Sau hơn 3 ngày mất liên lạc, thi thể người phụ nữ được tìm thấy tại vị trí nằm cách xa ngôi trường nơi chị công tác khoảng 20km.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk công bố ngày 14/8, các lực lượng chức năng hiện đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Thi thể chị Lê Thị Mỹ D. (39 tuổi) — nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk) — được người dân phát hiện tại rẫy cà phê thuộc khu vực Km92 (xã Ea Đrăng), nằm gần khu dân cư và cách Trường Tiểu học Lê Đình Chinh khoảng 20km.

mmmm-1.jpg
Thi thể chị D. được người dân phát hiện tại rẫy cà phê.

Nhìn lại chuỗi diễn biến trước khi vụ việc đau lòng xảy ra, tối ngày 10/8, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh có tổ chức buổi tiệc liên hoan gặp mặt dành cho viên chức và người lao động. Kết thúc cuộc vui, chị D. cùng một vài giáo viên đã ở lại dọn dẹp rồi di chuyển trở về phòng nghỉ của mình.

Đến khoảng 21h cùng ngày, một đồng nghiệp ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng kêu "á" thất thanh phát ra từ hướng phòng chị D. Tuy nhiên, do thời điểm đó thời tiết đang đổ mưa rất lớn nên người này đã không sang kiểm tra trực tiếp.

Sự việc bắt đầu phát lộ những dấu hiệu bất thường vào khoảng 9h sáng ngày 11/8, khi những người xung quanh bàng hoàng phát hiện khói đen bốc ra nghi ngút từ căn phòng của nữ nhân viên thư viện. Khi mở cửa vào kiểm tra, hiện trường ghi nhận một góc nệm trên giường cùng một phần tủ quần áo đã bị lửa thiêu rụi. Đáng chú ý, chị D. hoàn toàn không xuất hiện tại phòng.

Tại hiện trường căn phòng, xe máy, tiền bạc cùng các tài sản cá nhân khác của chị D. vẫn còn giữ nguyên, không có dấu hiệu bị di dời. Ngay sau khi nhận thấy sự mất tích kỳ lạ của nạn nhân, gia đình đã lập tức trình báo cơ quan chức năng. Công an xã Ea Wy sau đó đã phát thông báo truy tìm tung tích của nữ nhân viên thư viện. Lực lượng chức năng cùng người thân đã nỗ lực phối hợp tổ chức tìm kiếm khắp nơi trước khi phát hiện ra thi thể nạn nhân tại rẫy cà phê nêu trên.

PV (SHTT)