-
Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ -
Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững -
Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 -
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ
Pháp luật
17/09/2020 17:00Phát hiện 7 người dân mang theo quan tài nhập cảnh trái phép về An Giang
Ngày 16/9, ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú vừa phát hiện một nhóm người đi xe ô tô từ thiện chở quan tài nghi vấn chết tại Campuchia, nhập cảnh trái phép về xã Khánh An, huyện An Phú chôn cất.
Theo thông tin ban đầu khoảng 3h sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra, Công an xã Khánh An phát hiện một nhóm người đi xe ô tô từ thiện chở một quan tài từ hướng trung tâm thương mại xã vào khu đất nghĩa địa thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An để chôn cất.
Người chết được xác định là ông Trịnh Văn Dũng (56 tuổi, ngụ xã Prek Chrey, huyện Kaoh Thum, Kandal, Campuchia).
Nhóm người tham gia đưa ông Dũng về gồm: Trịnh Công Nghĩa (SN 1978), Trịnh Văn Thơm (SN 1979), Nguyễn Văn Chiến (SN 1986), Nguyễn Văn Bình (SN 1971), Nguyễn Văn Hồng (SN 1966) - cùng ngụ thị trấn Long Bình; Trịnh Văn Phương (SN 1990, ngụ xã Quốc Thái); Trần Văn Phi (SN 1986, ngụ xã Khánh An).
Làm việc tại cơ quan công an, nhóm người này khai nhận là thân nhân của ông Dũng. Người mất sinh sống tại Campuchia, vào thời điểm chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng không cho xuất nhập cảnh trái phép nên gia đình đã lợi dụng đêm khuya, dùng xuồng máy đưa quan tài ông Dũng qua sông, rồi đưa lên xe từ thiện chở đi mai táng.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Khánh An, ông Dũng tử vong là do bệnh lý tai biến. Riêng nhóm thân nhân của ông Dũng được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Văn hóa Học tập cộng đồng xã Khánh An.
Theo Lê An (Báo Giao Thông)
- Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ (29 phút trước)
- Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững (1 giờ trước)
- Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 (1 giờ trước)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (1 giờ trước)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (2 giờ trước)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (2 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (3 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (3 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (4 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (5 giờ trước)