Pháp luật

Pha đạp cửa Santafe trốn cảnh sát của kẻ có tiền án

Thấy cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, Kế ngồi trong bất ngờ đạp cửa ôtô để tháo chạy. Trên đường bỏ trốn, anh ta phi tang túi xách đựng ma túy.

Thấy cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, Kế ngồi trong bất ngờ đạp cửa ôtô để tháo chạy. Trên đường bỏ trốn, anh ta phi tang túi xách đựng ma túy.

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đào Minh Kế (28 tuổi, ở TP Việt Trì, Phú Thọ) về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, tháng 10/2014, Kế quen một thanh niên có nickname “Buồn” trên mạng xã hội. Hai người hay trò chuyện nhưng không hỏi tên, địa chỉ nhau.

Đào Minh Kế. Ảnh: Nguyễn Hoàng.


Trung tuần tháng 12/2014, Kế cùng nhóm bạn gồm 7 người đi chiếc Santafe từ Phú Thọ xuống quận Cầu Giấy (Hà Nội) thăm bạn ốm.

Kế khai đang ở nhà bạn, nhận được tin nhắn của “Buồn”, nhờ ghé qua phố Thụy Khuê cầm giúp 2 gói ma túy và 30 triệu đồng về Phú Thọ, sẽ có công.

Anh ta sau đó nhờ tài xế xe 7 chỗ chở đến điểm hẹn, lấy gần 100 gram ma túy đá, 99 viên thuốc lắc. 

Tối muộn cùng ngày, tốp thanh niên rời Hà Nội về Phú Thọ. Đang lưu thông trên đường Cầu Giấy, do không bật đèn, chiếc Santafe bị cảnh sát 141 ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Thấy CSGT chặn xe, Kế ngồi ghế sau đạp cửa tháo chạy vào ngõ sâu nhưng bị nhiều cảnh sát truy đuổi, bắt giữ cùng chiếc túi chứa ma túy.

Hai gói ma túy cảnh sát thu giữ trong túi của Kế. Ảnh: Nguyễn Hoàng.


Quá trình điều tra vụ việc, cảnh sát xác định nhóm bạn đi cùng xe không hay biết Kế vận chuyển ma túy tổng hợp.
Kiểm tra dữ liệu điện thoại của thanh niên này, nhà chức trách không thu được thông tin về người có nickname “Buồn”, nên không mở rộng điều tra.

Qua nhiều lần bị xét hỏi, bị can có 2 tiền án tội Trộm cắp tài sản được nhận xét khai báo chưa thành khẩn, gây khó khăn trong việc điều tra.

Theo Việt Đức (Zing.vn)