Sau hơn 200 ngày băng rừng, vượt biên và liên tục đổi hướng di chuyển, phạm nhân Lý Văn Vũ cuối cùng bị lực lượng chức năng khống chế tại Hà Tĩnh.

Cuộc đào thoát kéo dài nhiều tháng

Lý Văn Vũ (SN 1989, quê Thái Nguyên) đang chấp hành án tại Trại giam Yên Hạ với nhiều tội danh gồm đe dọa giết người, trộm cắp, cố ý làm hư hỏng tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Sáng 22.5.2025, khi được phân công lao động, Vũ lợi dụng lúc sơ hở rồi bất ngờ bỏ trốn, chọn hướng đi thẳng vào rừng sâu thuộc tỉnh Yên Bái cũ thay vì len lỏi khu dân sinh.

Trong gần nửa tháng đầu tiên, hắn sống ẩn mình giữa rừng, chỉ uống nước suối, ăn hoa quả rừng để cầm cự. Ban ngày, Vũ trốn trong các khe đá, hốc cây để tránh bị phát hiện; ban đêm mới lần đường rời khỏi khu vực có nguy cơ bị truy quét. Nhiều tổ công tác đã áp sát những điểm nghi vấn nhưng hắn luôn chủ động né tránh, chọn các lối mòn ít người qua lại.

Lý Văn Vũ thời điểm bị bắt tại khu đồi ở Phú Thọ, ngày 15.1.2024. ảnh: Công an Phú Thọ
Lý Văn Vũ thời điểm bị bắt tại khu đồi ở Phú Thọ, ngày 15.1.2024. ảnh: Công an Phú Thọ

Sáng 6.6.2025, Vũ xuất hiện ở huyện Yên Châu (Sơn La) rồi trộm một chiếc Honda Wave Alpha để mở rộng phạm vi di chuyển. Chỉ vài giờ sau, đến địa phận Hòa Bình, hắn tháo biển số xe nhằm tránh bị nhận diện qua hệ thống camera. Sau đó, Vũ đi qua nhiều tỉnh phía Bắc với tốc độ di chuyển liên tục, khiến mỗi manh mối mà lực lượng chức năng tiếp cận đều trở nên muộn màng.

Ngày 8.6.2025, camera an ninh tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh ghi lại hình ảnh một người đàn ông đi xe máy không biển số, chỉ còn một gương trái. Đây là dấu vết quan trọng giúp lực lượng truy bắt dựng lại hành trình bỏ trốn phức tạp của Vũ.

Từ thời điểm này, hắn liên tục thay đổi địa điểm. Sau khi rời khu vực giáp biên phía Bắc, Vũ xuất hiện tại Tây Ninh rồi vượt biên sang Campuchia. Sau một thời gian lẩn trốn ở đây, hắn quay về Việt Nam bằng đường mòn, tiếp tục ra Nghệ An và từ đó vượt biên sang Lào. Việc di chuyển qua lại nhiều tuyến biên giới khiến công tác truy xét gặp khó khăn vì phạm vi tìm kiếm thay đổi liên tục.

Trong suốt hành trình, Vũ luôn đi vào ban đêm, chọn đường rừng, tránh quốc lộ. Hắn không vào nhà nghỉ, không dừng ở khu đông người mà chọn trú tạm trong nhà bỏ hoang hoặc nghĩa địa, là những nơi ít bị chú ý và giúp hắn có thời gian quan sát xung quanh.

Lộ diện tại Vũng Áng và bị khống chế

Sau nhiều tháng truy tìm, đến sáng 11.12.2025, một người dân tại khu vực Vũng Áng (Hà Tĩnh) báo tin có một người đàn ông đi xe máy với biểu hiện khả nghi xuất hiện gần khu dân cư. Công an phường Vũng Áng lập tức triển khai đội hình tiếp cận.

Cơ quan điều tra lấy lời khai Lý Văn Vũ (mặc áo khoác màu vàng nhạt), tại trụ sở Công an phường Vũng Áng, ngày 11/12. Ảnh: CAND
Cơ quan điều tra lấy lời khai Lý Văn Vũ (mặc áo khoác màu vàng nhạt), tại trụ sở Công an phường Vũng Áng, ngày 11/12. Ảnh: CAND

Khoảng 11h30, lực lượng chức năng xác nhận người đàn ông này chính là Lý Văn Vũ. Ngay sau đó, 20 cán bộ, chiến sĩ được lệnh tiếp cận hiện trường, siết vòng vây bắt nghi phạm, khiến hắn không kịp trở tay. Sau hơn 200 ngày bỏ trốn, hành trình đào thoát phức tạp của Vũ chính thức khép lại.

Sáng 12.12, Đại tá Vũ Trọng Chiến – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD – đã có mặt tại Hà Tĩnh để cảm ơn lực lượng truy bắt, đồng thời chỉ đạo trích xuất phạm nhân về Trại giam Yên Hạ phục vụ quá trình đấu tranh khai thác.

HL (SHTT)