Một vụ án mạng kinh hoàng với thủ đoạn phi tang xác vô cùng tàn nhẫn vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám phá thành công trong thời gian ngắn kỷ lục.

Theo thông tin từ Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cung cấp vào ngày 8/7, vụ án bắt đầu phát lộ vào ngày 3/7. Vào thời điểm trên, nhiều người dân bàng hoàng phát hiện một bao tải chứa thi thể nữ giới đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3, thuộc địa bàn phường Hiệp Bình, TP.HCM.

hientruong-1783143544-5320-1783143666
Hiện trường nơi phát hiện thi thể.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng, Công an Thành phố đã lập tức huy động lực lượng tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi và triển khai các mũi truy xét để làm rõ bản chất vụ việc.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo sát sao toàn bộ quy trình phá án. Các đơn vị chức năng Công an TP.HCM đã phối hợp cùng các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an (bao gồm Cục Cảnh sát hình sự và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để tập trung tổng lực rà soát các mối quan hệ, truy tìm dấu vết của nạn nhân cũng như hung thủ.

Song song với các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, Công an TP.HCM đã kêu gọi người dân tích cực cung cấp các manh mối liên quan. Từ đây, danh tính của nạn nhân xấu số đã được làm rõ là chị K.T.H (sinh năm 1981, có hộ khẩu thường trú tại TP Cần Thơ và hiện đang lưu trú tại phường Bình Hòa).

08-1783506647-pha-nhanh-ky-an-thi-the-nu-gioi-trong-bao-tai-troi-song-tai-tphcm-bat-giu-hung-thu-sau-3-gio-xac-dinh-danh-tinh
Hung thủ gây án Thạch Kim Thái bị bắt giữ. Ảnh: CAND Online.

Với tinh thần phá án khẩn trương, không quản ngại khó khăn, bước ngoặt lớn của vụ án đã xuất hiện. Chỉ vỏn vẹn 3 giờ đồng hồ sau khi xác định chính xác danh tính của chị K.T.H, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ và tiến hành bắt giữ hung thủ gây án là Thạch Kim Thái (sinh năm 1978, có hộ khẩu thường trú tại TP Cần Thơ, hiện đang ngụ tại phường Bình Hòa).

Tại cơ quan điều tra, trước các lập luận và bằng chứng sắc bén của các chiến sĩ công an, Thạch Kim Thái đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại vợ rồi bỏ xác vào bao tải thả trôi sông.

Xong việc, Thái trở về nhà trọ sinh hoạt, đi làm bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Để công ty không nghi ngờ về sự vắng mặt của vợ, anh ta viết giấy thông báo cho công ty với nội dung “vợ về quê có việc”.

Bước đầu, gã hung thủ khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành động tàn ác trên xuất phát từ những mâu thuẫn tình cảm dồn nén và cơn ghen tuông mù quáng trong quá trình hai người chung sống với nhau.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV (SHTT)