-
Hơn 30 năm truy tìm "Sát nhân xa lộ New Bedford" vẫn chưa có lời giải -
Lý lịch đáng chú ý của nữ hiệu trưởng trường THPT Chuyên Tuyên Quang vừa bị khởi tố vì vụ gian lận -
Bố vợ vay 2 tỷ đồng rồi khước từ bằng một câu nói khiến con rể "nghẹn đắng" không thể đòi -
Kỷ niệm 10 năm cưới, chồng chuyển 500 triệu đồng nhưng một câu nói khiến người vợ bật khóc -
Đây là vua Android giá rẻ vừa ra mắt của Xiaomi, màn lớn hơn iPhone 17 Pro Max kèm pin 8000 mAh -
Nữ sinh lớp 10 ở Phú Thọ gây ấn tượng với điểm SAT tuyệt đối ngay lần dự thi đầu tiên -
Suzuki Jimny, Fronx và XL7 Hybrid đồng loạt ưu đãi, có xe chạm mốc 120 triệu đồng -
Lê Dương Bảo Lâm tung clip kẻ lạ vào nhà lấy tài sản, phản ứng sau đó khiến nhiều người chú ý -
Người trung niên thường xuyên ăn chân giò, cơ thể có thể trải qua những thay đổi gì? -
Dự báo thời tiết ngày 16/7: Miền Bắc đón mưa lớn cục bộ, Hà Nội hạ nhiệt đón nắng gián đoạn
Pháp luật
01/03/2017 15:59Phá két trộm tiền của cậu ruột để đi chơi Valentine
| Đối tượng Lê Xuân Mạnh |
Ngày 28-2, cơ quan CSĐT-CAH Thanh Oai, Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố và tạm giam bị can Lê Xuân Mạnh (SN 1994, ở thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao, Thanh Oai) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
Theo Công an cơ sở, Lê Xuân Mạnh sống cùng gia đình ông, bà ngoại và vợ chồng cậu ruột là anh Nguyễn Tiến Thanh (SN 1981, cùng ở xã Thanh Cao). Khoảng 16h ngày 14-2, trong lúc đi chơi cùng Bùi Văn Khoa (SN 1985) và Bùi Tiến Dương (SN 1990), cùng ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai; do không có tiền để ăn tiêu nên Mạnh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Mục tiêu Mạnh nhắm đến là… chiếc két sắt cất giữ tiền của vợ, chồng người cậu.
Nghĩ là làm, Mạnh bảo Khoa dùng xe máy đưa về nhà. Đến nơi, Mạnh bảo Khoa và Dương đứng ở ngoài ngõ chờ. Lúc này, vợ chồng anh Thanh không có nhà. Sử dụng chiếc đục nhọn và 1 chiếc búa, Mạnh phá cửa ngách rồi mò lên tầng hai, vào phòng vợ chồng anh Thanh.
Tại đây, đứa “cháu yêu” lật úp chiếc két sắt, hì hụi đục thủng lỗi phía sau rồi lục soát lấy được hơn 14 triệu đồng. Do sơ ý, Mạnh vướng tay vào vết đục của két, bị chảy máu.
Đúng lúc này, ông ngoại Mạnh đi vào phát hiện sự việc nên đã quát mắng Mạnh. Đứa cháu lẳng lặng bỏ đi, và cùng ngày, anh Thanh đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.
Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, ngày 15-2, cơ quan CSĐT CAH Thanh Oai đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Xuân Mạnh, đồng thời ra lệnh tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Quá trình mở rộng điều tra, Lê Xuân Mạnh khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn xã.
Theo Quang Trường (An Ninh Thủ Đô)
- Harry Kane lập cột mốc lịch sử trong ngày tuyển Anh gục ngã trước Argentina (09:47)
- Hơn 30 năm truy tìm "Sát nhân xa lộ New Bedford" vẫn chưa có lời giải (09:43)
- Cuộc chiến hạ giá khốc liệt phân khúc sedan hạng B: Toyota Vios chơi sát ván, gấp đôi ưu đãi sau cú ngã ngựa bất ngờ (09:40)
- Vì sao đồng thỏi mất hơn một nửa giá trị? (09:35)
- Lý lịch đáng chú ý của nữ hiệu trưởng trường THPT Chuyên Tuyên Quang vừa bị khởi tố vì vụ gian lận (09:28)
- Vì sao nhiều người vô thức nín thở khi nhận email, tin nhắn công việc? (09:28)
- HLV Thomas Tuchel nhận trách nhiệm, thừa nhận "bị Argentina gây áp lực, tuyển Anh phải đá với 5 hậu vệ" (09:25)
- Hành trình triệt xóa "đại bản doanh" hack tài khoản Facebook xuyên quốc gia tại Bắc Ninh (09:23)
- Bố vợ vay 2 tỷ đồng rồi khước từ bằng một câu nói khiến con rể "nghẹn đắng" không thể đòi (09:22)
- Doanh nghiệp tăng tốc thích ứng giữa nhiều bất ổn (09:20)