Sự việc một phụ nữ bị khống chế, tấn công tình dục tại phường Cầu Kiệu đang khiến dư luận dậy sóng, đồng thời làm bùng lên những ý kiến trái chiều về phản ứng chậm trễ của người chứng kiến.

Vụ việc xảy ra tại một con hẻm thuộc khu vực phường Cầu Kiệu, TP.HCM và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 2/4/2026. Theo nội dung clip, một người đàn ông đã dồn ép, quật ngã và liên tục hành hung một cô gái trẻ. Mặc cho nạn nhân cố gắng la hét và chống trả, đối tượng vẫn hung hãn thực hiện các hành vi tấn công tình dục.

02-1775126859-phan-no-clip-co-gai-bi-hanh-hung-va-sam-so-giua-dem-tai-tphcm
Gã đàn ông có hành vi đánh đập, dở trò đồi bại với cô gái.

Một nam thanh niên đứng trên tầng cao của ngôi nhà gần đó đã chứng kiến toàn bộ sự việc và quay lại clip. Tuy nhiên, phải đợi đến khi gã đàn ông suýt thực hiện được hành vi đồi bại thì người này mới bắt đầu lớn tiếng hô hoán, "Công an, công an... bắt thằng này lại".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an đã khẩn trương vào cuộc truy xét và đưa nghi phạm về trụ sở làm việc. Bước đầu, danh tính các bên được xác định nghi phạm là Nguyễn Thanh S. (SN 1991, quê An Giang).

Nạn nhân là Chị N.T.M. (SN 1994, ngụ địa phương, hiện sống lang thang). Cả hai đều được ghi nhận có dấu hiệu tâm lý không bình thường.

Bên cạnh sự phẫn nộ dành cho kẻ thủ ác, cộng đồng mạng hiện đang chia làm hai luồng ý kiến trái chiều về nam thanh niên quay lại đoạn phim này.

Nhiều người cho rằng người quay clip quá vô cảm khi đứng từ tầng cao theo dõi một thời gian dài mà không hô hoán ngay lập tức. Việc chậm trễ can thiệp chỉ để lấy tư liệu bị xem là hành động gián tiếp khiến nạn nhân chịu thêm đau đớn và hoảng loạn.

Ngược lại, một bộ phận netizen nhận định trong tình huống đêm khuya đối mặt với kẻ hung hãn, việc giữ khoảng cách an toàn, ghi lại bằng chứng sắc nét và hô hoán đúng lúc để dọa đối tượng bỏ chạy là cách xử lý có thể chấp nhận được để bảo vệ bản thân và hỗ trợ điều tra sau này.

TN (SHTT)