-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Pháp luật
14/07/2021 16:22Phát hiện ma tuý trong nhu yếu phẩm gửi vào khu phong tỏa ở Bình Dương
Ngày 14/7, chị Phạm Nguyễn Phương Thà - Bí thư Thành đoàn TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đã đến khích lệ, tuyên dương và khen thưởng 6 gương sáng dũng cảm, nhanh trí truy bắt tội phạm ma tuý kịp thời.
Đó là các anh, gồm: anh Trần Xuân Tước (SN 1994, CSCĐ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3; ông Nguyễn Văn Sơn (thuộc Đội phòng chống tội phạm thành phố Thuận An); đoàn viên Nguyễn Tuấn Vỹ (SN 2004); đoàn viên Lâm Hồng Trang (SN 2004), và đoàn viên Nguyễn Bửu Hào (SN 2004, cùng thuộc Đội thanh niên tình nguyên phường Bình Hoà).

Trước đó, chiều 13/7, tại chốt phong toả đường Bình Hoà 23 - Khu phố Đồng An 1, phường Bình Hoà, TP Thuận An; trong quá trình hỗ trợ công tác phong chống dịch, vận chuyển nhu yếu phẩm vào cho người dân khu phong toả. Nhận thấy hàng hóa và biểu hiện khả nghi của người gửi, lực lượng trực chốt đã tìm hiểu, xác định và phối hợp truy bắt một nhóm tội phạm vận chuyển trái phép chất ma tuý.
Hiện, Công an TP Thuận An đang tiếp tục mở rộng điều tra liên quan đến đường dây mua bán ma túy này.
Tương tự, chiều 13/7, Công an phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tạm giữ Đàm Lê Từ (SN 1996, quê Cao Bằng) và Lục Thanh Đồng (SN 1978, quê Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trước đó chiều cùng ngày, Từ điều khiển xe máy không gắn biển số chở theo Đồng chạy từ TP.HCM qua cầu Phú Cường để vào địa phận tỉnh Bình Dương.
Lúc này, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại chân cầu Phú Cường (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) yêu cầu Từ dừng xe, xuất trình giấy tờ theo quy định để kiểm tra.
Tuy nhiên, Từ không chấp hành hiệu lệnh của công an mà tăng ga bỏ chạy hướng về trung tâm TP Thủ Dầu Một. Sau đó, lực lượng cảnh sát phải tiến hành truy đuổi hơn 3km trên đường và đã khống chế được cả hai. Kiểm tra 2 người này, công an phát hiện một gói nilon chứa chất ma túy.
Theo Hương Chi (Tiền Phong)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (19:19)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (54 phút trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (1 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (2 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (2 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (2 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (3 giờ trước)
- Nghệ sĩ Hồng Đào hé lộ trải nghiệm đóng phim Hàn Quốc (3 giờ trước)
- iPhone 18 Pro Max có thêm màu sắc mới (3 giờ trước)
- Gakpo đồng ý gia nhập Man City, bom tấn 100 triệu euro sắp được kích hoạt (4 giờ trước)