được) đến nhà anh Nhượng và bố mẹ anh Nhượng để đòi tiền.
Ngày 9-7, Đức rủ Thủy, Huyến, Sơn đi đòi tiền và rủ thêm bạn là Lê Thị Tâm đi chơi cùng. Nhóm Đức đến nhà anh Nhượng và bố mẹ ông Nhượng nhiều lần trong ngày, liên tục gây ồn ào, nói tục, chửi bới để đòi tiền.
Trong tình huống bất khả kháng này, anh Nhượng và bố đẻ là ông Triệu đã viết đơn gửi Công an xã Tái Sơn để giải quyết, đồng thời gọi điện cho Huy hứa thu xếp tiền trả thay con trai trong vòng 1 tháng.
Đến hẹn, ngày 22-7, anh Nhượng đã liên hệ với Huy xin khất nợ nhưng bất thành. Chiều cùng ngày, Đức cùng với Thuỷ, Sơn, Huyền đến ao cá gặp anh Nhượng đòi tiền nhưng không gặp nên đã đến nhà ông Triệu gây mất trật tự.
Chưa dừng lại ở đó, đến khoảng 23h ngày 22-7, Đức rủ bạn tên Biển (ở xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, đặt vòng hoa vào cổng nhà nạn nhân. Khoảng 10h ngày 23-7, Đức rủ Thủy, Sơn, Huyến, Tâm và Bùi Ngọc Hoàn tiếp tục đến nhà tìm anh Nhượng để đòi tiền…
Quá trình nói chuyện, Đức nhiều lần đe dọa anh Nhượng với nội dung “sẽ đổ thuốc sâu xuống ao cho cá chết”, “từ giờ đến 5 giờ chiều mai là ao cá này chết hết, cá cứ chết đã xong mới đến người” rồi đe doạ mua quan tài.
Tiếp đó, vào khoảng 10h ngày 24-7, Đức cùng với Thủy, Huyến, Tâm, Hoàn và Sơn lại gặp đến nhà ông Triệu. Sau đó, nhóm ra ao cá gặp anh Nhượng, anh Lục… Tại đây, Đức nói cho anh Nhượng biết về việc vừa vào nhà bố mẹ anh Nhượng, đe dọa xử lý con trai anh Nhượng đang đi bộ đội… Do sợ hãi nên anh Nhượng đồng ý trả tiền cho Huy thay con trai và hẹn tối nhóm Đức quay lại sẽ trả trước 100 triệu đồng.
Đến khoảng 19h cùng ngày, khi Huy đang nhận của ông Nhượng số tiền trên thì lực lượng tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng Công an xã Tái Sơn phát hiện lập biên bản vụ việc, mời những người có mặt và người liên quan về trụ sở phòng CSHS để làm việc.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục xác minh, điều tra để làm rõ các nội dung của vụ án, xác minh triệu tập đối tượng có liên quan.
Theo Hà Sơn (Công An TPHCM)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (16:20)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (16:15)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (16:13)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (16:03)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (54 phút trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (55 phút trước)
- Hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi hơn 170 căn nhà, vẫn chưa thể khống chế (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (1 giờ trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (1 giờ trước)
- Luật sư đề nghị hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Thùy Tiên (1 giờ trước)